Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

                                 Đáng tiếc


               Trên đường vào Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Còn cách chừng trên 30km, tới thị trấn Voi chúng tôi rẽ hướng bãi biển xã Kỳ Xuân tiện có chút việc, thăm người quen một thể. Gần đến nơi, hỏi người đi đường lối vào thôn Xuân Cẩm, họ ngớ ra không biết, đi quãng nữa hỏi người khác, cũng lại không biết. Không nhẽ nhầm địa chỉ? Đang lúc bí kế, một người đi đường nhanh nhảu tỏ ra am hiểu hỏi lại chúng tội? Ông hỏi ai trong nớ! Thưa chúng tôi hỏi thăm bà giáo Phan Thị Xuân, vậy thì có đấy, nhưng bà ấy ở thôn Trần Phú cơ mà, theo sự chỉ dẫn chúng tôi đã đến được nơi cần đến. Qua truyện trò mới hay cách nay chừng trên Ba mươi năm chính quyền đã đổi tên từ thôn Xuân Cẩm sang thôn Trần Phú, lấy tên của vị lãnh tụ đảng cộng sản đầu tiên, người viết cương lĩnh chính trị của đảng, trong đó có câu "TRÍ, PHÚ, ĐỊA, HÀO ĐÀO TẬN GỐC TRỐC TẬN RỄ".  Nhiều người ít tuổi ngay địa phương cũng không biết, hoặc nhớ ang áng tên thôn cũ. Trong không khí thân tình bà bảo những người già vẫn tỏ ra luyến tiếc cái tên Xuân Cẩm đẹp đẽ xa xưa, toàn xã Kỳ Xuân này trải dài biển nước trong xanh, bãi cát vàng thoai thoải với rừng phi lao gió rì rào giống bức tranh gấm dệt, quanh năm như mùa xuân, có nhẽ vì khung cảnh ấy mà người xưa đã đặt tên là thôn Xuân Cẩm chăng ( Xuân Cẩm là bức tranh gấm mùa xuân). Nơi đây bãi biển còn hoang sơ, chưa bị nếp sông công nghiệp, và du lịch ăn chơi xân nhập, tác phong sinh hoạt, nếp nghĩ người địa phương chân chất, bộc trực thật thà như những gì vốn có của dân miệt biển, không khí mùa hè mà trong lành mát mẻ giống những nơi nghỉ mát nổi tiếng.
          Đành rằng cách Mạng là phải có sự đổi thay, nhưng những gì đã trở thành truyền thống văn hóa thì không nên thay đổi. Bây giờ nhiều người già chúng tôi muốn lấy lại tên thôn Xuân Cẩm cũ mà không được thật đáng tiếc.

                                                                     Nguyễn Đào Trường

                                            Bà giáo: Phan Thị Xuân bên phải
                                          Tác giả: Tại bãi biển Kỳ Xuân 02/05/2011



                                              
                                          Bữa ăn đạm bạc người dân Hà Tĩnh
                                                      Thành Nhà Hồ
                                          Lăng Vua Lê tại Lam Sơn Thanh Hóa
                                          Thành Nhà Hồ

                                                      Ngã ba Đồng Lộc                                             
                                                                                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét