Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ

LỜI CHÀO MỪNG LỄ KHÁNH THÀNH "NHÀ THỜ HỌ"
Kính thưa:
Các cụ, các ông bà, cùng bà con trong họ ngoài làng.
           Hôm nay 22/10/2017, nhằm ngày mùng 03/9/Đinh Dậu. Tại ngôi từ đường Trịnh tộc thôn Xuân Trì, xã Hoàng Hanh, huyện Ninh Giang,  tỉnh Hải Dương. Dòng họ Tam Chi mộc bản Trịnh tộc long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi "Gia tiên từ đường" 家先祠堂. Sau bao nhiêu lo toan, trăn trở, bàn thảo, trù bị, sự phát tâm công đức của một số thành viên, cùng với sự say sưa  lao động cực kỳ vất vả của các thành viên trong họ, với sự nỗ lực của ông trưởng tộc. Mọi việc đạt kết quả như mong muốn. Nhìn ngôi nhà thờ, thành quả lao động của cả họ, lòng mọi người rạo rực tự hào.

           Trong không khí tôn nghiêm, cung kính, các cụ, các ông bà cùng bà con trong dòng họ Trịnh tổ chức lề khánh thành công trình tâm linh, "Ngôi gia tiên từ đường" bấy lâu cả họ hằng mơ ước, nay trở thành hiện thực. Nơi linh thiêng thờ tự các bậc tiên hiền, đạo cao đức trọng. Nơi con cháu tông tộc đời này, đời khác cư trú làm ăn sinh sống xa gần, mọi miền đất nước luôn hướng về quê hương tổ nghiệp. Tình cảm quê hương họ tộc muôn đời thiêng liêng, cao quý bền chặt, khiến ai ai cũng một lòng hướng về quê cha đất tổ. Quốc gia dân tộc có ngày giỗ tổ Hùng Vương(Đền Hùng, Phú Thọ). Người Việt trong Nam, ngoài Bắc, từ miền ngược tới miền xuôi, kiều bào các nơi trên thế giới kéo về giỗ tổ Hùng Vương 10/3/ hàng năm. Trong dân gian lưu truyền câu ca dao như nhắc nhở mọi người: "Dù ai buôn bán ngược xuôi. Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba". Làng xã, dòng tộc có ngày giỗ họ. Những người như Hoàng tử Lý Long Tường(李龍祥) trong lúc đất nước loạn lạc, phải phiêu bạt sang tận Cao Ly lập ngiệp, sinh sống, ông Lý Xương Căn hậu duệ thứ 37 dòng họ Lý Việt Nam xa quê hương gần ngàn năm cũng tìm về đền Đô, Đình Bảng nơi thờ Lý bát đế dâng lễ vật, thắp hương vái tổ, nhận mình người họ Lý Triều Tiên gốc Việt.  Gần đây ngày 8/5/2015 một người quyền uy nhất thế giới, ngài Ban Kin Moon nguyên tổng thư ký Liên hợp quốc cùng vợ lặng lẽ về Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây tìm đến nhà thờ Phan Huy Chú gặp bà con họ. Viết lưu bút bằng ba thứ tiếng Hàn, Anh, Hán vào gia phả, nhận mình là người họ Phan(Tên ông 番基文 dịch ra tiếng Việt, Phan Cơ Văn), chụp ảnh lưu niệm với bà con làm nức lòng người họ Phan.
           Tại lễ khánh thành nhà thờ hôm nay, họ Trịnh nhà lại ưu ái, quý mến, tin cậy dành cho tôi cơ hội được góp phần công sức, trí tuệ nhỏ bé của mình làm nên nét đẹp chung, tinh hoa, rạng rỡ cơ đồ, ngôi "Gia tiên từ đường". Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh, cảm động coi đây  phần thưởng cao quý, vô giá. Xin chân thành chào mừng, cảm ơn.
          Thưa toàn thể bà con: Dân tộc Việt luôn có truyền thống văn hóa lâu đời, uống nước nhớ nguồn, tôn vinh đời trước, khuyến khích đời sau, làm giàu của cải và trí tuệ, tinh thần và nhân cách nhiều thế hệ, phong phú thêm cho họ mạc, dân làng. Quê hương là nguồn cội của mỗi người, vì thế nhà thơ Đỗ Trung Quân viết:"…Quê hương mỗi người chỉ một, Như là chỉ một mẹ thôi, Quê hương nếu ai không nhớ, Sẽ không lớn nổi thành người…".  Cây có cội mới nẩy cành xanh lá, nước có nguồn mới biển cả sông sâu. Chúng ta con cháu tông tộc ngày nay: Không khi nào, không nhớ đến công ơn của bậc tiền bối đã: Ra công xây đắp nền nhân, Gắng sức đúc hun trí đức. Để quả phúc cho muôn đời, Nêu gương soi sáng vạn thuở. Xa gần dòng tộc đồng lòng, Dưới trên cháu con nhất thể. Từ gia đình, dòng họ, làng xã, đến quốc gia biết gìn giữ, đắp bồi, tôn vinh truyền thống văn hóa, trọng danh dự, khuyến hiền tài thì nơi nơi hưng thịnh, đời đời ấm no. Khắp hang cùng ngõ vắng không còn tiếng oán thán. Nói về sự học thành tài giúp ích cho đời,  trong bài ký của thần Thân Nhân Trung ghi tạc vào bia đá khoa thi tiến sỹ đề danh ký năm Nhâm Tuất 1442: 材國家之元氣元氣盛則國勢強以隆。元氣餒則國勢弱以污 " Hiền tài quốc gia chi nguyên khí. Nguyên khí thịnh tắc quốc thế cường dĩ long. Nguyên khí nỗi tắc quốc thế nhược dĩ ô". Nghĩa là: " Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn". Nguyên khí rởm thì thế nước vong, tất nhục (Nguyễn Đào Trường).
Dòng họ Trịnh chúng ta xứng đáng, rất mực tự hào luôn mong thế hệ sau hơn thế hệ trước,   phải ra sức chăm lo tới sự học hành của con cháu từng gia đình,"Nên thợ nên thày vì có học, No ăn no mặc bời hay làm" Nguyễn Trãi, để con em chúng ta thành đạt trên con đường học vấn. Cổ nhân dạy 學習如逆行舟不進則退 "Học tập như nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thoái". Nghĩ là: Việc học tập phải thường xuyên giống người chèo thuyền ngược nước, hễ ngừng bị lùi. Chúng ta đã làm ra, để lại mai sau một di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Nhờ hồng phúc tiên tổ, con cháu, hậu duệ họ Trịnh đang làm ăn sinh sống, cư trú mọi miền của Tổ Quốc, đều có cuộc sông ấm no, tự do hạnh phúc, biết bao bọc lẫn nhau, chị ngã em nâng, lá lành đùm lá rách, dìu dắt nhau qua cơn sóng gió cuộc đời, giúp đỡ nhau trong mọi trường hợp có thể. Luôn hướng về tổ nghiệp. Chúng ta long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi"Gia tiên từ đường". Mọi người gần xa hả lòng phấn khích, sung sướng vô cùng, mừng mừng, tủi tủi tề tựu đông đủ trước bàn thờ tổ, kính cẩn dâng nén hương thơm tỏ lòng biết ơn truy tư Tiên Tổ. Khắc sâu trong lòng, làm theo những điều thiêng liêng đã di chiếu trong câu đối tại nhà thờ, cầu mong mọi điều linh ứng:
燕翼貽謀祖先觀世德
鳳毛濟美鄭族振家聲
 Phiên âm: Yến dực di mưu, tổ tiên quan thế đức
Phượng mao tế mỹ, Trịnh tộc chấn gia thanh
 Nghĩa: Nhìn vào phúc đức của tổ tiên hiện nay, ta biết sự an bài cho đời sau
Làm rạng tiếng tăm, thanh danh gia tộc Trịnh, ấy là sự nỗ lực của con cháu
孝仁基址興家族
勤忍本根旺業名
 Phirn âm: Hiếu nhân cơ chỉ hưng gia tộc
Cần nhẫn bản căn vượng nghiệp danh
 Nghĩa: Gia tộc hưng thịnh, con cháu chăm chỉ giữ đạo hiếu
Chuyên cần, nhẫn lại gốc rễ, cơ nghiệp thịnh vượng.
有開必先明德者遠矣
克昌厥後繼序其皇之
 Phiên âm: Hữu khai tất tiên minh đức giả viễn hỹ
Khắc xương quyết hậu kế tự kỳ hoàng chi
 Nghĩa: Lớp trước mở mang, đức sáng lưu truyền vĩnh viễn
Đời sau nối tiếp, phúc cao thừa kế huy hoàng.

Thành tâm bái lạy Tổ Tiên,
Cháu con cung kính lặng yên cúi đầu.

Nguyễn Đào Trường,  kính bút.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét