Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

G S NGÔ BẢO CHÂU

GS Ngô Bảo Châu: Chúng ta làm
ngược với thế giới
  
Lê Anh Hoa thực hiện/ Tuổi trẻ
“Đánh giá một cách khách quan thì học sinh tốt nghiệp THPT của ta không  đến nỗi quá tệ so với trình độ học sinh các nước khác, nhưng người tốt  nghiệp ĐH của ta tương đối đuối so với người tốt nghiệp ĐH nước ngoài.  Đuối cả về kiến thức lẫn tác phong làm việc”.
GS Ngô Bảo Châu nhận định như vậy trước thềm hội thảo “Cải cách giáo dục đại học” do nhóm Đối thoại giáo dục mà ông là người chủ trì phối hợp với một số đơn vị trong và  ngoài nước tổ chức tại TP.HCM hôm nay (31-7) và ngày 1-8. Trao  đổi với Tuổi Trẻ, GS Ngô Bảo Châu khẳng định: “Vấn đề của giáo  dục VN là giáo dục ĐH chứ không phải ở giáo dục phổ thông. Tất nhiên phổ  thông cũng có vô vàn vấn đề và những ai liên quan đều có cảm giác bất  an. Nhưng đứng trên tầm quốc gia mà nhìn nhận thì giáo dục ĐH mới là  mảng cần nhiều sự thay đổi hơn”.

ĐẢNG HÃY MAU THOÁT

cảnh “hồn Trương Ba da
Hàng thịt”!
Mạc Văn Trang
Câu chuyện dân gian Hồn Trương Ba da Hàng thịt chỉ dài hơn một trang sách in và có mấy nhân vật rất giản dị, nhưng với tính nhạy cảm thời đại và tài năng siêu việt, Lưu Quang Vũ đã biến thành vở kịch tầm cỡ nhân loại.Tình cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời tới nay, giữa lý luận và hành động cũng chẳng khác nào tình cảnh “Hồn Trương Ba da Hàng thịt”, hay “Hồn Các Mác, xác Bần nông”! Có điều khác là “hồn” của Trương Ba hay của Các Mác (Karl Marx) vào cái xác Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó bị cái thân xác Bần nông làm lộn tùng phèo, bát nháo, chỉ còn là những khẩu hiểu, những ước muốn viển vông, huyễn hoặc; mà “hồn” ông Trương Ba hay “hồn” Các Mác thật cũng chẳng hiểu nổi cái mớ bòng bong trong đầu Đảng Cộng sản Việt Nam – thân xác Bần nông, nó là cái quỷ quái gì!Ngay từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam mới thành lập, chả biết cái “hồn” lý luận “Đấu tranh giai cấp” của ông Mác cao siêu thế nào mà vào cái “xác phàm” Đảng Cộng sản Việt Nam lại thành ra “Trí, Phú, Địa, Hào – đào tận gốc, trốc tận rễ”! Rồi đến cải cách ruộng đất “long trời lở đất” khiến hàng vạn người chết tức tưởi, vì cái mồm tố điêu, cái tay quen cướp của, giết người!

NHÀ NGHIÊN CỨU NG: ĐẮC XUÂN

Nhà NC Nguyễn Đắc Xuân :
Nhân danh chủ nghĩa xã hội là
« bất chính »
Ông Nguyễn Phú Trọng trên đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng 11 ngày 12/01/2011
Ông Nguyễn Phú Trọng trên đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng 11 ngày 12/01/2011
Ảnh: REUTERS/Kham

TIẾNG KÊU TỪ BÃI TỤC LÃM

TIẾNG KÊU TỪ BÃI TỤC LÃM TỪ 6 NĂM TRƯỚC CÒN VỌNG ĐẾN HÔM NAY

Xin trân trọng đăng tải lại KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP & HỊCH HÙNG CA DIÊN HỒNG
của Nhà văn Nguyễn Khắc Phục 6 năm về trước:

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

NƯỚC CỜ XUẤT TƯỚNG CỦA ĐẢNG

  Lớn | Vừa | Nhỏ  
Nước cờ xuất tướng của Đảng
  
Nguyễn An Dân/Blog Trí Nhân Media
Mấy hôm nay dư luận bàn tán xôn xao chuyện bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đi Mỹ và báo chí truyền thông nhận định “vận động Mỹ ủng hộ Việt Nam” 
Trước nhất, chính thức là ông Phạm Quang Nghị đi với tư cách đại biểu Quốc Hội, không phải với tư cách Ủy Viên Bộ Chính Trị và bí thư thành ủy. Vì vốn dĩ dù có chức vụ cao trong đảng và thiết chế quyền lực trong nước (nhóm 16 ủy viên Bộ Chính Trị), nhưng với thông lệ quốc tế, chính phủ các nước tư bản không tiếp đảng viên các đảng theo nghi lễ quốc khách, dù là đảng cầm quyền, nếu người đó không có chức danh trong chính phủ.

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

THƯ NGỎ 29/7/2014

29/07/2014

THƯ NGỎ

Ngày 28 tháng 07 năm 2014
Kính gửi: Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.

TRẦN ĐỨC THẢO

Trần Đức Thảo

     
Giao su Tran Duc Thao
Triết gia Trần Đức Thảo (ảnh chụp trước năm 1990 tại Hà Nội)
Đầu tiên xin giới thiệu sơ lược tiểu sử Trần Đức Thảo qua trang Wikipia:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Trần_Đức_Thảo
VÀ CUỐN SÁCH MANG XUỐNG TUYỀN ĐÀI CHƯA IN

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

TÁC DỤNG PHÁP LÝ

26/07/2014


Tác dụng pháp lý của thư Phạm Văn Đồng qua lăng kính ba phán quyết Tòa án Quốc tế

Phạm Quang Tuấn
Ba phán quyết của Tòa án Quốc tế mà học giả Phạm Quang Tuấn trưng ra làm bằng chứng dưới đây có thể xem là ba thiết chứngchỉ rõ tác dụng phản trắc đắc lực của Công hàm/Công thư Phạm Văn Đồng nếu Việt Nam đem vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa ra trước Tòa án Quốc tế. Đọc xong không ai không thảng thốt đến nhói tim. Điều ông Giám đốc Minh triết Việt Nguyễn Khắc Mai nói cách đây ít lâu bỗng trở thành một ám ảnh ghê gớm: “Công hàm Phạm Văn Đồng là một tai họa cho Việt Nam trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc”, là “một công thư phản động”, “có tác hại phản quốc” (Xem ở đây). Thử nghĩ, công thư của một ông Thủ tướng là “phản động”, “phản quốc” thì bản thân ông Thủ tướng và bộ sậu Chính phủ của ông ta là gì? Càng ngày càng thấy cái gọi bằng liên minh cộng sản nhân danh chủ nghĩa vô sản quốc tế trong thế kỷ XX chỉ ẩn giấu phía sau độc nhất mỗi mưu đồ thôn tính lãnh thổ của nước lớn đối với nước nhỏ.
Alexandre Soljenitsyne đã từng khẳng quyết: “Quốc tế – L’International – là một sai lầm, vì bản thân chữ “inter” có nghĩa là giữa và giữa các quốc gia không có một nền văn hóa chung nào cả” (L'international est une aberration, car “inter” signifie entre et entre les nations il n'y a aucune culture commune). Ngu dại thay những ai vì quá nôn nóng tìm đường cứu nước vào những năm 20-30 thế kỷ trước, đem tấm lòng nhiệt huyết băng vời sang Tàu sang Nga để chỉ mua lấy một sợi dây thừng về quấn chân dân tộc.
Nhưng cho đến giờ phút này mà vị nào trong thế hệ cháu con những con người ngu dại kia còn cuồng tưởng rằng bè lũ Trung Nam Hải có thể cứu được thân phận “cùng hội cùng thuyền” về ý thức hệ, hay đúng hơn là quyền lợi ích kỷ cho phe đảng, thì không chỉ lú lẫn thôi đâu, mà chóng hay chầy nhất định sẽ phải chịu sự phán xét khắc nghiệt nhất của lịch sử. Quả như lời chí sĩ Phan Châu Trinh: “Gớm thay một lũ hồ tinh / Nương hơi dựa bóng tập tành đã quen”.
Nguyễn Huệ Chi

CỨU NƯỚC, CỨU NHÀ

Cứu nước, cứu nhà, cứu ngay những người Cộng sản

Published on July 26, 2014   ·   No Comments
MAOTRACHDONG-TUONGDAI4
TƯỢNG MAO TRẠCH ĐÔNG BỊ ĐẬP Ở HẢI NAM

MAOTRACHDONG-TUONGDAI3

Từ xưa dân Việt minh có câu: Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó van lần dân liệu cũng xong. Nguyễn Trãi từng nói: Chèo thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân.

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

TỪ CỘT ĐỒNG MÃ VIỆN NĂM XƯA

26/07/2014

“TỪ CỘT ĐỒNG MÃ VIỆN NĂM XƯA… ĐẾN “CỘT ĐỒNG” Ý THỨC HỆ HÔM NAY”

clip_image002

Nguyễn Thượng Long

“Gửi tặng các thế hệ học sinh cũ
và đồng nghiệp GD – ĐT của tôi”(NTL)
Những ai đã từng có tuổi thơ trôi qua đời sống học đường, hẳn đều chưa thể quên, ngay những ngày đầu cắp sách đến trường đã được thầy cô khai tâm, dưỡng tính bằng bài học Việt Sử mang đậm ám ảnh về thân phận giống nòi:
“Sau khi đàn áp thành công cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 0043, Phục Ba tướng quân nhà Đông Hán là Mã Viện gọi tắt là Mã Phục Ba (0014 – 0049) cho thu gom chiêng trống đồng, vật dụng bằng đồng… của cư dân Giao Chỉ về đúc một cột đồng lớn mang dòng chữ “ĐỒNG TRỤ CHIẾT – GIAO CHỈ DIỆT”, rồi cho cắm sâu vào lòng đất này”.
(Lịch Sử Việt Nam giáo khoa thư)

CHÙM THƠ HÀ GIANG

Đầu xuân 2014 tác giả có dịp du ngoạn một vòng cung Tây Bắc, một phần Đông Bắc. Độ đường trên hai ngàn km. Trong bài "Ký sự xuân Tây Bắc 2014"đã in hai chùm thơ này.
Nay rút in riêng mời quý độc giả thưởng lãm.NĐT.

CHÙM THƠ HÀ GIANG
Cao nguyên đá

Nguyễn Đào Trường

Cao nguyên xám đá Đông Văn
Trải dài hùng vĩ bao năm hiện về
Lô nhô sắc nhọn lưỡi lê.
Chọc trời xuyên toạc bốn bề mây bay.

 Nhìn sang vách dựng tầm tay
Vực sâu ảo ảnh một ngày đường xa
Thoả lòng du khách về qua.
Cao nguyên địa chất cho ta nhớ đời.

Thế gian biến cải luân hồi
Bền gan mưa nắng đá phơi mãi còn
Cao Nguyên Đá Đồng Văn
Cao nguyên đá Đồng Văn

Nhà Vương

Tấp nập xa gần ai đến thăm
Hiếu kỳ muốn tỏ vịệc trăm năm
Nhà Vương dầu dãi phơi ngày tháng
Vương Phủ phương nào lâu biệt tăm.

Cổng vào nhà Vương Chí Sình Vua Mèo Hà Giang

Mã Pì Lèng

Pì Lèng ơi! Mã Pì Lèng
Chín khoanh vượt dốc trèo lên đỉnh trời
Leo cao hoang tưởng đổi đời
Hoá ra ta vẫn là người chính ta.
Tai ù chồn bước mắt hoa
Thiên nhiên choáng ngợp gần xa tỏ tường
Mã pì Lèng mấy yêu thương
Ngoằn nghèo dốc nhớ con đường thẳng ngay.

Đèo Mã Pì Lèng(Dốc chín khoanh). Hà Giang

Cột Cờ Lũng Cú

Lũng Cú ta lên đỉnh Cột Cờ
Mây trời biên giới đẹp trong mơ
Một vùng kỳ ảo đâu hơn đấy
Tức cảnh sinh tình gửi áng thơ.
NĐT

Cột cờ Lũng Cú Đồng Văn Hà Giang

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

HIỂM HOẠ ĐEN

22/07/2014

Hiểm họa đen?

(Bài 2, viết gửi Đại hội XII sắp tới của ĐCSVN [1])
Nguyễn Trung
Ngay từ khi ra đời BVN đã chủ trương không phản biện, kiến nghị, đối thoại trực tiếp với Đảng Cộng sản Việt Nam mà chỉ làm việc ấy với những người cầm quyền đất nước do Đảng cử ra, bởi một đảng và một nhà nước là hai thực thể khác biệt, nếu đánh đồng với nhau sẽ vô tình thừa nhận những hiện tượng vi phạm Hiến pháp pháp luật rất nguy hiểm, chẳng hạn có thể bị coi như chính mình chấp nhận việc đảng lấn sân nhà nước là điều đương nhiên, và khi đảng làm những việc đưa đến tai họa tày trời cho dân như việc ông đảng trưởng Nguyễn Văn Linh đem theo một nhóm đảng viên quyền lực và cố vấn đến Hội nghị Thành Đô ký kết với kẻ đồng cấp Trung Hoa những điều khoản nhân nhượng làm cho Việt Nam mất hẳn tư thế, trở thành một chư hầu lệ thuộc, hay ông đảng trưởng Nông Đức Mạnh cũng sang Tàu ký kết với kẻ đồng cấp những hiệp định khai thác bauxite ở Tây Nguyên gây nên hậu quả tồi tệ khôn lường..., dân vẫn không thể vin vào đâu để kiện những ông này ra Tòa án tối cao yêu cầu bỏ tù họ được.

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

HỒ CHÍ MINH LÀ AI

Hồ Chí Minh là ai?

Nhiếp Vĩnh Trang
RFA - 2014-07-20
    


Cuốn sách ‘’Hồ Chí Minh sinh bình khảo’’ bản tiếng Pháp    
Cuốn sách ‘’Hồ Chí Minh sinh bình khảo’’ bản tiếng Pháp
             Files photos 

ĐẶNG HUY VĂN

Đặng Huy Văn - Bác Hồ Là Vị
Anh Hùng Lưỡng Quốc

Thùy Trâm vào Thứ Hai, ngày 21 tháng 7 năm 2014

Đặng Huy Văn: Hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ 60 ngày ký Hiệp Định Geneve, 20/7/1954, ngày lập lại hòa bình trên toàn cõi Đông Dương và cũng là ngày tạm thời chia cắt nước Việt Nam ra làm 2 Miền. Nhưng cũng vào ngày này, các nước lớn trên thế giới trong đó có cả Trung Quốc đã công khai ký vào Hiệp Định Geneve thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Vậy mà không hiểu vì sao, ngày 14/9/1958, thủ tướng Phạm Văn Đồng lại được chính chủ tịch Hồ Chí Minh giao phó để viết Công Hàm gửi chính phủ Trung Quốc “ghi nhận và tán thành”  bản Tuyên Bố ngày 4/9/1958 của chính phủ Trung Quốc đơn phương coi hai quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) là một phần của lãnh thổ Trung Quốc? Vậy, việc chủ tịch Hồ Chí Minh giao thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi bức Công Hàm nói trên để “tán thành” hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là một phần của lãnh thổ Trung Quốc xuất phát từ tình cảm “quốc tế vô sản”, hay vì một tình cảm khác?

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

60 NĂM GENEVA

60 năm Geneva, nghĩ về cuộc hội ngộ vẫn còn dang dở

Vũ Thị Phương Anh/ Just for mysell 
Di cư vào Nam 1954. Ảnh lấy từ LTCG
 NQL: Cảm ơn chị Vũ Thị Phương Anh đã cho một bài viết hay. Câu chuyện của gia đình chị cũng là câu chuyện đất nước xưa và nay.

Hôm nay là ngày 20/7. "Hai mươi tháng bảy, toàn dân Nam nhớ thương" .... Mỗi lần đến ngày này, tôi lại nhớ đến câu hát ấy, được lấy trong một bài hát về "ngày quốc hận" dưới thời VNCH mà giờ đây hình như không còn ai biết đến nữa. 

GẦN 300 NGƯỜI TỬ NẠN


Trong số gần 300 nạn nhân trên chuyến bay MH17, có chị Nguyễn Ngọc Minh và hai con.  Bài viết được đăng tải lại từ báo Ngôi Sao.

Ông Lê Hoài Trung, Trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, hôm qua trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cho biết có ba nạn nhân trên chuyến bay MH17 là người Việt.
Theo nguồn tin từ một người bạn thân của các nạn nhân, ba người gốc Việt có mặt trên chuyến bay là Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1977) và hai con là Đặng Minh Châu (sinh năm 1997) và Đặng Quốc Duy (sinh năm 2001). Tuần trước gia đình chị Minh vừa có mặt trong đám cưới của người bạn này tại Manchester (Anh). Theo kế hoạch, ba mẹ con sẽ transit tại Kuala Lumpur (Malaysia) trước khi về Việt Nam nghỉ hè.
Xót xa ba mẹ con người Việt thiệt mạng trên chuyến bay MH17
Bức ảnh được chụp tại đám cưới người bạn thân chị Minh tại Anh, ngày 13/7.

ÔNG PHẠM BÌNH MINH SẼ ĐƯỢC ĐI MỸ

ÔNG PHẠM BÌNH MINH SẼ "ĐƯỢC" ĐI MỸ

Phạm Chí Dũng
Jonh Kerry và Phạm Bình Minh
Con mã sang sông

Giữa Tháng Bảy và chực chờ vào thời tiết “cô hồn” trong năm 2014, không khí chính trị đối ngoại ở Việt Nam lại bất chợt nóng lên. Trong các quán cà phê và cả nơi công sở, không chỉ giới dân chủ và bất đồng chính kiến sôi nổi định liệu về những động thái “viếng thăm” Hà Nội mới nhất của người Mỹ, mà cả giới công chức nhà nước cũng có vẻ thoát dần khỏi nỗi vô cảm thường trú trước một sự kiện hết sức đặc biệt: Trung Quốc rút giàn khoan HD 981 trước thời hạn 15 Tháng Tám, 2014.

KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC KẺ THÙ

20/07/2014

KHÔNG XÁC ĐINH ĐƯỢC KẺ THÙ THÌ LÀM SAO BẢO VỆ TỔ QUỐC?

Ngô Minh
Ngày 2/6/2014, tôi nghe Đài truyền hình VTV Huế đưa tin Trung ương đã mở lớp bồi dưỡng cho đối tượng từ thiếu tá trở lên của Công an và Quân đội về Chiến lược quốc phòng của Đảng, về chống âm mưu diễn biến hòa bình, âm mưu của các thế lực thù địch, về phát triển kinh tế… Tôi nghe biên tập viên không nói gì về kẻ thù đang xâm lược biển Đông của Việt Nam là Trung Quốc cả.

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

THƯ TAY CỦA TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH

Thư tay gửi Bộ chính trị của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Nguyễn Trọng Vĩnh/BVN /Quê Choa
NQL:Hiếm thấy ai ở tuổi 99 nét bút vẫn rắn rỏi, lời lẽ vẫn mạch lạc sáng sủa và tinh thần vị quốc vong thân của một người lính vẫn rực cháy trong trái tim yêu nước như vị tướng già Nguyễn Trọng Vĩnh. Cảm phục thay!



Trong cuộc đấu tranh, chúng ta chỉ còn có 1 thứ vũ khí khả dĩ chặn hành động xâm lược của TQ là kiện. Cơ hội này nếu không kiên quyết thoát ra khỏi vòng tay kìm kẹp của TQ, tìm những bạn thân mới thì việc mất biển, đảo là điều khó tránh khỏi và hơn nữa trong tương lai trở thành 1 thứ thuộc địa kiểu của chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán cũng không phải là chuyện hoang đường“.

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

ANGELA MERKEL, ƯỚC GÌ BÀ LÀ NGƯỜI VN

15/07/2014

Angela Merkel, ước gì bà là người Việt.

clip_image002
Là phụ nữ giống như đa số bạn bè nữ giới khác tôi không mê đá banh, nhưng mỗi khi có dịp quan trọng như World Cup Brazil 2014 tôi bị cuốn theo bởi sự hưng phấn của ... chồng và bạn bè anh ấy. Nói vậy nhưng hỏi tôi đội bóng nào hay nhất, đội nào sẽ vào chung kết, tứ kết xem thì như tôi là người ngoại đạo.

AI TIẾP TAY CHO HỒ XUÂN MÃN

Ai tiếp tay cho ông Hồ Xuân Mãn thành “anh hùng”?

Published on July 14, 2014   ·   No Comments
hoxuanman-hochiminh1

Ban Bí thư vừa kết luận xem xét hủy bỏ quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân của ông Hồ Xuân Mãn (nguyên Ủy viên Trung ương (UVTƯ) Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế). Ông Mãn khai man, gian dối, ‘chạy” thành tích và có sự “tiếp tay” của không ít cán bộ. Phóng viên Báo Công an TPHCM đã tìm ra nhiều sự thật xung quanh vụ việc này.
KHAI MAN ĐỂ ĐƯỢC PHONG ANH HÙNG

LOẠT ẢNH ĐỘI TUYỂN ĐỨC

Loạt ảnh : Đội tuyển Đức trên đỉnh vinh quang (kỳ 1)

Published on July 14, 2014   ·   No Comments
Vượt qua đối thủ Argentina với tỉ số tối thiểu và đầy rẫy khó khăn, đội tuyển Đức đã giành lấy cúp vàng thế giới một cách xứng đáng. Lễ hội bóng đá World Cup 2014 đã khép lại với dư âm là những kết quả thi đấu thật khó tin.

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

TRUNG QUỐC MONG GÌ

  Lớn | Vừa | Nhỏ  
Trung Quốc mong gì khi xây
kênh đào lớn nhất châu Á?
BVB blog 12.7.14

CAM KẾT CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Cam kết của chính phủ Việt Nam

và cơ hội của các tổ chức phi

chính phủ(NGO)sau UPR 2014

Trung Lập
   
Ngày 20 tháng 6 năm 2014, trong phiên kiểm định nhân quyền (UPR) lần thứ 2 tại Geneva, chính phủ Việt Nam chính thức chấp nhận 182 khuyến nghị trong tổng số 227 khuyến nghị của các nước trên thế giới. Ngoài các khuyến nghị “truyền thống” như “tiếp tục những nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền” hay “tiếp tục các nỗ lực để cải thiện tiếp cận với giáo dục, nhà ở và y tế”, chính phủ Việt Nam đã đồng ý thực hiện một số khuyến nghị có tính “gai góc” hơn về quyền dân sự và chính trị. Bước tiến này đã tạo cơ hội cho các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người hợp tác và giám sát chính phủ Việt Nam trong việc thực thi các cam kết này.

PHAN CHU TRINH

番周貞。易。番悝

鏍雖鐵鎖出都門
慷慨悲歌舌
國土沈淪民族累
男兒何事怕崑崙

:  Phan Chu Trinh

Phiên âm:
Luy tuy thiết toả xuất Đô Môn
Khảng khái bi ca thiệt thượng tồn.
Quốc thổ trầm luân dân tộc luỵ
Nam nhi hà sự phạ Côn Lôn.

Bản dịch:  phân Khôi
 

Mang xiềng nhẹ bước khỏi Đô Môn
Hăng hái hò reo lưỡi vẫn còn
Đất nước hãm chìm dân tộc héo
Làm trai đâu xá thứ Côn lôn.

 Tây Hồ
Bản dịch: Nguyễn Đào Trường

Gông cùm chịu chốn ngục tù
Lời ca bi tráng ngàn thu lưỡi còn.
Lâm nguy Tổ Quốc giận hờn
Anh hùng đâu sợ Côn Lôn đoạ đầy.

10/7/2014

CÒN CAY ĐẮNG HƠN

2745. Còn cay đắng hơn cả câu chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy

Posted by Admin on July 9th, 2014
Nguyễn Trung
08-07-2014
Chẳng lẽ đốn đời đến mức phải nói lời cảm ơn với cái giàn khoan HD 981 hả trời đất!? Tôi cảm thấy xấu hổ trong lòng về ý nghĩ này, và quả thực trong bụng có lúc tôi đã nghĩ như vậy!
Sự thật là không ít các bạn đồng niên của tôi cũng có cách nghĩ như thế trước một thực tế đau lòng: Hàng chục năm nay, chí ít là từ khi anh Trần Quang Cơ trong cuốn Hồi ức và suy nghĩ(2001) của mình đã giấy trắng mực đen cảnh báo rành rành trước cả nước về mối họa Thành Đô. Nhưng tất cả cứ như nước đổ đầu vịt! Các lời cảnh báo khác qua mấy khóa đại hội đảng cũng thế…
Thậm chí mãi cho đến ngày 02-05-2014 trở về trước, nghĩa là cho đến khi cái giàn khoan HD 981 cắm sâu vào vùng biển của ta, hễ cứ ai mở miệng phê phán Trung Quốc ăn hiếp nước ta nhiều chuyện, hay biểu tình lên tiếng đòi “NO U” (nói Không với đường lưỡi bò!).., là lập tức bị gán cho cái tội phá đại cục quan hệ Việt Nam – Trung Quốc để lật đổ chế độ!.. Đã có những bắt bớ và tù đầy nhằm đàn áp những chuyện này. Thậm chí ngay cái tên gọi Trung Quốc trong không biết bao nhiêu hành động phải gọi là tội ác ức hiếp nước ta dù là trên bộ hay dưới biển, phía ta cũng phải lờ đi, ngậm bồ hòn làm ngọt, hoặc vì vì lý do nào đấy nếu buộc phải nhắc đến thì cũng phải gọi trẹo đi là tầu lạ, kẻ lạ

SEN ĐẦM MỸ VÀ ẨN SỐ VN

'SEN ĐẦM' MỸ VÀ ẨN SỐ VIỆT NAM

Huỳnh Ngọc Chênh

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

NHẠC SĨ KHIẾM THỊ NGUYỄN ĐỨC ĐẠT TẤU GUITAR


NHỊP CẦU HOÀNG SA

Huy Đức
Bà Ngụy Văn Thà trước bàn thờ cố hải quân Trung Tá trong căn hộ vừa mới nhận sáng ngày 11.7.2014
(ảnh Chiêu Anh Nguyễn)

LÀN GIÓ MỚI

Làn gió mới lướt qua Xã hội dân sự VN

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng
clip_image002
Nguyễn Tiến Trung nay đã được trả tự do
Những người bạn trẻ mới ra tù như Nguyễn Tiến Trung và Đỗ Thị Minh Hạnh đều thốt lên với gương mặt rạng rỡ đến ngỡ ngàng “Thật không thể tin nổi!”.
Những ráng xuân bị lặng dập trong chốn lao tù cũng là những mùa xuân nở hoa ngoài đời. Sau vài ba năm nằm trong phòng giam kín mít và bị cô lập tuyệt đối với thế giới bên ngoài, người cựu tù nhân lương tâm bước ra cửa trại giam và không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến những vòng tay chan chứa rộng mở.
Khác vô cùng những năm trước, giờ đây không một cựu tù nhân lương tâm nào bị cô độc ở Việt Nam. Mối tình đang nở hoa trong lòng họ chính là xã hội dân sự.
Hoài niệm
Hãy hoài niệm.
Từ cuối năm 2012 trở về trước, chưa từng có khung cảnh ấm áp ân tình của số đông những người cùng cảnh và cả những người chưa có cơ hội rơi vào cảnh ngộ tù đày vì bất đồng chính kiến.
Cho đến tháng Chạp năm 2012, luật sư Công giáo Lê Quốc Quân còn bị bắt giam và sau đó bị xử án với tội danh trốn thuế, dù tất cả đều biết rõ anh chính là một cái gai nhọn chống Trung Quốc. Cũng vào thời điểm đó, cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ bị phía Hoa Kỳ đình hoãn vô thời hạn do “thành tích nhân quyền thụt lùi sâu sắc” của Hà Nội. Bầu không khí khi đó ngột ngạt, u ám và đầy đe dọa.
Còn giờ đây, mùa xuân của xã hội dân sự dường như đang bắt đầu tỏa nắng. Gần hai chục tổ chức dân sự độc lập từ Bắc vào Nam. Vào tháng 5/2014, lần đầu tiên 16 hội đoàn dân sự độc lập ngồi sát bên nhau trong một tinh thần thống nhất rất cao về chủ đề cần kíp phải xây dựng tổ chức công đoàn độc lập.
"Có thể so sánh giai đoạn này ở Việt Nam với thời kỳ bắt đầu xuất hiện Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan vào những năm 70..."

GS TƯƠNG LAI

11/07/2014

Nước xa & lửa gần (*)

Tương Lai
Nước xa không cứu được lửa gần. Đó là nỗi ám ảnh nặng nề trong tâm lý ‎của không ít người, nhất là những người yếu bóng vía. Câu này là của Hàn Phi, một mưu sĩ Trung Quốc thời nhà Tần thế kỷ thứ ba trước công nguyên, triều đại từng sai Đồ Thư đem 50 vạn quân sang xâm lược nhà nước Văn Lang vào buổi đầu thời kỳ các Vua Hùng dựng nước. “Lửa gần” đã từng thiêu cháy bao sinh linh, làng mạc, thành quách, chùa chiền, miếu mạo của nước láng giềng sát nách ngay từ thuở dựng nước cho đến những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI!
Số phận trớ trêu đã đặt bán đảo hình chữ S đứng nhìn ra Biển Đông này cạnh đế chế Trung Hoa suốt mấy ngàn năm chưa bao giờ nguôi tham vọng khuất phục Việt Nam. Vị thế địa chính trị oái oăm khiến bao thế hệ người Việt thấm thía mối lo giữ nước trước nanh vuốt của kẻ xâm lược khổng lồ.
Thế rồi khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, với một ảo tưởng lớn là vì chung một ý thức hệ, sẽ mở đầu một kỷ nguyên mới. Đó là kỷ nguyên của tình hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em! Chính cái gọi là “cùng chung ý thức hệ” ấy là liều độc dược đầu độc bao thế hệ người Việt cả tin và lú lẫn! Thậm chí, khi “người cùng chung ý thức hệ” ấy đã tự phơi bày dã tâm xâm lược hết sức tàn bạo với cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam, rồi chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, thì để bảo vệ cái gọi là “ý thức hệ xã hội chủ nghĩa”, một bộ phận những người cầm quyền Việt Nam đã tìm chỗ dựa vào chính kẻ thù của đất nước mình. Hội nghị Thành Đô năm 1990 là một ví dụ đau đớn, bước dấn sâu vào con đường đưa đất nước ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc với ảo tưởng nhằm giữ được “chủ nghĩa xã hội” đang trên đà tan rã và sụp đổ không gì cứu vãn được. Cần nhắc lại câu nói toát lên nỗi đau tận cùng của Nguyễn Cơ Thạch, vị Bộ trưởng Ngoại giao có bản lĩnh và trí tuệ bậc nhất trong ngành ngoại giao Việt khi biết tin về việc ký kết Thành Đô nhục nhã: “Một thời Bắc thuộc lần thứ hai bắt đầu!”.
Lẽ nào kể từ ngày ấy, đã 24 năm trôi qua của thời Bắc thuộc lần thứ hai để rồi ngày càng tệ hại hơn dưới triều Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình?
Những người ký mật ước Thành Đô‎ đã quên mất sự cảnh báo của Hồ Chí Minh khi trả lời câu hỏi của nhà báo Pháp Danielle Hunebel, Cơ quan Phát thanh-Truyền hình Quốc gia Pháp ORTF ngày 5-6-1964: “Có một vài ý kiến cho rằng miền Bắc Việt Nam đang ở trong hoàn cảnh khá cô lập và nói một cách chính trị, khó có thể tránh khỏi trở thành một thứ vệ tinh của Trung Quốc. Có thể nói gì về việc này?”, Hồ Chí Minh đã không một giây do dự, dằn giọng trả lời: “Không bao giờ”!

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

ĐỪNG RŨ BỎ TRÁCH NHIỆM CHO ĐỜI SAU

ĐỪNG RŨ BỎ TRÁCH NHIỆM CHO ĐỜI SAU

Vương Trí Dũng
Gần đây một số người hay phát biểu: “Hoàng Sa mãi là của Việt Nam, đời này không đòi được thì đời sau sẽ đòi”. Không ai phủ nhận điều đó. Tuy nhiên tùy thuộc vào vị trí quyền lực của từng người mà đánh giá độ chân thành và tính trách nhiệm của lời phát biểu.
1. Không hô khẩu hiệu suông
Thực vậy, nếu bạn nắm quyền lực mà bạn lại không hành động để dành lại Hoàng Sa, chỉ hô khẩu hiệu mồm, để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực rồi yên vị cai quản nhiều năm, không liên tục tấn công dành lại quyền kiểm soát Hoàng Sa, thì bạn chính là người đã có tội với tổ tiên, có lỗi với con cháu. Bạn chỉ hô khẩu hiệu suông. Bạn đã không thực thi trách nhiệm của một người có thẩm quyền. Đó chính là một thái độ vô trách nhiệm trước chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Đó là một tội lớn.
2. Hãy hành động để dành lại Hoàng Sa
Đời mình ngồi trơ mắt nhìn để Trung Quốc bình an vô sự xây dựng kiên cố Hoàng Sa rồi yên vị cai quản Hoàng Sa, thì đời sau làm sao có thể đòi lại hay đánh chiếm lại được Hoàng Sa? Sao mình không hành động ngay bây giờ mà lại rũ bỏ trách nhiệm cho đời sau? Chính đời mình đã đánh mất Hoàng Sa của Tổ Quốc cơ mà!
Hãy hành động ngay để dành lại Hoàng Sa, chứ không đòi lại Hoàng Sa. Hoàng Sa chỉ có thể dành lại được chứ không thể đòi lại được. Trung Quốc sẽ không bao giờ chịu trả lại Hoàng Sa cả.
Bởi vậy, nếu không thể dùng vũ lực để lấy lại Hoàng Sa, thì hãy tiến hành những hành động pháp lý để dành lại Hoàng Sa. Trước hết là phải kiện ngay Trung Quốc ra tòa án quốc tế để Hoàng Sa và Biển Đông là vấn đề nóng cần giải quyết và phải giải quyết. Dẫu biết rằng nếu công lý và lẽ phải được thực thi, quốc tế công nhận Hoàng Sa là của Việt Nam và xử choViệt Nam thắng thì Trung Quốc cũng không trả lại Hoàng Sa cho Việt Nam một cách hòa bình. Nhưng thắng lợi về mặt pháp lý sẽ vạch mặt Trung Quốc trước cộng đồng quốc tế và làm chùn bước sự tham lam hung hăng ngang ngược của Trung Quốc
3. Hãy hành động để không mất thêm Trường Sa và Biển Đông
Hành động để dành lại Hoàng Sa là nhiệm vụ cấp thiết bắt buộc, nhưng cũng cấp thiết bắt buộc nữa là hành động để không mất thêm Trường Sa và Biển Đông cho Trung Quốc. Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Gạc Ma và sẽ bành trướng hơn nữa. Đây là một mối nguy hiểm to lớn cho Việt Nam, bởi vậy phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về Hoàng Sa, về dàn khoan Hải Dương Thạch Du 981, về đường 9 đoạn. Kiện không chỉ để dành lại Hoàng Sa mà còn là để không mất thêm Trường Sa và Biển Đông.
Nhưng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế chưa đủ để bảo vệ Trường Sa và Biển Đông. Phải tiến hành ngay nhiều biện pháp khác nữa, trong đó có năm điều tiên quyết sau đây.
1. Phải cải cách thể chế để có thể xây dựng đất nước giàu mạnh
2. Phải thoát khỏi sự phụ thuộc Trung Quốc về chính trị và kinh tế
3. Phải xây dựng đất nước giàu mạnh trở thành một quốc gia hùng cường
4. Phải có tiềm lực quốc phòng và lực lượng bảo vệ biển hùng mạnh
5. Phải có liên minh chính trị và quân sự để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.
Hãy hành động ngay. Đừng hô khẩu hiệu suông. Nếu không có năng lực hãy nhường lại vị trí cho người khác ngay bây giờ. Đừng rũ bỏ trách nhiệm cho đời sau.
V.T.D
Tác giả gửi BVN

VÌ SAO

Tại sao cha con ông Vũ Đình Huỳnh vướng vào vụ án “Xét lại chống đảng”?


Lời mở

Vụ án “Xét lại chống đảng”, bắt đầu từ năm 1964 với cao trào bắt người bỏ tù là 1967, còn gọi là vụ án Hoàng Minh Chính, là vụ thanh trừng nội bộ của đảng CSVN lớn nhất trong toàn bộ lịch sử của đảng đến nay, vì đã thay đổi tàn khốc số phận cuộc đời của gần 300 nạn nhân trực tiếp bị bắt tù không xét xử nhiều năm, trong đó có khoảng 40 cán bộ cao cấp, và dìm vào tăm tối cuộc đời hàng ngàn người khác trong gia đình họ…

CỐ TBT LÊ DUẨN

Cố Tổng bí thư Lê Duẩn: “Chúng ta không được phép sợ Trung Quốc”

Published on July 8, 2014   ·   No Comments
Leduan

Trên cương vị là Bí thư thứ nhất và sau đó là Tổng Bí thư suốt 26 năm, ông Lê Duẩn đã để lại nhiều di sản cho lịch sử Việt Nam. Có thể người ta còn tranh cãi về ông ở vài vấn đề, nhưng công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng và thống nhất dân tộc cũng như ý chí kiên cường và tinh thần cảnh giác cao độ trong việc chống lại chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc, thì có lẽ ít người nghi ngờ…

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

TRỰC THĂNG RƠI TẠI HÀ NỘI

Trực thăng rơi tại Hà Nội, 16 người chết

Khoảng 7h45 phút sáng 7/7, một chiếc máy bay trực thăng đã rơi ở khu vực Hòa Lạc, Hà Nội khi đang huấn luyện bay làm 16 chiến sĩ tử vong, 5 người khác bị thương.
Một nhân chứng làm việc gần hiện trường chobiết, chiếc trực thăng dường như vừa cất cánh, nhưng bị mất độ cao và rơi xuống. Địa điểm máy bay gặp nạn ở thôn 11, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội, cách chợ Hòa Lạc khoảng 500 m.
Chiếc trực thăng được cho là đã lao qua tường nhà dân, cày xới một khoảng đất rồi phát nổ. Đám cháy được dập tắt sau đó chừng 45 phút. Mọi nẻo đường dẫn đến hiện trường đều bị cơ quan công an và quân đội phong tỏa chặt chẽ.
may-bay-6-1284-1404701317.jpg
Hiện trường máy bay rơi. Ảnh: Quang Dũng.

TỪ ĐẠI CỤC ĐẾN ĐẠI NHỤC

       * BÙI VĂN BỒNG
                Chưa có một nhiệm kỳ nào, các vị lãnh đạo cao nhất (Tứ trụ) lại sang Tàu thăm và ký nhiều Tuyên bố chung như nhiệm kỳ 11 này. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc và ký Tuyên bố chung ngày 15-10-2011. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung Quốc và ký Tuyên bố chung Việt-Trung ngày 22-6-2013. Tiếp đến, Thủ tướng Lý Khắc Cường thăm Việt Nam và cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Tuyên bố chung ngày 15- 9-2013.