15/06/2011
Buổi sinh hoạt hàng tháng của chúng tôi
Người Đức Thọ
Kính gửi Bauxite Việt Nam,

Việc thứ nhất, là “bản đồ hình lưỡi bò” của Trung Quốc. Tôi đã in ra để đưa ra trước chi bộ cùng xem. Một vệt đen ngòm choán hết ½ ô vuông vẽ khu vực đất và biển thuộc Việt Nam- Thái Lan – Campuchia – Malaysia – Indonesia – Brunei - Philippines.
Phía trên tấm bản đồ chỉ nhú xuống mấy chữ Chine, Hong Kong, Taiwan. Tấm bản đồ được chuyền tay nhau xem và bình luận. Nhìn thấy bản đồ đã đủ tức rồi huồng hồ gì chúng đang quấy rối bẩn thỉu trên biển đảo của chúng ta. Các đảng viên chúng tôi nói như vậy.
Việc thứ hai, tôi – bí thư đề cập và thể hiện quan điểm về bài báo “Một số tình hình trên các vùng biển, đảo nước ta” đăng trong “Thông tin nội bộ” của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, số tháng 6/2011. Bài này không hề có một từ nào nói Trung Quốc phá hoại và quấy rối. Mà tài liệu nội bộ này chỉ nói “nước ngoài” (xin xem trang 16: dòng thứ 3 cột trái, dòng 13 dưới lên cột phải và trang 17, dòng 10 dưới lên – đích danh đó là Trung Quốc chứ còn nước ngoài gì nữa). Tôi không biết Đỗ Đạo, người viết bài này là ai. Sau khi trích dẫn, tôi đã xin lỗi các đảng viên (và lúc này, xin lỗi cả Bauxite Việt Nam) mà thốt lên rằng: “Hèn quá!”. Vì đây là một tài liệu của Đảng phải phổ biến đến tận mỗi đảng viên. Tôi là một đảng viên, tôi phải sửa lại mà rằng: “Chúng ta hèn quá!”.
Còn việc thứ ba, sẽ nói trong buổi họp sau. Báo chí nói nhiều rồi, tôi đã ghi lại để lưu ý trong cuộc họp tháng sau. Đó là những cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn-thành phố HCM ngày 5/6. Sáng 6/6, tôi ngóng chờ bản tin đầu tiên trong ngày đưa về không khí biểu tình hôm qua như thế nào. Nhưng hỡi ôi. Lại thất vọng. Và điều đó còn bị day dứt đến bây giờ. Tôi sợ cuộc họp vào mồng 3 tới, tôi khó lòng làm một điều gì đó của một bí thư mà không hợp với ý-đảng/lòng-dân.
Thưa Tòa Báo,
Tôi viết gửi bài này khi đã suy nghĩ kỹ. Có thể tôi đã phạm một vài điều quy định nào đó thuộc về nguyên tắc Đảng. Ví dụ nội dung sinh hoạt chi bộ, nói ra ngoài những thông tin được cho là “nội bộ”. Tôi không đổ lỗi này cho các đồng chí thuộc chi bộ tôi. Vì hầu như rất nhiều người đồng tình là một sinh hoạt có ý nghĩa. Nhiều người còn phát biểu mạnh mẽ hơn tôi. Tất nhiên đó là việc của chi bộ chúng tôi. Còn tôi, xin được nói đúng những gì mình nghĩ, mình đã làm. Vì mình là đảng viên – mình là một người Dân Việt Nam yêu nước.
N. Đ. T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét