Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

AI TRẢ LƯƠNG THIỆN CHO ĐẢNG

Ai Trả Lương Thiện Cho Đảng.


Theo Fb Phạm Thành, ngày 4.10.2017.
Hiện nay trên không gian truyền thông, lại một lần nữa, ông Nguyễn Trung, cựu thư ký cho cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt lại có kiến nghị đề nghị đảng cộng sản Việt Nam đổi mới và cải cách. Nếu tôi không nhầm, thì cách đây cả chục năm, khoảng năm 2006, cũng ngài Nguyễn Trung đã có một đề án dày cộm về cải cách thể chế chính trị của Việt Nam. Đề nghị này được cư dân mạng gọi là những đề nghị vàng cho một thay đối vàng của Việt Nam.

Bao nhiều con tim Việt Nam kính bác, yêu đảng nín thở đợi chờ một đảng vàng, một xã hội vàng đến vàng cả con mắt ra, để cuối cùng buộc phải vào hố xí của đảng để ngắm vàng của đảng. Còn vàng thật thì đảng ôm, đảng ăn, đang giấu trong bụng của đảng. Con thuyền Việt Nam dưới tay lái của tổng bí thư họ Nông, tự nhận có nguồng gốc người Choang bên Tàu, có luận án tốt nghiệp đại học bên Liên Xô: “Xuôi bè trên sông Vôn ga”, tiếp nối truyền thống, tiếp tục cắm đầu vào Trung Nam Hải, bằng những cái đinh lớn: bán đất, bán rừng, bán những vị trí xung yếu nhất cho Tàu Cộng mà những cái đinh đó, hiện nay, đang như những con quái vật tàn phá đất nước Việt Nam, tàn hại dân tộc Việt Nam như Boxit Tây Nguyên, Như Formosa, như đường sắt trên cao Hà Nội, vân vân.
Qua Mạnh đến Trọng. Trọng, một kẻ chỉ biết đọc, biết đánh vần mấy chữ: Chủ nghĩa xã hội, Mác Lênin tiếp tục lái con thuyền Việt Nam cắm đầu sâu hơn vào Trung Nam Hải bằng những tiên đề: “Sơn thủy tương liên, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan”; đặc biệt vào cuối tháng 9 năm 2017, trước đại hội 12 giữa nhiệm kỳ của đảng có một tuần, báo chí hai nước đồng loạt loan báo: hai đảng có cùng chung một số phận. Và để hai số phận bên nhau tồn tại vững chắc, đầu năm 2017, Nguyễn Phú Trọng đã khóa chặt mọi nẻo đường thoát Trung của Việt Nam bằng 15 văn kiện, cam kết nước Việt Nam chỉ là một bộ phận của nước Trung Quốc.
Hai đảng có cùng chung số phận. Tiên đề này có nghĩa là Đảng cộng sản Trung Quốc còn thì Đảng cộng sản Việt Nam không thể chết. Đảng CSVN muốn chết, Đảng CSTQ không cho chết, Đảng CSVN cũng không thể tự ý mà chết.
Nó còn có ý nghĩa sâu xa rằng: Đảng CSVN tồn tại hay không tồn tại, thay đối hay không thay đổi, nó hoàn toàn không phụ thuộc vào ý chí và nguyên vọng của hơn 4 triệu đảng viên CSVN, nó cũng không phụ thuộc vào ý chí và nguyên vọng của 90 nhân dân Việt Nam, nó phụ thuộc vào ý chí mong muốn của đảng CS Trung Quốc.
Chuyện đã rõ như ban ngày. Ấy mà ngài Nguyễn Trung vẫn không nhận ra, lại cứ như ngươi vừa dưới Âm Phủ hiện hình, tâm huyết ra lời kêu gọi đảng csvn phải đổi mới, phải đưa nước về Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa đảng về Đảng lao động Việt Nam. (Hiện giáo sư Tương Lại là 1 công dân duy nhất của Việt Nam Dân chủ Công hòa, 1 đảng viên duy nhất của Đảng Lao động Việt Nam). Ngài cựu TBT Lê Khả Phiêu, mắc chứng bệnh lim dim buồn ngủ quanh năm, bỗng giật mình tỉnh thức, vội vàng hùa theo, la lên, đảng cần phải đổi mới, không còn chỗ để lùi. Các ngài cứ làm như đảng CS của các ngài vẫn còn là đảng CS của các ngài không bằng. Các ngài cố tình không nhận ra, đảng cs của các ngài, thân phận đã giống y trang thân phận gã Chí Phèo thèm khát lương thiện, nhưng chỉ còn có một quyền, đó là quyền được gào lên với giọng bi ai nức nở: “Hãy trá lương thiện cho tôi” trước khi dùng mảnh chai đâm vào mặt mình, chọc thủng bụng mình để chết.
Các ngài hãy rủ nhau sang Trung Nam Hải mà gào xin lương thiện với Bá Kiến – Ba Tàu đang ngồi rung đùi chờ tin Đảng CS Việt Nam muốn thoát xác. Đó là phần liêm sĩ ít ỏi còn lại trong người các ngài đảng viên. Chứ các ngài muốn thay đổi mà thân xác các ngài không còn là thân xác của các ngài thì các ngài có muốn tự mình hóa thành bọ hung cũng không còn được nữa.
Nhấn thêm: Ngày 4.10.2017 đại hội đảng CSVN khóa 12 giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra. Ngoài vấn đề nhân sự bàn cho có vẻ đảng chủ, trong đường lối kiến quốc VN sẽ có đoạn: “Chủ nghĩa tư bản là một thành tựu tiến bộ của loài người, chúng ta cần phải nghiên cứu nó để hiểu nó, để”… giống như Tập Cận Bình vừa phát biểu ngày 1.10.2017 ở Bắc Kinh.

1 nhận xét:


  1. Văn Lai THẾ ĐANG ỦNG HÔ :
    Nếu CTN Trân Đại Quang Làm Thi đời đơi hạnh phúc cho gia đình & dân tộc : CẦN Ý DÂN ĐỒNG TÂM Yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam tuyên bố tự giải thể.

    Sấm trạng Trình ;
    BỈNH CHÚC VÔ MINH QUANG TẤT DIỆT
    TRỌNG NGÂN BẠC PHÚC SẢNTIÊU VONG
    Mời bình : diệt Quang , hay Quang diệt

    Trả lờiXóa