Cuối ngày có bài viết rất cảm động về gia đình anh Vươn, những dòng viết bằng nước mắt, mời cả nhà cùng chia sẻ

Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, hai anh đã làm nóng rực dư luận, báo chí, làm quay cuồng những kẻ sai phạm
Cuộc sống mãi là Lộc biếc ( Còm sĩ Nguyễn Thành Nam gửi tặng)
_____________________Dù rất bận bịu với nhiều việc chuẩn bị cho năm mới, nhưng trong ngày cuối năm, các cộng sự của Trưởng thôn Khoai Lang đã rất cố gắng cùng Khoai, gặp nhân chứng, tìm chứng cớ, kiểm chứng thông tin để bóc nốt sự thật cuối cùng về sai phạm của lãnh đạo Tiên Lãng, chỉ thẳng căn nguyên sai phạm, thông tin về xử lý bước đầu đối với những kẻ sai trái…Nói chung những thông tin này chắc bà con sẽ vui và trên cơ sở này, sẽ có thêm những căn cứ mạnh mẽ để các đoàn thanh tra, kiểm tra Trung ương về Tiên Lãng có những kết luận mạnh mẽ, cương quyết, thực sự cách mạng, nhằm mang đến niềm tin cho nhân dân. Đọc tiếp »
TRƯỞNG THÔN KHOAI LANG CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Tháng Một 21, 2012 — nguyencuvinh CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÀ CON


Trưởng thôn Khoai Lang-Cu Vinh trân trọng gửi đến bà con cô bác gần xa lời chúc năm mới tốt đẹp. Đọc tiếp »
VỤ TIÊN LÃNG: CÀNG CỐ CHẤP CÀNG SA LẦY VÀO SAI PHẠM
Tháng Một 20, 2012 — nguyencuvinh
Sản phẩm chuẩn bị vào lò
22 giờ đêm, cu Vinh nói chuyện qua điện thoại với luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ pháp luật – Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông vừa có chuyến đi cùng đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tiên Lãng.
Trước đó, mình cũng nói chuyện với anh em phóng viên tháp tùng đoàn giám sát của Mặt trận về Tiên Lãng. Đọc tiếp »
LÃNH ĐẠO HẢI PHÒNG: KHÔNG XỬ LÝ XONG SAI PHẠM Ở TIÊN LÃNG, KHÔNG NGHỈ TẾT
Tháng Một 20, 2012 — nguyencuvinh
19giờ 14 phút, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý được tại ngoại, về nhà ăn tết
___________________________________Thông tin làm nức lòng nhân dân. Các báo chạy những hàng tít đậm và coi đó là những hành động cụ thể và thiết thực nhất để thực hiện tốt hai chữ VÌ DÂN.
Trên cơ sở những phân tích pháp lý của các chuyên gia, ý kiến chỉ đạo của các Bộ, ý kiến Luật sư, dư luận báo chí, nhân dân, căn cứ vào những kết luận mạnh mẽ và trung thực của các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của Quốc hội, của Chính phủ, các Bộ, đã xác định được sai phạm nghiêm trọng trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế đất của chính quyền Tiên Lãng. Đọc tiếp »
CHUYỆN ĐỘNG TRỜI Ở TIÊN LÃNG- THÔNG TIN LẦN ĐẦU CÔNG BỐ
Tháng Một 20, 2012 — nguyencuvinhNhà của Lê Văn Hiền, chủ tịch Tiên Lãng ( đối diện với cơ quan huyện ủy)
______________________________________________________________________Trưởng thôn Khoai Lang tôi đã có trong tay băng ghi âm quan trọng, ghi lại lời kể của hai cán bộ cốt cán có chức sắc tại xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng và một chiến sĩ dân quân, người trực tiếp vụ cưỡng chế đất và nhà anh Đoàn Văn Vươn. Lời lể chân thật, không giấu diếm, tuy nhiên chúng tôi chưa thể công bố tên của họ. Nghe xong cuộc nói chuyện này, chắc chắn không một ai không giật mình trước một sự thật khó tưởng tượng về chủ tịch xã Vinh Quang Lê Văn Liêm, về hành vi cưỡng chế, mục đích cưỡng chế và những bí mật bỉ ổi của vụ việc này.
Trong quá trình rã băng ghi âm, chúng tôi giữ nguyên cách nói, cách dùng từ của người kể.
Đây là một câu chuyện động trời. Đọc tiếp »
MỪNG CHỊ BA SƯƠNG, NGHĨ TỚI ĐOÀN VĂN VƯƠN
Tháng Một 19, 2012 — nguyencuvinh
Phải biết vui khi nhân dân no đủ, biết đau đớn khi nhân dân khó khăn, làm một người bình thường còn phải thế, huống hồ là đảng viên, là lãnh đạo, là công bộc của nhân dân mình
______________________________________________________________Cuối cùng, như một điều tất yếu của cuộc sống, dù phải đổi nhiều công sức, bút mực, cả nước mắt, cả sự căm phẩn, báo chí, dư luận đã thắng, chị Ba Sương đã thắng, sự thật đã thắng, công lý đã thuộc về chân lý, chứ không thuộc về kẻ dã tâm cố đạp chị Ba Sương xuống bùn một cách ngu ngốc, điên cuồng.
Chúc mừng chị Ba Sương.
Chúc mừng thành công của báo chí.
Chúc mừng sự sáng suốt, tận tâm của các cấp lãnh đạo. Đọc tiếp »
NHÀ VĂN NAM CAO NÓI VỚI CU VINH: CHÚNG MÀY MAY MẮN THẬT
Tháng Một 19, 2012 — nguyencuvinhTiếc là tao và mày khác thế hệ, chưa gặp nhau, nhưng hôm nay gặp cái nhận ra liền đúng không? Nhà văn với nhau cả, không biết mặt thì đã biết chữ nhau, đọc nhau rồi. Nhà văn đọc ào chữ là đọc ra con người thằng viết. Mày được đấy, nhưng tao thấy mày đang cực lắm, ừ, cố lên con trai. Đọc tiếp »
HẢI PHÒNG- TIÊN LÃNG SẼ LÀ TÂM ĐIỂM THANH TRA
Tháng Một 18, 2012 — nguyencuvinh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, báo chí, các chuyên gia, các luật sư, giới trí thức, và nhân dân đều mong muốn phải diệt trừ bọn cường hào mới, loại bỏ bọn sâu mọt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, để Tiên Lãng và mọi làng quê đều yên ả. Muốn vậy, kết quả thanh tra của các đoàn tới đây chắc chắn phải trung thực, nói không với những thông tin dối trá của địa phương này. Trong cái đêm tối bưng bít của những kẻ cường hào mới đang tung tác thì kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra phải là ánh nắng niềm tin cho nhân dân, vì nhân dân.
___________________________________________________________Sáng ngày 18/1, anh Vũ Trọng Kim, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì một cuộc họp quan trong với Ủy ban Dân chủ pháp luật và Hội đồng Tư vấn kinh tế thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đọc tiếp »
GIÁO SƯ ĐẶNG HÙNG VÕ: SẴN SÀNG HỖ TRỢ LUẬT SƯ MINH
Tháng Một 18, 2012 — nguyencuvinh
GS Đặng Hùng Võ ( đẹp trai hơn Cu Vinh)
Luật sư Nguyễn Duy Minh sáng nay đã nhận được đơn đề nghị bào chữa miễn phí cho anh Đoàn Văn Vươn. Anh đã khẩn trương hoàn thành các thủ tục và đã gửi hồ sơ ra cơ quan điều tra công an thành phố Hải Phòng theo quy định của Pháp luật.
Đọc tiếp »NHÌN ẢNH ĐI, AI PHÁ HẢ ĐỖ TRUNG THOẠI?
Tháng Một 18, 2012 — nguyencuvinh
Nhân dân có điều được cả xe ủi thế này đến phá nhà không hả Thoại? (Ảnh lần đầu công bố)
__________________________________________________Nhiều báo hôm nay tập trung phản ánh và phẫn nộ về lời khẳng định dối trá của Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trong việc nói nhân dân đã phá nhà hai anh em Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý. Đặc biệt, bạn đọc đã gửi nhiều ý kiến của mình mắng chửi, gửi thái độ bất bình, bày tỏ sự căm phẫn trước lời nói dối khốn nạn nhất về nhân cách của Đỗ Trung Thoại.
Vì sao Đỗ Trung Thoại lại thay mặt cho những kẻ sai phạm lu loa lên như vậy? Đọc tiếp »
DỐI TRÁ HỖ TRỢ DỐI TRÁ
Tháng Một 18, 2012 — nguyencuvinh
Ai cho phép người có tên là Đỗ Trung Thoại này vu khống nhân dân?
Sau khi xảy ra vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng, có nhiều cuộc họp báo. Những cuộc họp báo đó đều do huyện Tiên Lãng, hoặc là thành phố Hải Phòng tổ chức. Ngần ấy cuộc họp báo đều khẳng định: Lực lượng cưỡng chế đã đập bỏ nhà của anh Đoàn Xuân Quý và Đoàn Văn Vươn vì được cho là nơi trú ẩn của những người chống lại lực lượng cưỡng chế. Đọc tiếp »
MỘT CHÚT RIÊNG TƯ
Tháng Một 17, 2012 — nguyencuvinhCon gái và cháu ngoại Susu của mình đây
Và con trai mình, cháu đã tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh
____________________________________________________________________Chiều và tối nay mình nghỉ viết Blog.
Cháu ngoại mình, bé Susu từ Sài Gòn bay ra trưa nay.
Nhà mình có việc hệ trọng: Giỗ 100 ngày cho Mai, bà xã của mình.
Bạn bè nói, nhanh quá, mới đấy, Mai đã đi xa mình 100 ngày. Đọc tiếp »
ĐỌC XONG CÙNG CƯỜI NÀO: HU HU HU
Tháng Một 17, 2012 — nguyencuvinhTrong câu chuyện trao đổi về những tình tiết sai phạm trong vụ cưỡng chế đất tại Tiên Lãng, luật sư Ngô Ngọc Trai đã phát hiện một chi tiết thú vị, cười mà thất vọng cho lề lối làm việc cẩu thả chỉ có Việt Nam mới xảy ra, ở ngay một Bộ được coi là Tư lệnh ngành về đất đai: Bộ Tài nguyên môi trường. Đọc tiếp »
VỢ ANH ĐÀO VĂN VƯƠN CHÍNH THỨC MỜI LUẬT SƯ
Tháng Một 17, 2012 — nguyencuvinh
____________________________________
Qua Comment và Email, luật sư Nguyễn Duy Minh ở thành phố Hồ Chí Minh đã liên lạc với Trưởng thôn Khoai Lang, muốn nhận bào chữa cho anh Đào Văn Vươn miễn phí. Trưởng thôn đã phối hợp với các đồng nghiệp, gặp gỡ chị Thương, vợ anh Vươn, hướng dẫn thủ tục viết đơn, làm các thủ tục cần thiết trong việc mời luật sư nhằm bảo đảm cho luật sư có thể tiếp cận vụ việc sớm nhất trong quá trình tố tụng. Đọc tiếp »
GỬI ĐỒNG NGHIỆP TÔI ĐANG VIẾT VỀ TIÊN LÃNG
Tháng Một 16, 2012 — nguyencuvinh
Chúng tôi liều lái cả chiếc xe này vào rốn lũ năm 2006
Vụ Tiên Lãng, nói thế cho gọn, thu hút sự chú ý của nhân dân trong và ngoài nước, của quan chức, của các chuyên gia, đặc biệt là báo chí. Tôi cám động lắm với anh em đồng nghiệp Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tin nhanh Việt Nam, Vietnamnet, Giáo dục Việt Nam, VTC….nhiều và cũng thấy xấu hổ với một số đồng nghiệp không hiểu sao, vẫn cố gắng phản ánh sai những gì mà sự thật đang diễn ra, hoặc chỉ đưa tin qua quýt, buông xuôi, vô cảm. Đọc tiếp »
THÂN NHÂN ANH VƯƠN ĐANG SỐNG THẾ NÀO?
Tháng Một 16, 2012 — nguyencuvinh
Chị Thương vợ anh Vươn, chị Hiền vợ anh Quý, giờ chỉ còn tay trắng, ở nhờ, không đồ đạc, không tư trang ( Ảnh chụp lúc 16 giờ ngày 16/1/2011)
___________________________________________________________Mãi tranh luận, tìm kiến chứng cứ, hành vi về những sai phạm của chính quyền huyện Tiên Lãng, đôi khi chúng ta lại không lưu tâm đến số phận thân nhân của gia đình anh Vươn, anh Quý hiện đang tạm giam. Đọc tiếp »
TRUNG TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC: TẠI SAO CHÍNH QUYỀN TIÊN LÃNG BỊT MIỆNG DÂN?
Tháng Một 16, 2012 — nguyencuvinh
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét