Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

LIỆU ĐỒNG BẠC CÓ NÉM TOẠC TỜ GIẤY

30/09/2016
Nguyễn Đình Cống
Mấy hôm nay được tin bà con Quỳnh Lưu đi nộp đơn kiện Formosa mà lòng cứ nao nao, xen lẫn phấn khởi và lo lắng. Trong lúc chính quyền lo tập trung lực lượng để ngăn ngừa, trấn áp bà con ở Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Bình thì không ngờ phong trào lại nổ ra ở Quỳnh Lưu, cách xa Kỳ Anh trên 200 km. Phấn khởi vì dân đã thoát được sự sợ hãi, biết đoàn kết để đấu tranh, đã có người tổ chức và lãnh đạo. Lo lắng là không lường trước được sự phản ứng tàn bạo của chính quyền. Trong cuộc CM 1989 ở Đông Âu máu của dân thường đã đổ tại các cuộc biểu tình ở nhiều nước CS.

ĐÔI DÒNG VỀ BÙI THANH HIẾU

Đôi dòng về Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn An Dân và Blogger Kami của đài RFA.


Theo FB Thành Phạm.
(Bài này viết khi Bùi Than Hiếu mới viết được 11 kỳ. Trong khi phóng sự Trịnh Xuân Thanh , con dê tế thần” 15 kỳ mới hết)
hieus-thopBùi Thanh Hiếu không có thẻ nhà báo, cũng không học hành báo chí, chỉ là người đi buôn không khí (gió), ấy mà một quan chức cộng sản Trịnh Xuân Thanh có tiền, có chức vụ to đùng khi lâm nạn nhất nhất chỉ nhờ đến Bùi Thanh Hiếu. Có được tư liệu bằng văn bản, có được tư liệu sống là Trịnh Xuân Thanh, Bùi Thanh Hiếu liền vung bút đi liên tục tới 11 kỳ báo* trên fb trong vòng nửa tháng, làm dậy sóng dư luận năm châu với sự hồ hởi đón nhận từng kỳ của bạn đọc, làm đau đầu giới quan chức chóp bu cộng sản đang cầm quyền Việt Nam. Đặc biệt là lật bộ mặt thật của Trọng lú, người được xem có lối sống liêm khiết mẫu mực hiện nay trong giới cầm quyền cộng sản Việt Nam, với quà biếu đút lót vàng tiền, nhà cửa, ăn cũng không từ một thứ gì đang có ở Việt Nam .

Nửa tháng với 11 bài viết ở dạng phóng sự điều tra, Bùi Thanh Hiếu đã lập một kỷ lục viết báo bằng tiếng Việt xưa nay chưa từng có. Những cây bút gạo cạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam nổi tiếng như Thép Mới, Hồng Hà, Đào Tùng, Hữu Thọ, Phan Quang… cũng chỉ đủ khả năng giật mình khi ở nước Nam ta lại có một người viết báo tài đến như vậy. Tôi (Phạm Thành), một nhà báo nằm trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2012 lục tìm lại trong trí nhớ và chắc chắn 100% không có một sự nhầm nhò nào khi đưa ra sự so sánh và đánh giá này.
Bùi Thanh Hiếu thực sự là một tài năng ở cả Văn chương và Báo chí. Nhà văn là ở tiểu thuyết “Đại Vệ chí dị vừa mới xuất bản ở nước Đức”. Còn Báo chí thì đã có cả trăm bài được bạn đọc thích thú đón nhận từ dăm năm nay trên blog Người Buôn Gió mà chính quyền thường xuyên chặn lên chặn xuống và vút cao tỏ sáng ở 11 kỳ báo “Trịnh Xuân Thanh, con dê tế thần” đang lan truyền chóng mặt trên mạng truyền thông xã hội.
Tài năng viết báo, viết văn của Bùi Thanh Hiếu chẳng phải trời cho mà do ý chí của Hiếu quyết sống vì nó và do số phận đã dấn thân vì nó mà thành.
Các bạn hãy xem lý lịch của Bùi Thanh Hiếu do chính anh tự bạch: nghiện hút chích choác, chủ bàn đèn, giang hồ trộm cắp, vào tù ra khám, buôn lậu hàng quốc cấm, vân vân…. Người khác chỉ cần bập vào một tệ nạn như Hiếu đã phải tàn đời. Còn Hiếu, tệ nạn đã không quật đổ được mà trở thành vốn sống để Hiếu nhận ra chân thiện mỹ của kiếp người, nhận ra một xã hội do những người cộng sản cầm quyền là một xã hội thối nát và những người cầm quyền trong chế độ cộng sản là chủ nhân ông của sự thối tha, bỉ ổi đó mà các nhóm tệ nạn xã hội chỉ là bộ phận cấu thành. Đó là hạt nhân để Bùi Thanh Hiếu hơn vươn lên, trưởng thành, trở thành một người chân chính, dung ngòi bút làm vũ khí đấu tranh bảo vệ lẽ phải, người lương thiện, chống lại kẻ cường quyền, áp bức.
Bùi Thanh Hiếu đích thực là một tấm gương “rủ bùn đứng dậy sáng lòa” mà bất kỳ một con người tư tế nào cũng phải ngưỡng mộ, bất kỳ một kẻ xấu xa nào muốn làm người tử tế cũng cần phải học tập, noi theo.
Tài năng của Hiếu qua 11 kỳ báo “Trịnh Xuân Thanh, con dê tế thần” đã chinh phục sự say mê, háo hức cho cả triệu độc giả, lập kỷ lục về số bạn đọc mà khó ai có thể vượt qua trong thời điểm hiện tại.
Ảnh hưởng của 11 kỳ báo đi cùng sự nổi tiếng của Bùi Thanh Hiếu đã làm cho không ít những cây viết trên mạng xã hội fb phải ghen tị, thậm chí đến blogger ở Đài phát thanh Á châu tự do (RFA) cũng đứng ngồi không yên và tìm mọi cách xuyên tạc, vu vạ, nhằm hạ bệ uy danh của Bùi Thanh Hiếu. Fb Nguyễn An Dân liên tục vu vạ cho rằng, Hiếu là một tay tội phạm, xã hội đen, học hành lỗ mỗ đã tôn vinh một người tham nhũng đáng bị xử trảm như Trịnh Xuân Thanh thành người anh hùng. Con Blogger Kami của Đài Á châu tự do (RFA) thì cho rằng, Hiếu đang viết truyện chứ không phải viết báo. Mà viết chuyện thì phải bịa, phải tưởng tượng… Mục đích của những người này là họ muốn gieo vào lòng người đọc, những gì Bùi Thanh Hiếu viết ra là không thật, không thể thể tin cậy, còn Trịnh Xuân Thanh là kẻ tham nhũng, sự tố cáo của Thanh về tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ là bịa đặt, không thể tin cậy, vân vân.
hieu-ka-mi
Kami xuyên tạc giá trị các bài viết của Bùi Thanh Hiếu như thế này:
“Với blogger Người Buôn Gió hãy hiểu anh ta là một nhà văn, để đọc cho vui và đừng coi là người viết chính luận để rồi trách cứ. Nhà văn mà không hư cấu, không bịa để có những ý tưởng sáng tạo thì sao họ có thể viết được? Thiết nghĩ việc làm từ trước đến nay của blogger Người Buôn Gió cũng là việc hợp quy luật của truyền thông, đó là việc cần thiết chứ đâu có thừa? Nhưng có lẽ về phía bạn đọc nên cố gắng hiểu rằng, blogger Người Buôn Gió đang sáng tác văn chương chứ đâu viết chính luận thì mọi việc đều ổn cả”.
Tôi không hiểu tại sao Trịnh Xuân Thanh, dù là ai, lột ra một phần mặt nạ của Nguyễn Phú Trọng mà có một số người nhân danh chống cộng sản cầm quyền ở Việt Nam lại tìm mọi cách phủ nhận nó. Đúng, sai việc tố cáo là một câu chuyện dài, nhưng tìm cách phủ nhận sự tố cáo cũng chỉ có giá trị như người tố cáo, vậy họ là ai? Mà cái bọn phủ nhận sự tố cáo, nó cứ nhai đi nhai lại, dai dẳng như chó nhằn rẻ rách, cứ như nó càng nhai thì nó được ai đó trả công cho nó vậy. Thực tế, bon cộng sản cầm quyền chó đẻ, có dùng cứt nén lên mặt nó, mặt nó có bẩn hơn đâu. Thế mà có kẻ nhân danh chống cộng sản cầm quyền lại ra sức cản. Cứ như các ông cản thì bộ mặt bọn cộng cầm quyền sạch hơn được vậy.
an-dan-hieu
Nguyễn An Dân và Blogger Kami dù núp dưới chiêu trò múa bút kiểu gì cũng chỉ nhằm mục tiêu đó. Mục đích để làm gì, trẻ con cũng nhận ra. Đó là, chế độ này vẫn còn tốt lắm, chỉ kẻ bỏ đảng, chạy trốn mới là kẻ xấu xa, vân vân.
Thời buổi thông tin liên tục cập nhật có thể luồn vào tận buồng ngủ, vào tận nhà vệ sinh của mỗi người, dùng chiêu trò để hướng dẫn dư luận, lừa người đọc, che dấu sự thật đã lỗi thời từ lâu rồi, thưa hai nhà báo An Dân và Kami.
Người xưa nói, biết người tài cũng là một người tài. Đó là đức độ tài năng của người tài chân chính. Không có tài nhưng cũng muốn thiên hạ ghi nhận mình như một người tài bằng cách chống lại, phủ nhận những gì người tài có, cách đó bây giờ đến trẻ con cũng không còn dùng nữa.
Viết vội đôi dòng, kính bạn đọc đọc tạm. Tôi xin dừng bút tại đây, mò vào mạng xem cuộc đấu Trọng – Thanh có gì mới không đã.

NHẤT THỂ HOÁ

 ‘Nhất thể hóa’: Tổng Bí thư Trọng muốn trở thành… tổng thống?

Posted by adminbasam on 30/09/2016
Phạm Chí Dũng
28-9-2016
TBT Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội 12
TBT Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội 12. Ảnh: internet
Liên tiếp trong hai tháng 8 và 9 năm 2016, những người bên đảng tung ra hàng loạt nước cờ vừa lộ vừa chìm, nhưng bước đi nào cũng có thể là cú đệm cho một chuỗi nước cờ quyết liệt sau đó nhằm hạ đo ván đối thủ.
Từ Quyết định 244 đến Thông báo 13
Cùng thời gian với chiến dịch “đánh từ dưới lên” mà “ví dụ đầu tiên là Trịnh Xuân Thanh” trên hai mặt trận tỉnh Hậu Giang và Bộ Công thương, ngày 17/8, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã ký ban hành Thông báo số 13-TB/TW thông báo Kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên, trong đó nội dung đáng chú ý nhất là “Kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên”.

SÁNG MẮT SÁNG LÒNG CHƯA

SÁNG MẮT SÁNG LÒNG CHƯA, CÁC BẠN NHÀ BÁO?

Posted by adminbasam on 30/09/2016
Đôi lời: Anh Như Phong nói quá đúng: ‘Nghề phóng viên là phải như con chó ấy’. Hoặc là cam phận làm chó giống như anh Như Phong, hoặc không chịu làm chó thì bị chúng đánh như đánh… chó. Chó đánh còn được kêu la, trong khi nhà báo bị đánh mà chẳng dám “ẳng” lên một tiếng, bị thương mà cũng phải từ chối yêu cầu trưng cầu giám định sức khỏe, chẳng dám kiện tụng, lại còn bị phạt hơn 14 triệu đồng nữa. Đúng là chó má! Làm nhà báo thế này, thà làm chó sướng hơn!
_____
30-9-2016
Nhà báo Quang Thế (áo trắng) bị hành hung khi đang tác nghiệp trên cầu Nhật Tân - Ảnh: M.C./ báo TT
Nhà báo Quang Thế (áo trắng) bị hành hung khi đang tác nghiệp trên cầu Nhật Tân – Ảnh: M.C./ báo TT
Thời mình còn tư duy như một nhà báo lề phải, tức là trước năm 2012, có lần mình nói với bác Phạm Toàn (nhà giáo Phạm Toàn, sáng lập nhóm làm sách Cánh Buồm, sáng lập trang mạng Bauxite Việt Nam) như thế này:
– Bác ạ, có nhiều việc các bác làm thì được, bọn cháu thì không. Vì các bác là trí thức mà lại cao tuổi, bọn nó chẳng bắt làm gì, cũng khó chửi các bác. Chứ như bọn trẻ chúng cháu mà làm thì bọn nó chửi chết.
Bác Phạm Toàn cười: “Đừng bao giờ nghĩ là “người già” thì bọn nó nể, ngốc ạ”.
Sau đó chỉ một thời gian rất ngắn, mình đọc được trên mạng các câu chửi rủa của dư luận viên và an ninh nhằm vào các bác trí thức cao tuổi mà thất kinh. Chúng chửi sạch cả “Sàm, Bô, Diện”, tức là mấy trang blog của trí thức lập ra như Anh Ba Sàm, Bauxite Việt Nam, Nguyễn Xuân Diện. Người già thì chúng cũng chửi, gần đây các dư luận viên còn chửi cả GS. Mạc Văn Trang, GS. Nguyễn Đình Cống là “thằng già”.
Thế là mình sáng mắt.

GIÓ CÓ THỂ ĐANG THÀNH BÃO

GIÓ CÓ THỂ ĐANG THÀNH BÃO

Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Ảnh cắt từ internet
* Bùi Quang Vơm
Chuyện Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài, tuyên bố chống đảng, trực tiếp tuyên chiến với tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, với ý đồ tạo gió. Gió xoay hướng, từ chuyện ăn cắp tiền dân thành chuyện chống đảng. Một mũi tên, nhưng nhằm nhiều hướng. Một mũi bắn thẳng vào bộ não trung ương đảng, đe doạ hạ bệ uy tín ông Trọng, đào đất dưới chân chế độ, một mũi tên khác bắn vào hồ sơ tị nạn chính trị, lập lờ chuyện lập công với dân chủ, hy vọng không phải sống chui lủi ở nước ngoài.

THỜI CƠ BÁO CÔNG GIÚP PHE BẢO THỦ

bảo thủ, thân Tàu, bán nước
đang nằm trong tay Huy Đức

Tiểu Nhi on Thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2016

     
Kể như bia Thăng đã bị hạ gục, ngày vào quan tài chỉ còn tính bằng giây.  Thăng vào quan tài, hiệu ứng đômino khó có thể ngăn, đàn em Ba Dũng chỉ  còn là bầy ruồi dính bả, sẽ lảo đảo quay, gục ngã. Khá khen cho Huy Đức phe phái Huy Đức. Các vị bắn có chủ trương, có kế  hoạch, có tinh toán cẩn thận, bài bản. Người bắn (Huy Đức) thuộc loại  tài năng đã đành mà người chỉ huy cũng thuộc loại bản lĩnh, kiên trì,  chưa thắng chưa thôi.

QUAN TRỌNG CHIẾN HẠM MỸ ĐẾN ĐÀ NẴNG

Quan trọng: Chiến hạm Mỹ đến Đà Nẵng, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch đi Mỹ

Sĩ quan và lính Hải Quân của khu trục hạm USS McCain cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng
ngày 28 Tháng Chín, 2016. (Hình: FB tổng lãnh sự Mary Tarnowka)

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

ĐINH LA THĂNG NHƯ CÁ TRÊN THỚT

Ðinh La Thăng như ‘cá nằm trên thớt’

Posted by adminbasam on 29/09/2016
Tư Ngộ
28-9-2016
Ông Ðinh La Thăng khi còn là chủ tịch Petro Vietnam. (Hình: Getty Images)
Ông Ðinh La Thăng khi còn là chủ tịch Petro Vietnam. (Hình: Getty Images)
SÀI GÒN (NV) – Có vẻ như ông Ðinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN, bí thư Thành Ủy Sài Gòn, đang trong tình cảnh “cá nằm trên thớt” sau hai bài viết lên tiếp của nhà báo Osin Huy Ðức (Trương Huy San) trên trang facebook cá nhân trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 với cả chục ngàn người ‘like’ và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Hai bài viết có tựa đề lần lượt là “Thanh hay Thăng” và “Tảng Băng Nổi,” Huy Ðức cho thấy Ðinh La Thăng đứng đằng sau việc thất thoát hàng tỉ đô la không chỉ ở Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC) mà còn cả Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam (Petro Vietnam) nơi ông Ðinh La Thăng làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị (HÐQT) từ 2006 đến 2011.

BỘ PHẬN NÀO TRONG XÃ HỘI CÓ THỂ

Bộ phận nào trong xã hội có thể đẩy nhanh quá trình dân chủ hóa? (II)

Posted by adminbasam on 29/09/2016
Nguyễn Thị Từ Huy
28-9-2016
Tiếp theo phần 1
Dân chủ vs Cộng sản. Nguồn: internet
Dân chủ vs Cộng sản. Nguồn: internet
Khi tiếp tục suy nghĩ  về câu hỏi : « Bộ phận nào trong xã hội có thể đẩy nhanh quá trình dân chủ hoá ? », tạm thời tôi đứng trước mấy câu trả lời sau đây : 1/ Nội bộ lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, nếu họ có chuyển biến về nhận thức. 2/ Các đảng phái và các tổ chức chính trị chuyên nghiệp, nếu có thể hình thành được từ cơ sở xã hội dân sự và phong trào dân chủ hiện nay. 3/Ấp lực và phản ứng đủ mạnh của người dân. 4/Các cá nhân mà vị trí công việc hoặc uy tín cho phép có ảnh hưởng tới số đông dân chúng. 5/ Các dịch giả, các nhà phân tích và truyền thông cả phi chính thống lẫn chính thống. Ngoài ra chắc chắc còn những yếu tố khác nữa, mà những người khác sẽ thảo luận hoặc bản thân tôi cũng có thể khai thác vào một dịp khác.

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

MỘT SỐ NGUỴ BIỆN VỀ QUAN HỆ

Nguyễn Đình Cống
Vừa qua Câu lạc bộ đọc sách báo của chúng tôi mời được một diễn giả nói chuyện về tình hình thời sự. Ông MĐ là Tổng biên tập một tờ báo lớn, đại biểu HĐND thành phố, ứng cử và được bầu tại phường chúng tôi. Việc ông dành thời gian gần 2 giờ để nói chuyện, đối với CLB là một vinh dự ít có. Ông nói về một số vấn đề thời sự trong nước và thế giới, trong đó điều làm tôi quan tâm nhất là quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc. Theo ông MĐ, tuy rằng có một vài sự kiện ở Biển Đông, nhưng quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đang rất tốt đẹp, đặc biệt sau chuyến thăm Trung Quốc của TT Phúc. Ông cho rằng đường lối hòa bình mềm dẻo và tôn trọng luật pháp quốc tế của Đảng ta là sáng suốt, phù hợp với tình hình quốc tế và truyền thống dân tộc. Ông viện dẫn các sự kiện lịch sử các đời vua của Việt Nam vẫn thần phục và triều cống hoàng đế Tàu, mà sự kiện đáng chú ý là Quang Trung, sau khi đánh tan 20 vạn quân Thanh phải sang Bắc Kinh xin thần phục vua Khang Hy (!) nhà Thanh, cho đó là tấm gương cần noi theo.

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

VỢ CHỒNG THAM MƯU TRƯỞNG TQ...

Đả hổ diệt ruồi

Trông người thì nghĩ đến ta
Một to, một nhỏ, nhưng là đồng môn


Vợ chồng Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc bị bắt

Theo nguồn tin từ truyền thông Hong Kong, tướng Vương Kiến Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, vừa bị bắt hôm 25/8 với cáo buộc “vi phạm kỷ luật Đảng”.
Tờ South China Morning Post cho hay, Thượng tướng Vương Kiến Bình, 62 tuổi, đã bị các kiểm soát viên quân sự bắt tại thành phố Thành Đô (Tứ Xuyên) trong khi đang đi thị sát.
Cùng ngày, vợ và thư ký của ông này cũng bị bắt tại Bắc Kinh.

VẠCH MẶT CHỈ TÊN BỘ PHẬN KHÔNG NHỎ

Vạch mặt, chỉ tên và xử lý “bộ phận không nhỏ” là trọng trách của Đảng trong lúc này


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, “bộ phận không nhỏ” đó có thể nằm ngay trong mỗi con người chúng ta, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta. Tuy nhiên, với luật pháp, chỉ tên trong chúng ta cụ thể là ai, đấy lại là việc phải cần đến sự dũng cảm. Một đảng dám dũng cảm nhìn nhận “bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất và dũng cảm vạch tên, xử lý bộ phận đó để gột rửa, trưởng thành. Đảng đó ắt phải tiến bộ.

LIỆU TRẦN ĐẠI QUANG CÓ DÁM ĐÁNH

Liệu Trần Đại Quang có dám đánh phủ đầu TBT Trọng hay không?

Posted by adminbasam on 26/09/2016
Đôi lời: Một số thông tin trong bài này rất khó có điều kiện kiểm chứng. Xin được đăng lại tại đây để độc giả tham khảo.
_____
Nguyễn Trọng Dân
25-9-2016
A. Tại sao cần đề cập đến vai trò TC II?
Việt Nam dồn dập nhiều sự kiện sau ĐH đảng lần thứ 12: Hai ông tướng đứng đầu quân đội là bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh và tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ bị tước hết mọi uy quyền cùng một lúc. TL QKII là tướng Lê Xuân Duy bất ngờ qua đời với nhiều nghi vấn là bị đầu độc liệt gan. Cả ba cán đầu tỉnh Yên Bái thuộc QK II, trong đó có cả bí thư Phạm Duy Cường bị bắn chết ngay tại trụ sở giữa ban ngày. Đó là chưa kể những sự kiện ngoại giao xảy ra liên tục trong một thời rất ngắn chừng sáu tháng trở lại đây từ việc Ấn Độ cho mượn tiền mua hỏa tiễn đến việc tân bộ trưởng QP là chính ủy Lịch sang thăm Trung Cộng mở đường cho thủ tướng “mát-de” Phúc sang ký kết nhượng bộ thêm về kinh tế; báo hiệu Việt Nam sẽ còn tiếp tục nhập siêu từ Trung Cộng nhiều hơn nữa.
Phân tích thật hư của bao nhiêu đó sự kiện xảy ra mà không mô tả càng rõ càng tốt vai trò của Tổng Cục II (TC II), một bộ phận của quân đội chuyên về tình báo và ám sát, hiện đang nằm dưới quyền điều khiển trực tiếp của TBT Trọng thì là một sự thiếu sót rất lớn.

THANH HAY THĂNG

THANH hay THĂNG

Posted by adminbasam on 26/09/2016
26-9-2016
Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Ảnh cắt từ internet
Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Ảnh cắt từ internet
Cho đến trước khi bị C46 triệu ra Hà Nội, Vũ Đức Thuận vẫn nương náu trong biệt thự Trần Quốc Thảo. Rất lạ là báo chí chỉ đặt câu hỏi, ai đã “làm công tác cán bộ” cho Trịnh Xuân Thanh mà không nói gì về “quy trình” Đinh La Thăng dàn xếp cho đồng phạm của Thanh, Vũ Đức Thuận. Vì sao Thuận, một kẻ mà dấu hiệu phạm tội đã rõ từ năm 2013, vẫn được Đinh La Thăng đưa về làm Chánh văn phòng Bộ Giao thông, rồi kéo vào Sài Gòn làm trợ lý.
Đàn Em
Xây lắp là ngành mà Đinh La Thăng nắm gần như ngay lập tức sau khi về làm Chủ tịch tập đoàn Dầu khí (PVN), 10-2006, và biến nó trở thành một thứ công ty xây dựng như thời Sông Đà.

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

CON CÁI CHÚNG TA VÔ TỘI

Con cái chúng ta vô tội

Posted by adminbasam on 25/09/2016
25-9-2016
trẻ em VN cầm cờ 6 sao ra đón TCB xảy ra trong chuyến đi năm 2011. Nguồn: internet
Trẻ em VN cầm cờ 6 sao ra đón ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm VN năm 2011. Nguồn: internet
Tháng 9/2016, có bản tin nhỏ lọt thỏm trong thành phố vốn đã quá nhiều chuyện eo sèo. Bản tin kể về việc một nhóm thầy cô giáo của trường Bành Văn Trân, Tân Bình, tổ chức đấu tố một giáo viên vì dạy thêm ở nhà, theo lệnh của Phòng Giáo dục Quận Tân Bình, Sài Gòn.
Bản tin nhỏ, nhưng phác họa khá rõ về bộ mặt giáo dục của Việt Nam hôm nay. Theo Phòng Giáo dục Quận Tân Bình, thì họ nhận được mật báo của “phụ huynh” nào đó nên đã yêu cầu trường hành động. Cô giáo này đã bị buộc phải hủy lớp dạy luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge – một chương trình học không dính líu gì đến sách giáo khoa của nhà trường. Cô cũng bị kỷ luật, không được xét thi đua và bị làm nhục bằng cách phải trả lại học phí cho tất cả các học sinh đã đến xin cô giúp dạy thêm.

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

TRỊNH XUÂN THANH CÁNH DIỀU ĐỨT GIÓ

Trịnh Xuân Thanh – Cánh diều đứt gió và ẩn số Interpol Kết quả hình ảnh cho Bị can Trịnh Xuân Thanh Thông tin không thống nhất giữa Bộ Công an Việt Nam và Interpol làm cho số phận của cựu chính trị gia Trịnh Xuân Thanh trở nên bí hiểm. Hay giữa Interpol và công an Việt Nam có quy chế đặc biệt cho phép họ truy nã quốc tế một cách bí mật, và ông Trịnh Xuân Thanh cũng sẽ bị truy nã quốc tế một cách bí mật như vậy? Từ vinh quang đến trốn chạy Bị can Trịnh Xuân Thanh (sinh năm 1966), cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC, chính thức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Việt Nam (C46, Bộ Công an) khởi tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (theo Điều 165 Bộ luật hình sự) từ tối ngày 16/9 vừa rồi. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống cách mạng (cha của ông Thanh, ông Trịnh Xuân Giới, từng giữ chức Hiệu trưởng trường Đoàn Trung ương), ông Trịnh Xuân Thanh đắc cử đại biểu Quốc hội Việt Nam với tỷ lệ 75,28% số phiếu ủng hộ. 198.392 phiếu bầu cho ông là số phiếu cao nhất tại Hậu Giang trong cuộc bầu cử khóa rồi. Ông Trịnh Xuân Thanh bắt đầu được công luận biết đến nhiều nhất từ đầu tháng 6 năm nay ngay sau cuộc bầu cử quốc hội, khi việc ông đi xe hơi Lexus cá nhân gắn biển số xanh dành cho xe công vụ được báo chí trong nước chú ý. Sau vụ việc này, con đường công danh của ông Thanh bị cuốn vào một xoáy trôn ốc theo chiều đi xuống. Ngày 15/7, hơn 20 thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia quyết định hủy tư cách đại biểu quốc hội của ông Thanh. Sau đó, ông Thanh xin nghỉ phép một tháng từ ngày 3/8. Các tin đồn về việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đích thân chỉ đạo điều tra ông Thanh và ông Thanh đã trốn ra nước ngoài sau đó rộ lên trên trang mạng xã hội Facebook, đặc biệt từ một nguồn tin được nhiều người theo dõi là blogger Người Buôn Gió (tên thật Bùi Thanh Hiếu). Ngày 4/9 ông Thanh bất ngờ gọi điện thoại cho một phóng viên báo Thanh Niên tại Cần Thơ để thông báo là ông đã xin ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam vì “không còn tin vào sự lãnh đạo của đồng chí Tổng bí thư“. Ngay từ tối ngày 16/9, khi quyết định khởi tố ông Thanh được chính thức đưa ra, truyền thông trong nước đã rầm rộ đưa tin ông Thanh bị “truy nã quốc tế”, dẫn nguồn chính thức từ cơ quan điều tra, Tuy nhiên, những trang tin lớn như VnExpress, Zing và Vietnamnet đều không giải thích cụ thể “truy nã quốc tế” nghĩa là gì. Theo giải thích của luật sư Nguyễn Anh Thơm trên báo điện tử VnMedia, quy trình của việc truy nã quốc tế này có thể là: “…Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh nếu có căn cứ xác định ông Thanh đã bỏ trốn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam thì sẽ gửi Lệnh truy nã này đến Văn phòng Interpol Việt Nam (C55) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát. Đây là cơ quan đầu mối trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm của Lực lượng Cảnh sát Việt Nam với Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (INTERPOL). Văn phòng Interpol Việt Nam sẽ đề nghị Ban Tổng thư ký tổ chức Interpol ra quyết định truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh…” Hiện nay có dấu hiệu là quy trình nói trên vẫn chưa được hoàn tất, không rõ lý do. Interpol vẫn chưa đăng truy nã Truy cập vào trang mạng đăng danh sách các cá nhân đang bị truy nã của Interpol vào lúc 11h30 tối giờ Việt Nam ngày 20/9, có thể thấy là trong danh sách này chưa có tên Trịnh Xuân Thanh. Đăng nhập tên họ Trịnh và kiểm tra toàn bộ danh sách các cá nhân đang bị chính phủ Việt Nam truy nã trên trang này đều không có kết quả Trịnh Xuân Thanh. Dĩ nhiên là có thể giải thích sự thiếu vắng này một cách giản đơn là vì các cơ quan chức năng vẫn đang làm việc, như phóng viên Minh Đức của báo Tiền Phong cho biết: “…Ngày 19/9, phóng viên Tiền Phong nhập tên bị can Trịnh Xuân Thanh trên website www.interpol.int/notice của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế – Interpol nhưng chưa thấy xuất hiện hình ảnh và thông tin về ông này. Về việc này, Trung tướng Phan Văn Vĩnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho rằng: Các đơn vị chức năng đang làm thủ tục với Tổ chức Cảnh sát Quốc tế để truy nã ông Trịnh Xuân Thanh…” Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử “truy nã quốc tế” gần đây của ngành công an Việt Nam, có một tiền lệ làm dấy lên nghi ngờ: trường hợp Trịnh Văn Thảo. Truy nã Trịnh Văn Thảo Ông Trịnh Văn Thảo từng là giám đốc của Công ty CP Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME), công ty có chủ sở hữu 100% vốn là Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC ), thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Phóng viên Thái Sơn trên báo Thanh Niên cho biết trong giai đoạn 2009 – 2012, dưới sự lãnh đạo của ông Thảo, PVC-ME đã “thua lỗ hơn 576 tỉ đồng, dẫn đến mất toàn bộ vốn chủ sở hữu, chưa kể những khoản nợ khổng lồ lên tới hàng trăm tỉ đồng”. Khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiến hành điều tra PVC-ME vào tháng 7/2012, ông Thảo bất ngờ đi Mỹ và từ đó không trở lại. Cơ quan điều tra Việt Nam tiết lộ cho báo chí trong nước việc họ đang “truy nã quốc tế” ông Thảo từ đầu năm 2014. Ông Trịnh Văn Thảo - Hình: Báo Lao Động Ông Trịnh Văn Thảo – Hình: Báo Lao Động Tới tháng 11/2014, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố ông Thảo cùng 14 bị can khác trong vụ án “cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại PVC-ME. Ông Thảo được xác định trong cáo trạng là kẻ chủ mưu, cầm đầu tổ chức hành vi phạm tội. Tháng 8/2015, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án PVC-ME chỉ với 14 bị can và sự vắng mặt của ông Thảo. Bản án cao nhất được phiên tòa này đưa ra là 15 năm tù. Ông Thảo vẫn tiếp tục bị truy nã để xử lý theo quy định của pháp luật. Điều kỳ lạ là khi truy cập vào trang danh sách truy nã hiện nay của Interpol, không thể tìm thấy tên của ông Trịnh Văn Thảo, cho dù kiểm tra lại nội dung báo chí trong nước những ngày gần đây nhất thì ông Thảo vẫn chưa hề được xác nhận là đã bị bắt. Việc này đặt ra một câu hỏi cần trả lời về thực tế hoạt động của quy trình “truy nã quốc tế” của cơ quan công an Việt Nam. Sơ sót về cập nhật dữ liệu hay còn có nguyên nhân nào? Kiểm tra danh sách toàn bộ 160 cá nhân mà chính phủ Việt Nam đang truy nã trên trang Interpol, có thể thấy một nhân vật khá quen thuộc cũng bị cáo buộc tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” giống Trịnh Xuân Thanh và Trịnh Văn Thảo: Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashin Lines). Giang Kim Đạt hiện vẫn bị Interpol đăng truy nã trong khi theo trang tin Truyền hình Công an Nhân dân, ông Đạt đã bị bắt ngày 7/7/2015 sau 5 năm trốn chạy. Ông Giang Kim Đạt theo thông tin trên trang Interpol bị truy nã từ năm 2010, như vậy là bị truy nã quốc tế trước cả ông Trịnh Văn Thảo. Phần đăng tin truy nã Giang Kim Đạt trên trang Interpol - Cập nhật lúc 11h30 tối giờ VN Phần đăng tin truy nã Giang Kim Đạt trên trang Interpol – Cập nhật lúc 11h30 tối giờ VN Như vậy, có thể thấy việc cập nhật danh sách truy nã giữa hai phía công an Việt Nam và Interpol không phải thật sự nhanh chóng và kịp thời. Theo đó, việc Trịnh Xuân Thanh chưa bị đăng truy nã có thể được giải thích là do nguyên nhân khách quan, các cơ quan chức trách cần thời gian hoàn thành thủ tục giấy tờ, chưa tới bước nhập dữ liệu, đăng hình lên trang web của Interpol, hay là bản thân những người quản trị trang web của Interpol sơ sót. Nhưng trường hợp Trịnh Văn Thảo không có trong danh sách thì lại là một bí ẩn vì không có thông tin về việc ông Thảo bị bắt trên truyền thông Việt Nam. Nếu không có sai sót từ một trong hai phía Interpol và công an Việt Nam thì phải chăng ông Trịnh Văn Thảo đã bị bắt nhưng thông tin này được giữ bí mật cho công tác điều tra? Hay giữa Interpol và công an Việt Nam có quy chế đặc biệt cho phép họ truy nã quốc tế một cách bí mật, và ông Trịnh Xuân Thanh cũng sẽ bị truy nã quốc tế một cách bí mật như vậy? Kiến An/(Luât Khoa) ------------ Được đăng bởi Bùi Văn Bồng vào lúc 11:04 Gửi email bài đăng này BlogThis! Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Pinterest Nhãn: Chính trị, Pháp luật, Vụ Việc 11 nhận xét: Nặc danh13:06 Ngày 22 tháng 09 năm 2016 Tôi căm thù và lên án các thế lực thù địch và bọn phản động ở trong và ngoài nước đã âm thầm thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, bằng cách làm tha hóa những đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng ta : 1/ Đồng chí Dương Chí Dũng. 2/ Đồng chí Dương Tự Trọng. 3/ Đồng chí Trịnh Xuân Thảo. 4/ Đồng chí Giang Kim Đạt. 5/ Đồng chí Trịnh Xuân Thanh . Và còn nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo trung cao ở các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước cũng đang dần dần bị bọn chúng tha hóa. Đặc biệt nghiêm trọng là Vụ án ở Tỉnh ủy Yên Bái khiến ba đồng chí hy sinh. Đảng ta đang đứng trước những nguy cơ quá lớn ! Trả lời Nặc danh13:39 Ngày 22 tháng 09 năm 2016 Interpol ở nước mà TXT ẩn náu còn lâu mới vào cuộc. Các tổ chức XHDS và NQ ở đó sẽ đưa yêu sách vấn đề NQ VN làm điều kiện hành động trao đổi. Trả lời Nặc danh15:05 Ngày 22 tháng 09 năm 2016 https://vi.wikipedia.org/wiki/Interpol Interpol hoạt động độc lập theo tôn chỉ tôn trọng chủ quyền các quốc gia thành viên, không can thiệp vào công việc nội bộ. Đối tượng điều tra chỉ là tội phạm hình sự. Interpol không điều tra các vấn đề liên quan đến chính trị, tôn giáo, quân đội, kỳ thị chủng tộc... đcsVN nghe chửa?! Đừng lừa đảo chúng tớ nhé! Trả lời Nặc danh15:24 Ngày 22 tháng 09 năm 2016 Có một bộ phận không nhỏ muốn thanh và thảo mất tích mãi mãi Trả lời Nặc danh16:13 Ngày 22 tháng 09 năm 2016 Toàn ù ù cạc cạc Một bầy vịt với nhau Lại đi bàn đại sự Thấy mà đau cả đầu Trả lời Nặc danh21:22 Ngày 22 tháng 09 năm 2016 Cứ cho 3 triệu tỷ Với bán nước cho Tàu Hỏi các bác xem nhé Tội nào nên chặt dầu? Trả lời Nặc danh22:37 Ngày 22 tháng 09 năm 2016 Thấy quan chức Đảng Nhà nước VN ngày càng tàn độc, hư hỏng, thất đức mà buồn Trả lời Nặc danh00:22 Ngày 23 tháng 09 năm 2016 Một bà người Đông Âu , là nhân viên ngăn hàng , bà đã rút một số tiền lớn của khách và chạy sang Nam Phi cư ngụ , thời gian sau gửi ảnh về nước , mọi người thấy bà đang nằm ghế xích đu trước biệt thự , thảm cỏ xanh rộng như sân vận động ! Hoa trắng nở khắp nơi như mùa hoa Ban Tây Bắc ! Quốc gia Đông Âu đề nghị Nam Phi bắt bà về nước nhưng nhận được câu trả lời cứng của chính quyền Nam Phi rằng : Bà ấy là công dân Nam Phi , bà ấy không vi phạm pháp luật của Nam Phi nên chúng tôi không có quyền bắt bà ấy !!! Sau WW2 , tội phạm chiến tranh người Đức bỏ trốn khắp hành tinh , một tay chạy sang Brazil , sau đó lấy vợ , sinh con ở đó . Mấy chục năm trôi qua , tình cờ một lần các khách du lịch người Israel nhận diện được tay này khá giống cai ngục trại tập trung , họ liền báo cho bên an ninh quốc gia biết , sau thời gian bí mật theo dõi và điều tra thì đúng là thật , Iseael quyết định bắt về để xử nhưng có một điểm vướng khó thực hiện , luật pháp Brazil không cho phếp dẫn độ một người đàn ông đang nuôi vợ nuôi con ra khỏi lãnh thổ , vậy là an ninh Israel đã phải tổ chức bắt cóc và đưa lên máy bay " công vụ " của ngoại giao đoàn . Qua đây ta thấy Interpol không phải là tất cả , tôi thấy mấy ông tướng CAVN nói bắt TXT có vẻ nhẹ nhàng trong gió , phép vua thua lệ làng . Đúng là nói như ông tướng . Trả lời Nặc danh07:05 Ngày 23 tháng 09 năm 2016 Bắt được Thanh hay không thì cuộc cờ cũng đã vỡ có lợi gì nữa đâu . Không khéo mang Thanh về chỉ thêm tổn quan hại tướng . Ông Trọng phải chui vào Ban bí thư của Bộ công An để nghe ngóng tình hình , tránh ngọn đòn giò lái Trần đại Quang . Hai năm như lời hứa sẽ truyền ngôi đã hết gần một nửa . Hồ sơ tham nhũng thời còn làm Bi thư Hà nội như lưỡi dao treo sẵn trên đầu ông . Không kẻ này mổ , thì kẻ khác cũng khui . Chọn ai cũng sợ cho hậu họa khi xuống ngựa . Có thể ông là TBT Trung ương cuối cùng vì ông chẳng tin ai do gây ân oán nhiều nhất với các Uỷ viên Trung ương . Ông chả tin ai , ngược lại cũng thế , chả ai dám tin ông . Ông thành công ngồi lại ghế TBT , ông muốn ngồi chiếc ghế này như Mao , như Fidel Castro , như Putin hiện tại . Nhưng ông đã lầm , TQ chỉ giúp ông khi xảy ra đảo chánh chứ không cản nỗi những thằng điên . Những thằng điên vì sự tồn tại bản thân xử nhau như vụ Thanh , Ngọ , Yên Bái thì cả Tàu lẫn An ninh cách mấy cũng đành bó tay . Cái dạng điên vì danh lợi sẵn tiền , sẵn quyền đang ở sát cạnh ông . Lực lượng này quá đông , không xử ông vì chiếc ghế TBT nhưng sẽ xử ông vì cuộc sống của họ , vì hận thù cá nhân do ông tạo nên . Ông Dũng xem thế mà khôn cùng lắm thì sứt mẻ chút vốn liếng . Riêng ông Trọng thì hậu họa khó lường . Trả lời Người biết xỉ nhục11:53 Ngày 23 tháng 09 năm 2016 Việc gì cũng có thể xẩy ra. Trịnh Xuân Thanh không phải là yếu nhân cần bảo vệ. Những người đang bảo về Trịnh Xuân Thanh không phải là người tốt. Nhưng lúc này họ đang cùng chống lại bọn bán nước Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta cần ủng hộ họ Và Interpol chẳng dại gì lại tiếp tay cho kẻ tội phạm có tội ác với nhân loại Trả lời Nặc danh20:19 Ngày 24 tháng 09 năm 2016 Chúng tôi nghi ngờ Trịnh Xuân Thanh đang ẩn chốn ờ nhà Nguyễn Tấn Dũng. Sau một thời gian giàn xếp, đồng thuận giữa bên Chính phủ và bên Đảng, Trịnh Xuân Thanh sẽ xuất hiện. Thật khó cho Tô Lâm trong vụ việc này.

TA PHEN NÀY DÙ CHẾT MÀ VUI

Ta phen này dù chết mà vui.


Nhóm Bà Đàm Xòe.
vinh
Hôm qua, 22.9.2016, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh tuyên bố trước Tòa án của CSVN: “Tôi vô tội. Tôi tự hào về những gì mình làm”.
Với tuyên bố này, dù nhân thân anh có tầng tầng cộng sản cũng bị chính quyền cộng sản Việt Nam tống tù anh 5 năm và 3 năm cho cộng sự Nguyễn Minh Thúy. Anh tuyên bố và anh đấu tranh và anh chấp nhận hy sinh.
Chính nhờ có tuyên bố của Ba Sàm Nguyễn Hưu Vinh đã cứu tôi thoát chết trong đêm qua. Vì sau vụ án xét xử Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Minh Thúy tôi chán tôi, tôi chán hắn cái giống người có tên Việt Nam.

CÓ THUYẾT ĐỊNH MỆNH KHÔNG

CÓ THUYẾT ĐỊNH MỆNH KHÔNG?

Posted by adminbasam on 24/09/2016
Bùi Quang Vơm
24-9-2016
Ảnh minh họa về sự hỗn loạn. Nguồn: internet
Ảnh minh họa về sự hỗn loạn. Nguồn: internet
Trước hết phải khẳng định trước rằng chúng ta không phải là những người tin vào sự tồn tại của thượng đế và thần thánh. Chúng ta không hề tin vào bất cứ một thứ gì định trước. Đối với chúng ta, tương lai là sản phẩm của hiện tại, nghĩa là xảy ra sau hiện tại. Trong khi ngay diễn biến của hiện tại không một ai có thể biết được một cách tường tận, không một năng lực nào có thể khống chế, thì những gì có thể xảy ra trong tương lai là bất khả xác định.
Với sự phát triển của khoa học, toán học kết hợp tin học đã cho ra đời những phần mềm siêu mạnh, với những dữ liệu hiện tại của từng ngành, từng lĩnh vực, từng bộ phận thành phần của xã hội, trong đó mỗi thành phần, mỗi lĩnh vực, mỗi ngành nghề tuân thủ quy luật phát triển của riêng mình, máy tính có thể đưa ra hình ảnh của một xã hội tương lai. Nhưng ngay cả khi năng lực tính toán của máy tính có thể đạt tới nhiều tỷ phép tính trong một giây, tức là khả năng giải hàng tỷ xác suất khác nhau, thì những gì máy tính đưa ra cũng chỉ là hình ảnh ảo, chỉ có giá trị dùng vào việc hỗ trợ tư duy, gợi mở tư duy. Bởi vì máy tính là sản phẩm nhân tạo dựa trên quy tắc lôgíc, trong khi diễn biến của vạn vật lại là các tương tác hoàn toàn ngẫu nhiên.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

DÂN VIỆT NAM PHẢI SỐNG

Dân VN phải sống. Phản đối dự
án thép Formosa và Cà Ná!
FB Võ Thị Hảo
23-9-2016
Dự án thép Cà Ná, Ninh Thuận có quá nhiều dấu hiệu là còn thậm tệ hơn Formosa.
Không khó để nhận ra rằng, mục đích của nhà cầm quyền TQ, thông qua bàn tay bán nước của quan chức VN là để: biến bất kỳ mảnh đất nào, sông biển nào, ao hồ nào của VN cũng sẽ thành bãi thải của TQ. VN là nơi nhận tiêu thụ và chứa những chất thải công nghiệp độc hại thuộc vào hàng nhất thế giới, trá hình dưới dạng nhà máy sản xuất thép hay bất kỳ sản phẩm nào đó.
Thực tế đã cho chúng ta biết quá rõ rằng chở chất thải, chất độc đi đổ đi chôn cũng nhận được vô số tiền và quyền lợi, tương tự việc đi giết thuê vậy.
Đó là chưa kể đến việc những công trình nổi trên mặt đất, cái được gọi là nhà máy, là dự án…chỉ là những căn cứ quân sự trá hình của TQ.
Và cái khủng khiếp nhất chưa kể đến, là chúng tìm mọi cách để bần cùng hóa dân VN, giết mòn dân VN bằng môi trường độc hại, bệnh tật…Với quy mô lớn xẩy ra khắp cả nước, không thể chối cãi rằng đó là tiến trình diệt chủng người VN. Phần lớn người VN không hề nhận ra.
Người Campuchia, khi đang trong quá trình bị diệt chủng thì không hề nhận ra. Khi người TQ bị giết tới hơn 50 triệu người trong Cách mạng Văn hóa và Đại nhảy vọt bởi chính Đảng CS cầm quyền TQ, họ cũng không hề nhận ra. Tất cả đều bị kích động nhảy múa điên cuồng trong tiếng trống và tiếng kẻng lý tưởng cộng sản! Và thế là những kẻ diệt chủng tha hồ múa dao, súng lưỡi và rìu dưới những cái lưỡi dối trá bậc nhất thế giới.
Hãy chú ý rằng, thông tin và sự thật bị bưng bít và những cuộc giết người, dù mỗi thời một khác, nhưng đều được che đậy khéo léo bởi những lý do nhân đạo hoặc vì phát triển giả trá. Phần lớn người VN hiện nay cũng vậy. Ta đang ngồi trên lưỡi hái thần chết mà không biết hoặc có biết thì đã muộn.
Xin người VN hãy tỉnh táo, hãy theo dõi thông tin và hãy làm tất cả để bảo vệ mình, gia đình mình. Hãy ủng hộ những người dám đưa ra sự thật và dám đấu tranh vì các bạn

CHỮ NÔM, CHỮ HÁN VÀ QUỐC NGỮ

Chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ và văn học viết tiếng Việt

Chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ và văn học viết tiếng Việt
Trần Đình Sử
Tiếng nói, chữ viết (văn tự) có mối quan hệ vô cùng mật thiết với văn học. Những thứ tiếng mà không có chữ viết đi kèm, không có tác phẩm văn học để ngưng kết thành những kiệt tác ngôn ngữ, sống trong tâm hồn người đời, thì sẽ có nguy cơ bị diệt vong.   Theo tài liệu Bản đồ ngôn ngữ đang lâm nguy của tổ chức văn hóa khoa học giáo dục của Liên hiệp quốc UNESCO cho biết toàn thế giới có 7000 thứ tiếng, trong đó một nửa sẽ bị tiêu vong trong thế kỉ này. 80-90% số còn lại sẽ tiêu vong trong vòng 200 năm nữa. Tốc đọ tiêu vong của ngôn ngữ còn nhanh hơn tốc độ diệt chủng của các loại thú quý hiếm trên trái đất. Cứ hai tuần trôi qua, trên thế giới có một ngôn ngữ diệt vong. Nhà ngữ học Mĩ David Harrison cho rằng ngôn ngữ là di sản giá trị hơn nhiều so với các di sản mắt thường ai cũng thấy như Kim Tự tháp, rừng Amazon…, bởi nó là di sản của nhân loại, trong đó kết tinh phương thức tư duy, phương thức tồn tại và kinh nghiệm sống của một tộc người.  Tiếng nói chết chủ yếu do người nói ít dần, người nói thứ tiếng đó nói thứ tiếng khác nhiều hơn, do không có văn tự ghi lại, do không có tác phẩm văn học để đời.

CẢM NGHĨ VỀ LOẠT BÀI CỦA TS TỪ HUY

Cảm nghĩ về loạt bài của TS Nguyễn Thị Từ Huy – Lòng Tin (phần 2)

Posted by adminbasam on 23/09/2016
Thạch Đạt Lang
23-9-2016
Ảnh minh họa. Nguồn: chamngoncuocsong.com
Ảnh minh họa. Nguồn: chamngoncuocsong.com
Trong bài viết trước, nhận định về loạt bài của TS Nguyễn Thị Từ Huy, tôi đã tách phần Lòng Tin ra, hôm nay xin được trở lại phần này.
Ngay trong phần II đăng trên ABS ngày 02.09.216, phần nói về Lòng Tin, tác giả Từ Huy đã nhận định như sau:
Trích: “Chúng ta đã nói nhiều đến việc người dân Việt Nam đánh mất lòng tin vào lãnh đạo. Đó là một thực tế dễ nhận thấy. Nhưng còn một thực tế khác, quan trọng hơn và mang tính quyết định hơn nhiều trong sự thất bại của việc giải quyết các khủng hoảng xã hội ở Việt Nam, thực tế đó là: người Việt đánh mất lòng tin đối với nhau”.
Đoạn trích dẫn trên đây, tôi không nghĩ là TS Từ Huy có ý bênh vực cho chế độ CS, nhưng có lẽ do chủ quan nên đã nhận định không đúng với thực tế. Thất bại trong việc giải quyết các

CƠ TRỜI DÂU BỂ & THỊNH SUY

của Thủ tướng Phúc
Sao Băng
Viet- studies - 22/9/2016
Chính trường Việt loạn từ thượng tầng đến hạ tầng và cuộc khủng hoảng này đang trở nên nghiêm trọng nhất từ trước đến nay khi nó diễn ra một cách khá “bài bản” từ gốc đến ngọn. Tràn lan các cuộc đấu tố trong Đảng bắt đầu từ Bí thư các tỉnh, thành.
7 phát súng nổ ở Yên Bái, cả họ làm quan ở Hà Giang, tận tâm tận lực vơ vét tài sản ở Thanh Hóa…Và như cách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nói, “tha hóa đến thế là cùng chứ còn đến thế nào”.

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

LẬP HỘI CHO DÂN HAY CHO ĐẢNG

Phạm Trần
          Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã có kế hoạch thảo luận Dự luật về Hội trong phiên họp kỳ 2 khóa 14, tháng 10-2016, nhưng ích cho dân thì ít mà lợi cho nhà nước thì nhiều, kể cả khả năng ngăn chặn việc thành lập Công đoàn độc lập của công nhân.
          Dự thảo có 8 Chương, 37 Điều “quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về hội”.
          Ngay trong mục 2 của Điều 1 đã quy định rằng: “Luật này không áp dụng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng”.
Ngoài các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng thuộc lĩnh vực tâm linh, các Tổ chức khác đều là của đảng thành lập từ lâu. Chúng được hưởng các quyền lợi vật chất và hoạt động bằng ngân sách nhà nước. Nhân sự điều hành và nhiều đoàn viên là những cán bộ, công nhân viên và đảng viên ăn lương của dân để phục vụ đảng cầm quyền.

KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC

Kiểm soát quyền lực: “Có những người bán rẻ Tổ quốc vì quyền lợi cá nhân”

Posted by adminbasam on 23/09/2016
Vũ Ngọc Hoàng
22-9-2016
TS Vũ Ngọc Hoàng. Ảnh: Lê Anh Dũng.
TS Vũ Ngọc Hoàng. Ảnh: Lê Anh Dũng.
“Có những người lúc đầu khi chưa có quyền lực thì tốt, nhưng sau đó, khi đã có quyền lực trong tay thì dần dần trở nên hư hỏng, thành người xấu; thậm chí đến mức có thể phản bội nhân dân, bán rẻ Tổ quốc vì ngai vàng của cá nhân”.
LTS: Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết mới nhất của Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, xung quanh một vấn đề mà ông luôn trăn trở – quyền lực và kiểm soát quyền lực.
Quyền lực như “con ngựa” bất kham, người không đủ nhân cách mà giao cho họ cầm cương thì nó sẽ tung phá, gây đổ ngã và làm chết cả người ngồi trên yên ngựa. Quyền lực là “con dao” hai lưỡi, có thể phục vụ cho đời và cũng có thể làm hại đất nước nếu rơi vào tay những kẻ bất tài, tham lam.

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

SUY THOÁI ĐẾN THẾ LÀ CÙNG

Bức xúc trước một hiện tượng phổ biến là việc tự bổ nhiệm – hoặc “được tổ chức cơ cấu” – cho vợ, chồng, con, em, họ hàng, chú bác... đứng chung vào guồng máy của người chấp chính, đang tràn lan trong xã hội quan chức, nhiều nhân vật có tiếng như bà Phạm Chi Lan, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước..., và các báo chí lề phải đã lên tiếng khá sôi nổi trong vài ngày qua. Về phía mạng xã hội dân sự, LS Lê Văn Luân ba lần phát biểu trên Facebook. Lần đầu ông liệt kê những sự việc nổi cộm để mọi người lưu ý. Lần tiếp theo ông lặp lại sự liệt kê nhưng không chỉ mặt vạch tên cụ thể mà ẩn dưới một câu chuyện hài hước tượng trưng, theo kiểu “cười ra nước mắt”. Và lần thứ ba ông đưa ra một vài chiêm nghiệm lịch sử cũng như dự đoán về hậu quả sẽ xảy đến như một tai họa khó lường. Trong khi đó GS Trần Đình Sử, người bạn quen biết nhiều trong giới văn, lâu nay vẫn được tiếng là khá cẩn trọng lời ăn tiếng nói, lần này cũng mạnh mẽ phát ngôn, không dài dòng mà cô đúc, gần như một bản tổng kết chắc nịch gút lại những phân tích của Luật sư họ Lê: “Với việc cha dành [giành] suất lãnh đạo cho con, chồng bổ nhiệm vợ, vợ tìm chức cho người tình, mua quan bán tước công khai và dấm dúi, ăn hối lộ công nhiên, tìm mị [mọi] cách vơ vét tiền của dân dưới vô vàn danh nghĩa, chế độ ta đạt đến sự thối nát nhất trong các chế độ đã có và hiện có... Thật khủng khiếp” (Xin xem ở đây).
clip_image001
Chúng tôi không muốn nói thêm điều gì vì biết không thể nào nói hay hơn những lời tâm huyết của hai vị Luật sư và Giáo sư. Duy có điều, trong bài viết thứ ba của LS Lê Văn Luân (xem hai bài chọn trích ở dưới), ngay mấy câu mở đầu, không hiểu sao cách diễn đạt của ông có hơi khó hiểu: “Các quan thì cố tỏ ra bất ngờ cả trong ngôn từ và biểu cảm trên khuôn mặt, một tâm trạng buồn với không vui khi người thân, người nhà thi nhau làm lãnh đạo, nhưng họ đâu biết, với dân tộc thì đó lại là hạnh phúc”. Sự trái ngược giữa thực chất kém liêm sỉ của đám quan chức dùng đủ cách bổ nhiệm hàng loạt thân thích mà không biết ngượng, nhưng bên ngoài lại cố tỏ bộ liêm chính, coi đó là chuyện không có gì tư túi, và khi bị báo chí lên tiếng thì làm ra vẻ nhẫn nhịn, rằng đó là do cơ cấu chứ mình cũng chẳng vui thích việc có nhiều con cháu trong nhà làm quan... (1), thì xét về tâm lý ai ai cũng có thể hiểu. Tuy nhiên, nếu nói rằng cái việc kết bè kết cánh gia tộc kiểu đó của giới cầm quyền lại là “hạnh phúc của dân tộc” hẳn chắc ít ai đã dám đồng tình. Bí hiểm thay câu nói ngắn gọn gói ghém “ý tại ngôn ngoại” của một người thầy cãi từng nổi danh vì đứng về phía dân mà bị hành hung.
Cân nhắc mãi, chúng tôi đồ chừng cách hiểu dưới đây mới là phù hợp với khái niệm “hạnh phúc dân tộc” mà LS Lê Văn Luân định gửi gắm trong bài viết. Xin mạn phép giải trình cùng tác giả và bạn đọc.
Theo triết lý phương Đông, phúc và họa bao giờ cũng là những phạm trù đắp đổi. Như thuyết “tái ông thất mã” của nhà nho: “Đắc mã an tri vi phúc; thất mã an tri vi họa” – được ngựa chưa chắc đã là phúc, mất ngựa chưa chắc đã là họa; cái kẻ bỗng dưng bắt được một con ngựa đi lạc vào vườn nhà, tưởng phúc đang kéo đến nhà mình, thì hôm sau con trai anh ta trèo lên lưng con ngựa mới, quất roi phi thử và bị ngã gãy tay, phúc đâu chưa thấy họa đã lù lù trước mắt. Biện chứng pháp của Lão Tử còn diễn đạt mối quan hệphúc - họa một cách khái quát hơn: “Phúc hề họa chi sở y; họa hề phúc chi sở bặc” – Phúc là chỗ dựa của họa; họa là chỗ náu nấp của phúc. Phúc vàhọa đã được bậc đại triết gia nhìn nhận trên bình diện một quy luật vận động, chuyển hóa tất yếu giữa hai mặt đối lập, chung cho cả tự nhiên và xã hội, chứ không còn là những hiện tượng ngẫu nhiên với cả hai tiềm năng khả thể và không khả thể, cũng không thu hẹp ở trò may rủi trong số phận một cá nhân. Tất nhiên, đã nói đến quy luật thì sự tích tụ điều kiện cho quy luật diễn ra, và môi trường để quy luật phát tác, lại rất cần được quan tâm đầy đủ.
Về ông Bí thư tỉnh ủy Hà Giang có đến 8 “gia thần” cùng làm quan trong một tỉnh là nhân vật “cộm cán”, sẽ có những bài riêng đề cập. Trong phạm vi bài này, hãy lấy chuyện bà Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái bổ nhiệm em trai làm ví dụ. Phải đặt câu chuyện của bà ta trong bối cảnh đất nước vào thời điểm trước mắt mới hiểu được họa - phúc tác động trong đó như thế nào. Tính đến nay, cả dân tộc Việt Nam đang đứng trước thảm họa tụt dốc về mọi mặt: kinh tế, xã hội, giáo dục, đạo đức, an ninh, quốc phòng... Tất cả, không trừ một phương diện nào, đều đã chạm gần tới đáy. Hẳn chẳng một người Việt nào ở thời điểm này mà lại không sống trong tâm trạng phấp phỏng bất an, kể cả kẻ cầm quyền ngồi trên tột đỉnh; nói như lời một cựu đại biểu Quốc hội: Giờ thì chẳng còn mấy ai được “an toàn”. Đó là một thực tế khó lòng chối cãi. Thế nhưng, ở một tỉnh như Yên Bái, nơi vừa diễn ra cuộc thanh toán đẫm máu làm ba đảng viên có quyền chức vào loại cao nhất tỉnh thiệt mạng, khiến dân chúng trong ngoài tỉnh đến nay vẫn chưa hết rùng mình, thì một vị có quyền chức cao nhất còn sống là bà Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà, lại nhân cơ hội này chớp lấy thời cơ, bổ nhiệm ngay em trai ruột của mình làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ mấy ngày trước khi chính mình được cất nhắc lên làm Bí thư tỉnh ủy thay người vừa bị bắn chết (2).
Việc đó nói lên điều gì? Bà Chủ tịch Yên Bái nghĩ thế nào về đại thảm họa của “đảng ta”, trong phạm vi cái tỉnh mà bà ta quản lý? Có lẽ bà ta chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, ngoài ra không có một lo lắng băn khoăn nào nữa. Vì sao dám nói vậy? Là bởi, nếu biết giữ uy tín, thanh danh cho đảng, hẳn ngay sau sự cố ba nhân mạng của Yên Bái, bà Thanh Trà đã dừng phắt việc lên chức cho người này người khác lại để lo củng cố nội bộ, chờ cấp trên bổ nhiệm xong nhân sự hao hụt rồi có làm gì hẵng hay. Làm như thế, dù có đắc mã Bí thư tỉnh ủy, bà vẫn sẽ là người tuân thủ đúng quy trình, không một ai có chút hồ nghi. Nhưng... tiếc thay, bà ta lại làm khác. Biết chắc ông Bí thư tỉnh ủy chết đi là một cơ hội trời cho, nếu không chủ động “xuất chiêu” sẽ thiệt, nên bà ta vội vã thực thi luôn một “cú” gần như là “cú đúp”, để trong thời gian ngắn kỷ lục, hạnh phúc của nhà bà trở thành “hạnh phúc kép” – cả chị và em cùng lên ngôi.
Nói theo ngôn ngữ đảng thì cũng vẫn là “đúng quy trình” cả thôi, yêu cầu tổ chức không cho phép một ai nói khác. Song “đúng quy trình” mà lại “phi tự nhiên” vì có thêm một “cái hích” nào trong đó, từ tay bà hay tay ai đó, dân tình chẳng ai biết được. Bởi thế, vốn dĩ bà Chủ tịch được nhận món “quả ngọt” đã không bình thường – từ chính hệ quả bất ngờ của mâu thuẫn nội bộ đảng ở vào thời khắc nổ bùng – bà ta còn nhanh nhảu góp thêm một vụ việc sờ sờ khiêu khích lòng ganh tị, lòng tham, mặc cho dư luận của đảng viên và quần chúng trong tỉnh cũng như trong cả nước có sôi lên cũng không cần biết. Đó chẳng phải là một sự bổ sung vào hình ảnh tuột dốc của cái đảng do bà phụng sự, bôi lem thêm vào bộ mặt không còn gì công minh chính trực của đội ngũ quan chức đảng là gì?
Với những ai còn lương tri và tỉnh táo, chắc chắn sau sự việc của bà Chủ tịch Yên Bái cũng như nhiều vụ việc tương tự và vô số vụ việc loại khác, một câu hỏi hệ trọng sẽ được đặt lên bàn: Đảng Cộng sản Việt Nam đã thoái hóa tới mức nào mà từ việc này dắt dây sang việc kia, việc nào đảng viên cũng công nhiên đạp lên danh dự của đảng, không còn chút ngại ngùng dè dặt, hơn nữa cũng chẳng có cấp trên nào đủ bản lĩnh đứng ra ngăn chặn hoặc xử lý? Câu trả lời đích đáng nhất chính là câu tổng kết của GS Trần Đình Sử ở phần trên đã dẫn.
Tóm lại, tình trạng công khai dẫn dắt bầu đoàn thê tử vào làm chân rết trong các phe phái quan chức cộng sản đang diễn ra dồn dập, có vẻ cuống quýt nữa, dường như là thêm một dấu hiệu trong không biết bao nhiêu dấu hiệu ken dày trên trang sử, cho thấy ĐCSVN hiện đã ở vào “khúc cua” rất hiểm nghèo. Cỗ xe đảng sẽ lao đến cực hạn trong thời gian ngắn, để đi tới một bước ngoặt chuyển hóa không sao tránh nổi, trong đó quy luật “họa hề phúc chi sở bặc” – họa chính là chỗ náu nấp của phúc – tự nó phát huy tác dụng.
Không nói cũng rõ, trước sau gì thì hưởng phúc chính là dân tộc Việt Nam.
Bauxite Việt Nam
(2) Trên báo Lao động online có bài Chủ tịch tỉnh Yên Bái bổ nhiệm em trai ruột làm Giám đốc sở TN - MT (http://laodong.com.vn/404.aspx?aspxerrorpath=%2fthoi-su-xa-hoi%2fchu-tich-yen-bai-bo-nhiem-em-trai-ruot-lam-giam-doc-so-tnmt-592235.bld) nhưng nay mở ra thì bài báo đã biến mất, thay vào đó là dòng chữ: “Không tìm thấy nội dung! Bài viết mà bạn đang tìm có thể đã bị xóa, bị đổi tên, hoặc hiện thời không tồn tại”. May thay, bài bị rút xuống ở báo chí quốc doanh thì nội dung đã được báo chí thế giới lưu lại, dễ gì giấu nổi ai. Xin xem đây:http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/09/160914_yenbai_personnel
Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 06:54 

Nhãn: Cộng sản