Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

SỬ DUNG TỔNG CỤC TÌNH BÁO

SỬ DỤNG TỔNG CỤC TÌNH BÁO ĐỂ LŨNG ĐOẠN BỘ MÁY NHÀ NƯỚC, LẼ NÀO CHỈ BỊ KẾT ÁN NHƯ NHỮNG KẺ TRỘM VẶT ?


Hoàng Hải Vân: "Cáo trạng chỉ đề nghị hai ông nguyên Thứ trưởng Bộ Công an mức án 30-42 tháng tù, tôi thấy cơ quan công tố vẫn xem thường luật pháp. Sử dụng Tổng cục Tình báo để lũng đoạn bộ máy Nhà nước mưu cầu lợi ích cho cá nhân, xé bỏ pháp quyền mà chính Bộ Công an phải có trách nhiệm bảo vệ, lẽ nào chỉ bị phạt một mức án như những kẻ trộm vặt ?"
 
Trung tướng thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành 30 tháng tù - Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân 36 tháng tù

TQ ĐƯA VENEZUELA ĐẾN BỜ VỰC THẢM BẠI

Trung Quốc đưa Venezuela đến bờ vực hỗn loạn như thế nào



 
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (T) gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh, 22/09/2013. REUTERS/Lintao Zhang/Pool

MỘT SO SÁNH THÚ VỊ

MỘT SO SÁNH THÚ VỊ


Dương Trung Quốc : "Ngồi tính thử chơi thôi nhé.
Lấy con số khiêm nhường,
mỗi công chức lương trung bình to nhỏ mỗi tháng 5 triệu =250 đô la, một năm 3000 đô la.
Với 2,8 triệu công chức:
2,8 triệu cán bộ x 3000 đô la/năm = 8,4 tỉ đô la
( con số thực tế cao hơn nhiều).
Chưa kể hội họp, đi công tác...
Người dân cám ơn sự quản lý lãnh đạo sáng suốt tài tình của đảng ta !"
 
Dương Trung Quốc

KINH TẾ VENEZ ELA SỤP ĐỔ

NGOẠI TRƯỞNG MỸ NÓI VỀ LÝ DO KINH TẾ VENEZUELA SỤP ĐỔ


Trần Đình Thu

NGOẠI TRƯỞNG MỸ NÓI RÕ KINH TẾ VENEZUELA SỤP ĐỔ LÀ DO “THỬ NGHIỆM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” 

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA DÂN BIỂU LIÊN BANG HOA KỲ

Thông cáo báo chí của Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ ALAN LOWENTHAL

Cảm ơn Dân biểu Liên Bang Hoa Kỳ - Alan Lowenthal đã quan tâm đến tình hình Việt Nam và vườn rau Lộc Hưng, Sài Gòn.
Không ngờ Trái Đất quay tròn, tôi cũng là người vinh dự được ông thay mặt Quốc hội Hoa Kỳ ký tặng bằng khen giải đặc biệt "Giải thưởng Viết về nước Mỹ" năm 2018 vừa rồi.
Cảm kích tình cảm Dân biểu Liên bang đã dành cho quê hương. Xin chia sẻ nội dung thông cáo báo chí của Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Lowenthal.
Không có mô tả ảnh.
Thạch Thảo

CÂU ĐỐI TẾT CỦA BÁC SỸ PHU

Câu đối Tết năm Con Lợn 2019

Hà Sĩ Phu
28-1-2019
Câu đối 1:  Việt Nam hai chiều xuất nhập
– Lời Thủ tướng ‘anh minh’: đem Thế giới gom về Việt Nam,TẾT đến mở đài nghe…, cũng sướng?
– Đám Lương dân ‘dại dột’: bỏ Việt Nam chuồn ra Thế giới,XUÂN về ôm bụng nghĩ…, mà đau!

THƯ CHÚC TẾT CỦA GS CHU HẢO

Thư chúc Tết của TS Chu Hảo

28-1-2019
Kính gửi: Những người đã thông cảm, ủng hộ và khich lệ tôi
Thưa quý vị và các bạn,
Nhân dịp Tết Kỷ Hợi tôi xin chân thành kính chúc mọi người một Năm mới dồi dào sức khỏe, có thêm niềm vui và gặp nhiều may mắn để có một vài công việc (của gia đình, hay cho xã hội) được thật sự như ý!

KHẢO CỨU VỀ TÁO QUÂN

Tạ Quốc Tuấn: KHẢO CỨU VỀ TÁO QUÂN TRUNG QUỐC

BỘ ĐÔI TRẦN TUẤN ANH - LÊ PHƯỚC VŨ ĐANG BỊ ĐÁNH

Bộ đôi Trần Tuấn Anh - Lê Phước Vũ đang bị ‘đánh’? Thường Sơn Vào những ngày đầu năm 2019, trong bầu không khí ‘đồng bào đồng chí cả nước nô nức đón tết nguyên đán’, có hai cái tên bị ‘lên thớt’ trong chính trường và thương trường Việt Nam: Bộ trưởng công thương Trần Tuấn Anh và Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen và là người anh cột chèo với Trần Tuấn Anh. Bộ đôi Lê Phước Vũ (trái) và Trần Tuấn Anh. Một tờ báo nhà nước là Kiến Thức mô tả: “Xuất hiện tại đại hội cổ đông sáng 14/1 vừa qua, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ có nói về dự án thép Cà Ná: "Khi nào Cà Ná có giấy phép, tôi xuất chiêu cho quý vị coi"”. Theo tờ báo trên, Dự án Khu liên hợp cán thép Cà Ná - Ninh Thuận của Tập đoàn Hoa Sen có tổng vốn đầu tư 10,6 tỷ USD. Dự án có công suất 16 triệu tấn/năm được Bộ Công Thương đưa vào dự thảo quy hoạch ngành thép đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Theo kế hoạch, Hoa Sen sẽ triển khai dự án khu liên hợp luyện cán thép Cà Ná theo 5 giai đoạn, từ 2017 đến năm 2031. Khi hoàn thành, dự án có thể tạo việc làm cho khoảng 45.000 lao động. Giai đoạn đầu tiên thực hiện trong năm 2017-2018 với diện tích sử dụng là 240 ha đất, công suất 1,5 triệu tấn và dự kiến đi vào hoạt động năm 2019. Đáng chú ý, kế hoạch triển khai dự án thép Cà Ná được đại gia Lê Phước Vũ đưa ra trong thời gian khá “nhạy cảm” là sau sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung do nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh gây ra. Đến tháng 4/2017, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu tạm dừng triển khai dự án thép Cà Ná của Hoa Sen với lý do dự án chỉ mới dừng ở mức đánh giá sơ bộ, công tác chuẩn bị còn vội vàng, thông tin về dự án còn bất cập, chưa đầy đủ, toàn diện... Thế nhưng có một chi tiết rất bất tương xứng: Dự án cán thép Cà Ná - Ninh Thuận bị tạm dừng của đại gia Lê Phước Vũ có tổng vốn đầu tư 10,6 tỷ USD, nhưng Tập đoàn Hoa Sen đã chỉ rót có 20,5 tỷ đồng vào các công ty con thực hiện dự án này. Con số hơn 20 tỷ này là chẳng thấm vào đâu so với tổng vốn đầu tư dự kiến. Cứ theo cái cách ‘đặt vấn đề’ của kiến Thức, có vẻ như Hoa Sen Group và Lê Phước Vũ đang rơi vào tầm ngắm của một thế lực chính trị và cả thế lực lợi ích nào đó - mà phải là ‘cấp trung ương’. Nguy cơ tái hiện Formosa được nêu ra, cho thấy cho dù sắp tới dự án thép Cà Ná được cấp phép chăng nữa, tương lai triển khai dự án này là khá chông chênh, với hai lực cản lớn từ ‘nội bộ đảng ta’ và từ sự phản đối của dư luận xã hội về nguy cơ ô nhiễm môi trường. Không hiểu vô tình hay hữu ý, đúng vào lúc Lê Phước Vũ bị ‘nắn gân’, người anh em cột chèo Trần Tuấn Anh cũng bị ‘gài’. Thông tin chiếc xe công ra tận cầu thang máy bay - khu vực cực kỳ hạn chế - để đón vợ bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ được một ít quan chức và nhân viên biết. Nhưng không phải bỗng dưng mà thông tin này lọt ra ngoài và nbgay lập tức được một số tờ báo vồ vập đăng tải. Mà chỉ có thể là ‘tin nội bộ’. Hay nói cách khác, một ‘con ma’ nào đó đã được cài cắm từ lâu ở khu vực hạn chế của sân bay Nội Bài chỉ để chực chờ giây phút hiếm hoi một quan chức cao cấp như Trần Tuấn Anh ‘lộ bài’. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp bộ trương khá trẻ tuổi của mình, Trần Tuấn Anh vấp phải sự cố mà có thể khiến đe dọa đến tuổi thọ cái ghế bộ trưởng của ông ta. VNTB gửi BVNLần đầu tiên là vào năm 2016, khi ông ta bị dính dáng đến người anh em cột chèo Lê Phước Vũ - đại gia của Tôn Hoa Sen trong vụ dự án Thép Cà Nà - Hoa Sen gây ô nhiễm mô trường và có thể tạo nên một Formosa thứ hai, đã bị dư luận xã hội phản ứng kịch liệt. Sau đó, dự án này phải bỏ ra ngoài quy hoạch của Bộ Công thương (người ta nghi ngờ rằng trước đó chính Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo bổ sung dự này này vào quy hoạch). Nhưng vào lần này, không phải dư luận xã hội mà dường như chỉ có các đảng viên cao cấp mới quan tâm thực sự và té nước theo mưa vụ vợ Trần Tuấn Anh. Hẳn là Trần Tuấn Anh đang gặp phải một đối thủ không ra mặt, dù thừa biết mặt nhau. Trong số dàn bộ trưởng đương nhiệm, Trần Tuấn Anh được xem là ‘cục cưng’ của Thủ tướng Phúc. Hiển nhiên, ‘đánh’ vào Trần Tuấn Anh cũng có thể hiểu là đánh vào cánh của Thủ tướng Phúc. Hội nghị trung ương 9 vừa trôi qua với việc lấy phiếu tín nhiệm các thành viên trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư, sau đó là bắt đầu công tác quy hoạch ‘cán bộ cấp chiến lược’ để chuẩn bị cho đại hội 13 của đảng cầm quyền sẽ diễn ra vào năm 2021, nếu quả thực còn diễn ra đại hội đó. Hai cái tên Nguyễn Xuân Phúc và Trần Tuấn Anh đang được ‘nâng lên một tầm cao mới’. Trong khi Phúc vẫn tiếp tục cuộc vận động không mệt mỏi của ông ta ở các địa phương và được đồn đoán là có thể thay Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, Trần Tuấn Anh lại được một số quan nhân cận thần kỳ vọng sẽ được đưa lên làm phó thủ tướng, hoặc có thể đưa về TP.HCM là Phó bí thư thường trực để dần thay thế cho Nguyễn Thiện Nhân và sẽ đương nhiên vào Bộ Chính trị. Cho tới nay, vẫn chưa lộ diện phe cánh chính trị đối trọng chính trị với Nguyễn Xuân Phúc và Trần Tuấn Anh. T.S. VNTB gửi BVN

LỜI TỪ CHỐI CHẤN ĐỘNG

LỜI TỪ CHỐI CHẤN ĐỘNG

Vũ Kim Hạnh
“Là người Việt Nam có cái đầu, có trái tim, tôi suy nghĩ nhiều lắm về Malaysia” – VKH. Là người Việt Nam có cái đầu, có trái tim, chúng tôi càng nghĩ nhiều về một Việt Nam, một Việt Nam tự hào đánh thắng Pháp và Mỹ nhưng ngay khi đang ở thế đàng hoàng ngẩng đầu trước thế giới thì lại bỗng… cong lưng tôm trước một kẻ thù truyền kiếp vừa ngoạm một miếng vào biên giới nước mình và mình cũng vừa giáng cho chúng một đòn chí tử phải bảo nhau rút chạy. Ấy thế mà vẫn phải cong lưng tôm chỉ vì kẻ đó có chung một thứ gọi là “ý thức hệ” với mình, đến nỗi từ sau khi thần phục, đã bao nhiêu năm nay chúng bảo gì nghe nấy, khiến đất nước ngày càng lụn bại, dân chúng mất hết quyền được làm người. Thử so sánh với thái độ ngẩng cao đầu của Malaysia hỏi rằng có nhục không?
Bauxite Việt Nam

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

TƯỞNG NIỆM 74 TỬ SĨ HOÀNG SA

TƯỞNG NIỆM 74 TỬ SĨ HOÀNG SA Ở HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG VÀ SÀI GÒN


Chu Vĩnh Hải

Tại Bến Bình Than - Sông Lục Đầu giang:

Ngày 19-01-2019,Diễn đàn xã hội dân sự với những khuôn mặt lừng danh như TS Nguyễn Quang A, nhà thơ Hoàng Hưng, GS Nguyễn Huệ Chi, cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang, PGS TS Mạc Văn Trang ....đã tưởng niệm các liệt sĩ Hoàng Sa tại bến Bình Than sông Lục Đầu, nơi diễn ra hội nghị Diên Hồng.

LÁI XE BỘ CÔNG THƯƠNG TỔ CÁO BỘ TRƯỞNG TRẦN TUẤN ANH

LTS: Chúng tôi có nhận được một file ảnh chụp đơn tố cáo của lái xe Bộ Công thương, tố cáo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, xung quanh vụ điều xe công tới tận cửa máy bay đón vợ, cũng như những vụ điều xe công phục vụ gia đình vợ ông Tuấn Anh suốt hai năm qua. Một số chi tiết nêu trong đơn này rất khó kiểm chứng, như chuyện vợ Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thèm ruốc ban đêm, phải huy động người của Bộ Công thương ở Hà Nội mua gửi gấp vào Sài Gòn ngay, để phục vụ vợ bộ trưởng… Chúng tôi xin được đánh máy lại và đăng Đơn Tố Cáo này, để nhờ những người làm ở Bộ Công thương, cũng như các lãnh đạo đảng và nhà nước, giúp kiểm chứng thật hư những thông tin sau đây. _____ Kính thưa: – Bác Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước – Bác Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chính phủ – Cô Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch quốc hội – Thanh tra Chính phủ – Ủy ban kiêm tra trung ương – Đoàn đại biểu quốc hội các địa phương – Cơ quan báo chí, truyền thông Đơn Tố Cáo Chúng cháu là cán bộ đoàn xe Văn phòng Bộ Công thương, chúng cháu viết đơn này xin phản ánh với các cô bác về thực tế đang diễn ra tại Văn phòng Bộ Công thương, trong đó có đoàn xe của chúng cháu với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trong việc sử dụng xe công và sử dụng lái xe vào việc riêng của gia đình ông Bộ trưởng. Kính thưa các cô bác, chúng cháu không muốn nói ra việc này đâu, nhưng vì mấy hôm nay ông Lê An Hải, phụ trách Văn phòng đã vận động, dọa dẫm chúng cháu phải nhận là không ai chỉ đạo, mà tự ý đưa xe đi đón vợ Bộ trưởng tối ngày 4/1 và còn cấm chúng cháu không được khai ra là hơn 2 năm nay đã sử dụng xe cơ quan đi phục vụ gia đình Bộ trưởng nếu cơ quan báo chí hỏi, không thì sẽ bị kỷ luật, bị dìm chết. Kính thưa các cô bác, đây là một hành động rất hèn của ông Bộ trưởng, của ông An Hải phụ trách Văn phòng khi đổ lỗi cho cán bộ, dùng cán bộ làm con thí tốt. Cả ông Bộ trưởng, ông An Hải và gia đình ông Bộ trưởng đều nói dối với cơ quan báo chí và lãnh đạo cấp trên là con bị cấp cứu nên dùng xe biển xanh, nhưng thực tế con ông ấy không ra Hà Nội trên chuyến bay, chỉ có vợ ông ấy, mà việc khám ở bệnh viện của ông ấy đã có kế hoạch từ trước, không phải đột xuất (lái xe của ông ấy bảo thế). Việc ông Bộ trưởng điều xe công đi đón vợ, con và ô sin tại chân cầu thang máy bay là thường xuyên, diễn ra từ khi ông ấy lên Bộ trưởng. Các cô bác không tin thì có thể hỏi hàng không, ai cũng biết. Lúc nào cũng có 2 xe biển xanh ra đón, 1 xe đón vợ và con, 1 xe chở 3 ô sin ở cầu thang máy bay. (Trước đây là Thứ trưởng thì cũng dùng xe biển xanh đón bồ và người nhà nhưng ở ngoài sảnh sân bay). Chỉ cần nói Hàng không đưa danh sách các công văn Văn phòng Bộ đã gửi 2 năm qua, đối chiếu với danh sách hành khách của các chuyến bay ghi trong công văn, camera và sổ ghi an ninh. Chúng cháu còn phải thường xuyên bị chỉ đạo đi sân bay gửi đồ của ông Bộ trưởng cho nhà vợ, mỗi ngày vài chuyến, lúc thì miếng chả quế, lúc thì bát chè, lúc thì đôi tất, lúc thì hộp kem, gạo, cá khô…, ngày nào cũng nhiều chuyến như thế. Nhiều hôm 9h đêm, vợ Bộ trưởng thèm ăn ruốc, thế là ông ấy chỉ đạo phải có ruốc gửi vào ngay. Thư ký Bộ trưởng yêu cầu anh em lái xe chúng cháu lên phố mua ruốc, nhiều khi chúng cháu phải đi gom ruốc ở các hàng xôi phố cổ, rồi chuyển lên sân bay nhờ gửi chuyến bay cuối. Khổ hơn nữa là anh em lái xe văn phòng Sài Gòn đêm hôm phải ra sân bay chầu chực, mang đồ đến nhà thì ô sin chị vợ ra quát là hết cơn thèm ruốc vì chậm quá. Anh em lái xe văn phòng Sài Gòn kể là còn khổ hơn anh em lái xe ở Hà Nội vì phải hầu hạ cả đại gia đình vợ ông Tuấn Anh trong kia. Nhiều khi cán bộ Hà Nội vào công tác, không có xe phục vụ vì xe đang phải đi làm các công việc của chị vợ và gia đình chị vợ. Kính thưa các cô bác, ông Tuấn Anh còn chỉ đạo Văn phòng Bộ dùng xe biển xanh làm nhiều việc sai trái. Liên tục chúng cháu phải lên sân bay chở hàng của ông ấy gửi về (hình như ông Tuấn Anh buôn hàng từ nước ngoài về). Mỗi đoàn chuyên cơ thì Văn phòng Bộ điều 4 xe biển xanh (1 xe chở Bộ trưởng, 3 xe chở hàng khoảng 15-20 kiện hàng to). Các cô bác không tin thì cứ hỏi anh em lễ tân, an ninh, hàng không của đoàn chuyên cơ thì sẽ biết. Kính thưa các cô bác, chúng cháu không muốn nói ra chuyện này đâu, vì không hay ho gì cho Bộ Công thương mà thực tế chúng cháu chỉ muốn đi làm có tiền về nuôi vợ con, không quan tâm nhiều chuyện quan chức. Nhưng nay ông Lê An Hải, phụ trách Văn phòng (người đang hầu hạ, nịnh Bộ trưởng để lên chức Chánh Văn phòng) lại xui chúng cháu nhận là tự ý đi đón vợ Bộ trưởng, rồi lại bịt họng, dọa dẫm chúng cháu không được khai ra là hơn 2 năm nay Bộ trưởng dùng xe công hầu hạ vợ và gia đình vợ thì chúng cháu thấy tồi tệ, hèn hạ quá các bác ạ. Chúng cháu không thể nhận tội thay khi ông Bộ trưởng, lãnh đạo Văn phòng thường xuyên quát tháo, khinh rẻ chúng cháu, bà vợ và gia đình vợ toàn đặt ra yêu cầu quái dị, hành người, coi con người như súc vật. Chúng cháu thề là chúng cháu phải hầu hạ, phục vụ vì lo bị đuổi việc, Bộ đang giảm biên chế, chứ chúng cháu không được cho thêm một đồng nào. Chúng cháu mong các bác trừng trị kẻ coi thường pháp luật, sống ngông nghênh của ông Bộ trưởng. Bác Trọng ơi, ông Trần Tuấn Anh là người xấu xa, đồi bại nhân cách nhất trong tất cả các người mà đảng, nhà nước đang xử lý. Chúng cháu cảm ơn các cô bác. Bình Luận từ Facebook TWEET SHARE 5.2K TAGSBộ Công thươngTrần Tuấn Anh Bài trước Xử lý đất cơ sở tôn giáo Bài tiếp theo Hoàng Sa: Hết đỏ lại xanh! AdminTD BÀI VIẾT LIÊN QUANXEM THÊM Kỷ Hợi, tết về rồi, đất nước vẫn đợi Xuân? Nhân dân Việt Nam chưa bao giờ dại dột tin vào đảng của các ông! Quan tòa mù luật thì dân biết kiện ai? 1 BÌNH LUẬN Trúc Bạch 19/01/2019 at 4:28 am Bộ trưởng Anh có cái mặt thì xấu, cái tướng thì bần, vậy mà vớ được “Cồn Lái” thơm tho của người “mẫu”, mà “mẫu” thì có nghĩa là ….mẹ, mẹ của bộ trưởng thì cũng là mẹ của tổ quốc xhcn, mang xe công đón Mẹ tổ quốc xhcn ở tận chân cầu thang máy bay thì có gì là sai ? Xưa có câu: Ông khoe ông giỏi, ông khôn Tới cửa nhà nồn cũng phải “Quỳ gối, khom lưng”. Vì “Cồn Lái” thơm tho, vì sự nghiệp cách mạng, Chúng ta phải bảo vệ bộ trưởng Anh, Bảo vệ bộ trưởng Anh cũng tức là bảo vệ mặt mũi cho bác Tổng đà chủ Nguyễn Phú Trọng, Bảo vệ mặt mũi Tổng Chủ Nguyễn Phú Trọng cũng tức là bảo vệ đảng CSVN anh minh nhất mọi thời đại của chúng….ta! Bảo vệ đảng CSVN anh minh thì cũng có nghĩa là “Bảo Vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa VN”…. Anh Hùng ! Tư tưởng “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” dứt khoát phải như thế!!!! Trả Lời BÌNH LUẬN

THẤY GÌ QUA VỤ BÁO CHÍ VN NÓI TQ CƯỠNG CHIẾM...

Ben Ngô
18-1-2019
Hôm 17/1, làng báo Việt Nam ngạc nhiên trước việc báo Thanh Niên đăng bài “45 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam: Mưu đồ độc chiếm Biển Đông“.Bài viết của tác giả Khánh An mở đầu với câu: “Trung Quốc đã có hàng loạt hành động phi pháp để phục vụ mục tiêu độc chiếm Biển Đông kể từ khi ngang ngược chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.”
“Cách đây 45 năm, Trung Quốc đưa quân cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 19/1/1974 sau khi đã chiếm cụm phía Đông hồi thập niên 1950,” bài báo viết.

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

6 CÂU NÓI CỦA NGƯỜI XƯA

6 câu nói của cổ nhân giúp bạn thấy rõ lòng người thật giả
Một người có tu dưỡng hay không, thì từ vẻ bề ngoài, qua lời ăn tiếng nói có thể dễ dàng nhìn ra được. Dưới đây là 6 câu nói uyên thâm của cổ nhân giúp bạn thấy rõ lòng người thật giả, cũng là những lời răn dạy ý nghĩa đối với tất cả chúng ta.
1. Là người như thế nào làm sao mà giấu được!
Khổng Tử: “Thị kỳ sở dĩ, quan kỳ sở do, sát kỳ sở an, nhân yên sưu tai? Nhân yên sưu tai?” – (Luận Ngữ)
Tạm Dịch: Khổng Tử nói: “Xem mục đích việc anh ta làm, xem những việc và cách thức anh ta đã làm, xem những việc làm anh ta yên vui thích thú, thì sẽ biết anh ta là người như thế nào. Là người như thế nào làm sao mà giấu được? Làm sao mà giấu được?”
Để hiểu chính xác một người, cách tốt nhất là xem lời nói, việc làm của anh ta, nó thể hiện tâm trí anh ta có trong sạch lương thiện hay không. Quan sát cách thức thực hiện của anh ta, từ đó có thể thấy phương thức làm việc của anh ta có thỏa đáng hay không. Xem xét anh ta an tâm vui thích về điều gì, từ đó có thể thấy giới hạn chuẩn mực nguyên tắc của anh ta. Nếu bạn thấy rõ cả 3 điểm này thì không ai có thể lừa dối che giấu bạn được.

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

THẾ LỰC MỚI NỔI

Thế lực mới nổi ngầm chống Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?


Steven Nguyen



Trong kỳ họp quốc hội tháng 10 -11 năm 2018, có 2/3 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu không tán đồng với Dự luật về truy thu tài sản có nguồn gốc bất minh; không lâu sau đó, rò rỉ thông tin tại Hội nghị trung ương lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương (tháng 12.2018) có 36% Ủy viên Trung ương bỏ phiếu không đồng ý kỷ luật Tất Thành Cang. Vậy Ai là “ngọn cờ” chống đối và ngăn cản Tổng Bí thư thực hiện chống tham nhũng?...   

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

NHỮNG NƯỚC NÀO ỦNG HỘ KHƠ ME ĐỎ

6-1-2019
Mấy hôm nay có vài người bạn gửi cho mình xem stt của nhà báo Lê Gạch, định hướng dư luận về cuộc chiến biên giới Tây Nam. Theo lẽ thường, các anh nhà báo cách mạng phải ăn cây nào rào cây ấy. Chỉ tiếc rằng có nhiều người không hiểu lịch sử nên bị anh này lòe bịp. Stt này của mình nhằm tố cáo nhà báo LG và báo cách mạng infonet có hành vi xuyên tạc lịch sử, vi phạm luật ANM. Stt của ảnh mình chụp đính kèm, stt gốc có trong phần cmt, như thường lệ khi mình bóc phốt DLV, sợ là anh em sẽ block mình để phi tang stt.

NHIỀU NGƯỜI TRỐN CHẠY

NHIỀU NGƯỜI TRỐN CHẠY, CHỈ MỘT LÝ DO.



Hoàng Nguyễn


Gần đây các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin 152 đồng bào mình trốn chạy tại Đài loan. Nhiều ý kiến phản hồi cảm thông có, chê trách có, đăc biệt có đại biểu quốc hội còn nâng quan điểm thành làm nhục quốc thể. 152 mảnh đời 152 số phận nhiều người trong số họ trở thành con nợ của ngân hàng có khi là nợ bọn xã hội đen. 
Cuộc sống bấp bênh nơi xứ người, họ ra đi để tìm kiếm một công việc nặng nhọc, chịu sự khinh thường của dân bản xứ. Mục đích là kiếm tiền nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình. Họ chấp nhận rủi ro và bao khó khăn nhưng họ vẫn ra đi. Trốn chạy khỏi nơi không cho tạo cho họ cơ hội mưu sinh đó là lí do giải thích tại sao họ phải rời bỏ quê hương.

BỘ TRƯỞNG TRẦN TUẤN ANH

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chiều vợ nhất xứ Việt: Ra lệnh cho cả bộ công thương rước bà Thủy Hương


Bộ trưởng công thương
            Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng công thương Trần Tuấn Anh xứng đáng nhận danh hiệu “Nguời đàn ông chiều vợ nhất xứ Việt” khi dùng cả văn bản của bộ công thương để đón vợ tại chân cầu thang máy bay theo chuẩn nguyên thủ.

Bà Thủy Hương được biết cũng là gái lấy nhiều đời chồng, rồi mới đến lượt ông Tuấn Anh. Thủy Hương có nhan sắc, các ông đại gia mê tít. Trần Tuấn Anh bỏ vợ già để lấy em chân dài này, nịnh hót người đẹp đến độ bất chấp thể diện của người đứng đầu một bộ nắm trong tay tài chính của đất nước.

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

BỘ CHÍNH TRỊ LÀ CÁI GIỐNG GÌ

5-1-2019
Bộ Y Tế là cơ quan quản lý Y tế cấp nhà nước, trực thuộc Chính phủ.
Bộ Giáo Dục là cơ quan quản lý Giáo Dục cấp nhà nước cũng, trực thuộc Chính phủ cũng.
Thế Bộ Chính Trị có phải là cơ quản quản lý Chính Trị cấp nhà nước, trực thuộc chính phủ? Dưới quyền điều hành của Thủ Tướng? Không mới hay. Bộ Chính trị không có bộ trưởng. Không do Quốc hội phê duyệt lãnh đạo bộ, theo đề nghị của thủ tướng, như các bộ khác. Hiến Pháp, Pháp luật Việt Nam, không có một dòng nào về Bộ Chính Trị. Bộ Chính Trị không tồn tại trong Hiến Pháp, hoạt động ngoài vòng Pháp Luật.
Vậy Bộ Chính Trị là cái giống gì?

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

NGƯỜI VIỆT ÂM THẦM RA ĐI

Người Việt âm thầm ra nước ngoài: ‘Cuộc di cư đau lòng’


Phần lớn người Việt di cư sang các nước phát triển trên thế giới. Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia di cư ra nước ngoài nhiều nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương tính đến năm 2013.

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

VIỆT NAM LÀM GÌ TRƯỚC CUỘC SO GĂNG TRUNG - MỸ

VIỆT NAM LÀM GÌ TRƯỚC CUỘC SO GĂNG TRUNG - MỸ ?


VIỆT NAM LÀM GÌ TRƯỚC CUỘC SO GĂNG 
TRUNG - MỸ(PHƯƠNG TÂY)?
Nguyễn Anh Tuấn
31 - 12 - 2018 
 
 BẢN CHẤT CUỘC SO GĂNG