WELCOME OBAMA !
Người Sài Gòn
ra đường đón Tổng thống Obama
Hàng nghìn người dân mang theo cờ hoa, băng rôn đứng dọc hai bên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm TP HCM và ở chùa Ngọc Hoàng để chờ Tổng thống Obama.
Từ đầu giờ chiều 24/5 thời tiết ở TP HCM mát mẻ, nhiều nơi có mưa lớn. Nhiều người dân với cờ, băng rôn đứng dọc hai bên đường chờ Tổng thống Obama từ Hà Nội vào TP HCM.
Hai bên đường Nguyễn Văn Trỗi - tuyến chính từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm TP HCM, người dân đứng đông nghẹt. Nhiều người cầm cờ Việt Nam - Mỹ thể hiện sự thân thiện khi đón Tổng thống Mỹ.
Bà Nga cùng chị gái cho biết, từ 5h sáng, chị em bà đã đi từ Vũng Tàu lên TP HCM để được trực tiếp nhìn thấy Tổng thống Obama. "Ông ấy là một người rất thân thiện. Chúng tôi hy vọng trong chuyến công du này hai nước sẽ có những chính sách hợp tác có lợi Việt Nam", bà Nga nói.
Còn anh Phạm Hồng Sơn cho biết từ quận 12 lên trung tâm TP HCM rất sớm để chào đón Obama.
Dù còn nhiều giờ Tổng thống Obama mới đi qua nhưng dòng người vẫn đứng ngóng chờ.
Cùng thời điểm, có lúc trời đổ mưa lớn, tại giao lộ Mai Thị Lựu - Điện Biên Phủ (quận 1), hàng nghìn người dân đứng kín hai bên đường chờ đón Tổng thống Mỹ đến thăm chùa Ngọc Hoàng.
Người phụ nữ này nổi bật trong đám đông đón chờ Tổng thống Obama.
Đoạn đường Đinh Tiên Hoàng và Điện Biên Phủ, gần khu vực chùa Ngọc Hoàng, kẹt kín.
Hàng nghìn người dân mang theo băng rôn, khẩu hiệu đổ về khu vực gần ngôi chùa với tâm lý háo hức.
Để đảm bảo an ninh, công an đã chốt chặn hai đầu đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Huy Tự nối với Mai Thị Lựu.
Người dân bên đường Điện Biên Phủ chuẩn bị băng rôn đón Tổng thống Obama.
Đứng chờ bên đường Mai Thị Lựu, bà Hoàng Thị Tuyết cho biết, rất háo hức muốn một lần được thấy ông Obama ngoài đời thực, dù chỉ nhìn từ xa nên bà cùng người dân đã đứng đợi cả giờ.
“Tôi dự định sẽ đưa luật chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam như là một tu chính vào luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng mà sẽ được Thượng Viện cứu xét nội trong tuần này,” TNS John Cornyn (Cộng Hoà, Texas) chính thức tuyên bố tại Thượng Viện ngày hôm nay.
“Chúng ta cần nhớ rằng mặc dù TT Obama đang thăm viếng Việt Nam, Việt Nam là một chế độ cộng sản thô bạo đang tiếp tục xem thường những nhân quyền căn bản,” TNS Cornyn nhấn mạnh trong lời phát biểu.
Về lý do đưa điều kiện chế tài nhắm vào các giới chức Việt Nam vào luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng, TNS Cornyn giải thích là hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam chỉ có thể đến gần nhau hơn, như người dân của hai quốc gia vẫn mong đợi, khi mà chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả tù chính trị, chứng tỏ sự tôn trọng nhân quyền, và chấp nhận cho người dân có quyền tự quyết.
“Tôi tin rằng cho đến khi ấy, Hoa Kỳ không có chọn lựa nào khác hơn là tiếp tục giữ khoảng cách với Việt Nam,” TNS Cornyn tuyên bố. “Và như vậy có nghĩa là chúng ta phải làm tất cả để tạo áp lực lên chế độ nhằm củng cố các quyền tự do cho người dân Việt Nam.”
Các điều khoản chế tài mà TNS Cornyn sẽ đưa vào luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng trong tuần này chính là các điều khoản trong dự luật Chế Tài Các Kẻ Vi Phạm Nhân Quyền ở Việt Nam mà cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh đưa ra khi Ông còn là thành viên của Quốc Hội Hoa Kỳ.”
Obama bèn nghĩ: "Thằng này nói cái gì mà IQ thấp thế?"
Người giỏi võ cầm quân thì không cần bày trận.
Người giỏi bày trận thì không cần đánh.
Người giỏi đánh thì không thua.
Người khéo thua thì không chết.
TT Obama không giỏi võ.
TT Obama chỉ có trí tuệ
Cuối năm 2015 TT Obama đã có kế hoạch sang thăm Việt Nam
Nhưng Chủ tịch ĐCSTQ Tập Cận Bình tranh sang thăm Việt Nam trước để giành uy quyền với VN, khiến nhiều người thất vọng, buồn rầu...
Hôm nay TT Obama nới lần đầu đặt chân đến VN.
Không có 21 phát súng đại bác
Không có nghi thức trọng thể đón tiếp một nguyên thủ quốc gia.
Chỉ có Bún chả, Nem cua bể, Cốm Mễ Trì và tấm lòng hồ hởi cùng tiếng hò reo nô nức của nhân dân Hà Nội, Sài Gòn.
TT Obama không giỏi võ nhưng đã ĐÁNH THẮNG Chủ tịch ĐCSTQ Tập Cận Bình.
Hôm qua nghe nhà hàng xóm, toàn là công an, tranh luận, thấy họ cũng biết khen TT Obama...
Ngược lại , lòng ông cũng mang theo đầy cảm xúc vấn vương của hình ảnh người dân VN đáng thương trong nhà tù lớn , háo hức đứng chờ đợi đông nghẹt dọc dài theo đường nhiều giờ chỉ để nhìn , vẫy tay khi xe ông đi qua chỉ trong vài giây đồng hồ .
Lúc trước bài diễn văn của Steve Jobs đọc trong buổi lễ ra trường của Đại Học danh tiếng Stanford , được hàng triệu người trên khắp thế giới khen nức nở , gọi là bài diễn văn bất hủ .
Nhưng so ra , đối với người Việt , bài nói chuyện của Obama ở Trung tâm Mỹ Đình là hay trên cã tuyệt vời , không thể sánh được , đọc hoài không thấy chán , cã 5 , 10 năm sau vẫn còn nguyên giá trị . Không chỉ hay , đúng ngay hoàn cảnh , ước vọng của người Việt , mà còn gây đầy cảm xúc khiến người đọc rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến thân phận dân tộc lạc hậu , đã bị kiềm hảm tiến bộ , bị đầy ức hiếp mà còn đối diện với tương lai u ám đầy đe dọa .
Đúng như lời của Tướng Độc Nhãn Do Thái Moshe Dayan “ Muốn thắng CS VN hãy để cho CS thắng trước “ . Mỹ đã chìa bàn tay ra , không phải cho chế độ mà chính là cho người dân Việt , Mỹ đã chiếm được niềm tin và lòng dân đất Việt .
“ Đẩy thuyền là dân , lật thuyền cũng là dân “, chân lý đó bao ngàn năm , khắp thế giới vẫn không thay đổi .
Có ý kiến phê bình : "Chuyến viếng thăm lần này của một vị tổng thống quyền lực nhất hoàn cầu đến một nước cộng sản Đông Nam Á có truyền thống hiếu khách nhất và cần sự giúp đỡ của Mỹ nhất, lại được đón tiếp nhạt như nước ốc.
Obama đến : “ Của tin gọi một chút này làm ghi “ , nhưng đáp lại , chỉ thả 1 tù chính trị sắp mãn hạn ,
Không có 21 phát đại bác ,chỉ có vài nhân vật thuộc hàng cấp dưới ra đón .
Lại nữa , dùng những thủ đoạn trắng trợn , thấp kém để cản những khách mời của Quốc khách Obama là sự bỉ mặt cho ông .
Đây là chính Obama “ mắt thấy tai nghe “ về tình trạng nhân quyền tại VN .
Đối với dân VN , những điều này càng chứng minh rõ ràng hơn về mối quan hệ của Chủ và Tây Tạng thứ 2 trong tương lai .
Thôi thôi có trách chi đàn trẽ ,
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi . ( Tản Đà ) .
Ai có đủ tư cách để “ liệu bồi “ cái khiếm nhã tầm vóc quốc gia này mà cã thế giới đều nhìn thấy , không TC , không Mỹ , chỉ có tổ tiên đất Việt là đủ tư cách bề trên , nhưng đã khuất bóng .
Vậy chỉ còn chính là Hồn thiêng sông núi nước Việt mới đủ tư cách ra tay liệu bồi . Hồn thiêng này sẽ khiến tạo ra sức mạnh đoàn kết của toàn dân để chỉnh sửa tương lai của dân tộc , chính người dân phải có trách nhiệm quyết định vận mệnh của đất nước , và người bạn Mỹ chân tình đã hứa luôn luôn đứng bên cạnh giúp đở khi dân Việt cần đến .
Cám ơn Obama , chúng tôi nhớ mãi .
TT Mỹ sang thăm , dân VN vui như 3 ngày tết , VN là của người VN , TT Mỹ về nước , VN lại là của đảng ! Đá ném ao bèo , tất cả lại trở về nguyên trạng .
"Ngày nào tôi cũng bị chỉ trích.Vì thế,nước Mỹ mới lớn mạnh như ngày hôm nay"
(Ông Ma đã quá khiêm tốn khi không nói rằng,nước Mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới)
Xem ra,ở Mỹ,"các thế lực thù địch","bọn phản động" quả là đông chẳng kém gì Việt Nam.Chỉ khác một điều,ở Mỹ,họ không bị đàn áp,bôi nhọ,đánh đập,đuổi việc,đuổi khỏi mọi nhà trọ,triệt đường sinh sống,đe doạ cả gia đình,ném mắm thối vào nhà,xịt keo vào ổ khoá như bọn trộm chó,giam lỏng trong nhà,tịch thu hộ chiếu,mời làm việc,khiêng lên xe bus như khiêng heo,đánh thẳng vào mặt không kiêng dè phụ nữ trẻ em...có bác nào bổ sung thêm kẻo đánh mỏi tay quá.
Giã từ Bạch Cung sẽ vẫn còn để lại gì trên Bàn cờ Biển Đông ? ? ?
**************************************
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggxxAEsK5BP95DJjZ0APizHa7sZoXytPHyLPINuxtW-Xn5iFGuMk3y25qxeHrre9GGJ4EBMH6dj1UMBkDkOeit2A5E1ujk_gYY9wnebu9Q_UOXAtpaQ3iSR_pofGZFjyLXDNnhbla_6tQ/s1600/Obama-Bie%25CC%2582%25CC%2589n+%25C4%2590o%25CC%2582ng-danlamao.jpg
Giã từ Bạch Cung lưu lại gì trên Bàn cờ Biển Đông ?
Hò hẹn trở lại Tương lai Tình Việt-Mỹ càng thắm nồng !
Khởi động Chiến lược xoay trục về Đông Á
Ngày mai vì sống còn Mỹ-Việt trên Biển bình minh rạng đông
Chỉ còn lại Mối tình Biển cả gọi tên Chuyện tình Việt-Mỹ
Đến hẹn lại lên cùng Tương lai nơi Địa đàng phương Đông
*
Thế sử Việt sử Mỹ sử giao thoa bằng trò chơi trùng lai lặp lại
Mối tình Việt-Mỹ bao lần nhỡ tàu dang dở kém mặn nồng
Chàng phương Tây tỏ tình thắng thắn
Thỏ thẻ ngập ngừng đu dây Nàng phương Đông
Chẳng qua ngại ngần Mã Giám Sinh Đại Hán
Trống trận tầu ngầm ngoài trùng dương vọng đồng
Côn đồ táo bạo Nhà nước Hải tặc
Tuần tra đi qua đi lại vô hại là xong chắc đi đong !
Càng ngại tránh rủi ro thì rủi ro càng lần tìm đến
Ván Cờ Vây Tàu đang chơi thế đấnh hiệp đồng !
Xây phi trường quân cảng đặt ra đa rồi hỏa tiễn hiện đại
Mỹ vẫn sa vào trò chơi mèo vờn chuột chắc không xong !
Trì chậm chiến lược tái cân bằng lực lượng nơi Đông Á
Làm sao chặn Trung Quốc bành trướng tại Biển Đông ?
Như Phi xứ Vệ không dám kiện nước Tề ra Tòa Quốc tế
Lại thêm sợ Tàu không dám vượt qua Vạch hồng (Red line)
Óc bã đậu teo sợ không làm đứt cầu chì nên Khựa càng bạo động
Trong khi có sẵn Nỏ thần Cam Ranh bỏ không !
Dân quân thiện chiến có truyền thống chống Chệt
Sắp giã từ Bạch Cung làm gì trên Bàn cờ Biển Đông ? ? ?
*
Chớ nên ngại ngùng do dự phải quyết đoán
Hò hẹn trở lại Tương lai Tình Việt-Mỹ càng thắm nồng !
Khởi động nhanh Chiến lược xoay trục về Đông Á
Ngày mai vì sống còn Mỹ-Việt bên bao lơn rạng đông
Chỉ còn lại Mối tình Biển cả gọi tên Chuyện tình Việt-Mỹ
Đến hẹn lại lên cùng Tương lai nơi Địa đàng phương Đông
Thế sử Việt sử Mỹ sử giao thoa bằng trò chơi trùng phùng lặp lại
Mối tình Việt-Mỹ giờ đây khởi sắc mặn nồng .. ..
TRIỆU LƯƠNG DÂN
trong khi chờ OBAMA như trong khi chờ GODOT ...