Bài đăng phổ biến

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

NGƯỜI THANH NAM KỂ CHUYỆN NAM ĐỊNH

CHUYỆN ở NAM ĐỊNH NGHE NHƯ CHUYỆN mafia NƯỚC Ý trong phim, lại nghe như nhà văn NGUYÊN HỒNG đọc chuyện “BỈ VỎ” hồi xưa, hồi hộp mà lạnh lùng, cảm thấy ghê ghê… Tác giả Huy San viết tắt nhiều, dùng tiếng lóng như thời “Bỉ vỏ”…
(trang chủ viết lại ra cho đủ chữ, đôi khi mở ngoặc đơn cho rõ ý).
***
Người Thành Nam kể chuyện Nam Định 
(FB Nguyễn Phan Huy San)
VNTB 9/4/18

“CHUYỆN NGOÀI CHÍNH SỰ”
Ngày 5.4, một ông anh con dân phủ Thiên Trường, gọi điện nói “Tổng Cục trưởng TCCS đã nói những lời cuối cùng của người tự do”. Có những điều đã được báo trước.
Ngày 6.4, Mị có mặt tại Nam Định, việc công việc tư có cả. QĐ khởi tố và bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh, nguyên TCT TCCS, ĐBQH, AH LLVT đưa ra thì cũng là lúc Thành Nam nổi giông gió, mưa nặng hạt nhiều giờ liền.
500 ae của tướng Vĩnh tại Thành Nam, hầu hết đã cao chạy xa bay từ tháng 11/2017, khi mà trong giới râm ran rằng: ông Vĩnh bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Nguyễn T (tức T Kỉnh), một trong những nhân vật quan trọng nhất nhì sau bóng dáng của những AHLLVT, người thâu tóm tất cả những phần màu mỡ nhất trong giới đen tại Nam Định, bảo chết là không có đường thoát, thay chính quyền cầm cân nảy mực trong cả hai giới đen đỏ, nhiều năm liền đã tổ chức thiên la địa võng cờ bạc ở đây, cũng đã bị bắt.
Không ngoa khi nói rằng, dưới thời ông Vĩnh, dân Xã Hội ở Thành Nam hoạt động mạnh nhất và quy mô nhất.
Mị gặp một chủ cửa hàng đại lý tạp hoá lớn nhất nhì đất này từ nhiều năm trước, chị ta khóc và nói rằng: không được tự do lấy hàng ở Cty về bán, mà phải thông qua một đầu mối là ae thân tín của ông Vĩnh. Nếu không, chỉ có nước đóng cửa. Một ví dụ đơn giản nhất để hiểu rằng tại NĐ nhiều năm trước, luật thuộc về kẻ nào.
Thiên đường cờ bạc tại TQ thuộc về Macau, tại VN thuộc về Nam Định. Bởi ở NĐ, ra cửa ngõ là có hàng lô đề, báo miệng 1000 điểm thắng trả, thua nợ, thích thì xiết nhà là bình thường. Chân rết lô đề tại NĐ từ quán nước chè đến quán bún ốc, hỏi vui “có ghi được mấy nghìn điểm ko”, câu trả lời là ok, nhấc điện thoại lên 5 phút có người đến tận nơi giaỉ quyết.
Riêng món bóng (cá độ), thì tại NĐ, tiền chuyển bóng của 1 đại lý tầm trung có thể lên đến một số tỉ/ngày. Và số đại lý ấy không tính bằng con số chục.
Rickvip và Tick Club với dân cờ bạc NĐ nó bình thường như cơm ăn nước uống hàng ngày. Nam Định – Ninh Bình thông cửa với nhau, Q9 và một quán ăn lịch sự kín đáo tại khu đô thị Hoà Vượng là điểm hẹn danh giá cho những cú áp phe lớn trong việc phân chia địa bàn, phân định vai vế.
Chính quyền có biết ko? 
– Biết
CA có biết ko?
– Biết
Nhưng luật bất thành văn tại NĐ là những chuyện ngoài chính sự phải đi qua “1 cửa”, nước sông không động nước giếng, vì đã có 1 ông anh, chính là a Vĩnh, làm lá chắn sống.
Giang hồ đồn, 1/2 số lợi nhuận “1 cửa” thu được từ việc bảo kê, cờ bạc tại NĐ sẽ được TKỉnh chuyển cho người nhà của ông anh. Và mọi việc cứ êm ả trôi đi.
Thế mới nói, một ông kễnh dí súng vào đầu con nợ, bắn thì đạn thối, con nợ chạy thoát được đi báo CA. Cảnh sát hình sự trả lời rằng: “nợ thì phải trả, không nó bắn cũng là bình thường”. Biên bản có lập đây, nhưng LUậT NÀO ĐÚNG thì làm !!!
Ở Nam Định, phóng viên muốn tiếp xúc thì toàn Hệ THốNG CHÍNH QUYềN đóng cửa bảo nhau: “Tiễn khách”.
(Phóng viên) không “xôi xéo” nhanh (chạy), một tí sẽ có 5-7 thanh niên tay vẩy mực chặn lại vỗ vai: “đi chỗ khác chơi”.
12g trưa, trời vần vũ mây mưa, ngồi với một chú nguyên là CSHS, lính của ông Vĩnh, từng vào sinh ra tử cùng thủ trưởng, sức khỏe chỉ còn 60% kể từ vụ phá vụ cướp tiệm vàng. Ông rân rấn nước mắt: Khi a Vĩnh lên lãnh đạo CA tỉnh, nhưng các ae đồng đội cũ hầu như li tán, gặp nhau cũng chỉ là một câu xã giao. Khi a ấy lên tướng, về TW, năm 1-2 lần về quê nói là tổ chức gặp “đồng đội cũ”, nhưng cuộc gặp ấy do mấy thằng xã hội đen sắp xếp, mình trong máu vẫn còn là CSHS, sao có thể chung mâm.
Nhưng cho dù như thế nào, anh ấy vẫn là thủ trưởng, đã vào sinh ra tử cùng nhau. Nay anh ấy gặp nạn, những đồng đội cũ, những người không bào giờ có mặt trong “tiệc mừng công”, vẫn mong anh ấy giữ được sức khoẻ, bản lĩnh. Chúng tôi vẫn đợi ngày anh ấy về, để những đứa em này được uống cùng anh chén rượu sếch (không có mồi). Chỉ khi anh ấy không còn gì, chúng tôi mới có cơ hội ngồi lại với nhau.
PS: Ông Vĩnh lộ sáng, còn 3 ông nữa cũng bắt đầu lộ sáng. Lại đợi thôi !!!” (L.A.T).
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét