Quán chiếu là nhìn thật sâu vào vấn đề gì đó, soi rọi lại trong Tâm của mình để hiểu nó từ bản thân mình, quán sát chung quanh mình, cụ thể chứ không phải nghiên cứu những danh từ trong sách vở. Và để từ đó có thể hiểu vấn đề sâu sắc hơn nhờ tiếp cận, phân tích, chứng nghiệm. Xin lấy một ví dụ: chúng ta thường nghe nói Sân là do tham, tham mà không thỏa mãn thì nổi sân v.v… Thế nhưng không chỉ vì tham thôi đâu, có khi vì thương nữa, có phải không? _Khi chúng ta thương ai đó mà không được đáp lại thì chúng ta giận, vậy giận còn sinh khởi do thương mà không được thưong lại. Giận cũng khởi lên theo với nghi ngờ: nghi ngờ một điều gì đó thì khi tiếp xúc, cơn giận cũng xuất hiện. Nói một cách tổng quát, cơn giận có thể xuất hiện bất cứ ở đâu và khi nào mà ta có chấp ngã và chấp pháp.
Nguyễn Đào Trường's Blog
Bài đăng phổ biến
Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020
21 TRIỆU NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐÃ CHẾT
corona virus – Các giới chức tình báo Mỹ chặn bắt dữ liệu.
(BBT: Độ xác thực của bản tin chưa được kiểm chứng; Bài đăng trên một số trang mạng với nội dung tương tự, có tính chất thuyết phục)
James Alami

Một dữ liệu mới bị Mỹ chặn lại cho thấy 21 triệu người đã chết ở Trung cộng từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, các viên chức tình báo Mỹ kết luận trong một báo cáo được phân loại cho chính quyền Trump.
Báo cáo Tình báo cho biết ít nhất 20,9 triệu ca tử vong có liên quan đến coronavirus.
Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020
ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI TẨY CHAY CHẾ ĐỘ TRUNG QUỐC
‘Đã đến lúc phải tẩy chay chế độ Trung cộng’
Charles Kolb
Xuân Thành dịch
(11.04.2020)
"Thế giới bây giờ đã thấy rõ tác hại phát sinh từ một xã hội khép kín và độc tài. Chúng ta hãy tẩy chay hàng hóa và dịch vụ của Trung cộng cho tới khi chế độ này thay đổi cách hành xử".

Getty Images
Mọi hành động đều gây ra hậu quả và ý thức hệ cũng vậy.Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020
VÀI LỜI VỀ" GÓC NHÌN NGUYỄN NGỌC LẬP"
Vài lời về “Góc nhìn Nguyễn Ngọc Lập”
Nguyễn Đình Cống
Tôi vô tình xem Video “Góc nhìn Nguyễn Ngọc Lập”.(ghi ngày 19/9/ 2019), phát hiện vài điều hơi lạ. Sau đó tôi tìm nghe tiếp một số bài khác của ông để có cái nhìn chung.
Nguyễn Ngọc Lập (NNL), sinh năm 1951, nguyên thiếu úy trong quân lực VNCH, sau 1975 bị tù vài năm dành cho sĩ quan quân đội thất trận. Ra tù một thời gian ông Lập sang Mỹ, trở thành một người chống cộng có tiếng. Năm 2012 NNL được TS Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng Bộ ngoại giao VN tiếp và mời về thăm đất nước. Năm 2014 ông Lập về VN, được đón tiếp tử tế, được mời thăm đảo Trường Sa, thăm nghĩa trang quân đội VNCH và vài nơi quan trọng khác.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

