Bài đăng phổ biến

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

TRỞ VỀ, ĐI TỚI

Trở về, đi tới

Posted by adminbasam on 30/10/2016
30-10-2016
Trong một chuyến đi quốc nội, vô tình đoàn người đang xếp hàng lấy vé ra máy bay bỗng xuất hiện vài người khách Trung Quốc. Đó là những người khách hết sức ung dung. Họ ăn nói lớn tiếng, cười to và tự nhiên, không khác gì dân bản xứ. Hàng dài người Việt đang xếp hàng im lặng nhìn. Mỗi người một suy nghĩ.

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

MỸ - VIỆT ĐANG GẦN NHAU HƠN BAO GIỜ HẾT

'Mỹ - Việt đang gần nhau hơn bao giờ hết'

Chuyến công du của đương kim Thường trực Ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Mỹ vào hạ tuần tháng Mười 2016 là một 'chuyến đi rất đáng kể', phản ánh 'một thay đổi rất lớn' trong quan hệ bang giao hai nước mà trong đó Hoa Kỳ và Việt Nam đang 'gần nhau hơn bao giờ hết', một học giả, nhà quan sát chính trị và bang giao quốc tế người Mỹ nói với Tọa đàm Bàn tròn của BBC tuần này.

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

TƯ LỆNH THÁI BÌNH DƯƠNG ĐẾN HÀ NỘI

Tư lệnh Thái Bình Dương đến Hà nội: Quan hệ Việt - Mỹ ngày càng tốt hơn

Ðô Ðốc Harry B. Harris, Jr., tư lệnh Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ (phải) được Trung Tướng Phan Văn Giang, tổng tham mưu trưởng quân đội CSVN, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng đón tiếp tại Bộ Quốc Phòng CSVN. (Hình: ÐSQ Hoa Kỳ tại Hà Nội).

NGƯỜI CỘNG SẢN CHỐNG CỘNG

Người Cộng sản chống Cộng

Posted by adminbasam on 29/10/2016
Bùi Minh Quốc
27-10-2016
Nhà thơ Bùi Minh Quốc. Nguồn: Trương Duy Nhất
Nhà thơ Bùi Minh Quốc. Nguồn: Trương Duy Nhất
Trong cuộc CÁCH MẠNG LẬP QUYỀN DÂN – cuộc cách mạng nhằm thiết lập quyền làm chủ thực sự của nhân dân, tiến hành một cách ôn hoà, công khai, hợp hiến hợp pháp – có một lực lượng đặc thù, về mặt nào đó là khá quan trọng, làm những việc mà các lực lượng khác không dễ làm thay.
Đó là lực lượng những người cộng sản chống Cộng.
Bây giờ, hai tiếng “Cộng sản” chợt nghe đã khiến người ta muốn ói. Bởi đó là tên gọi của một thế lực quỷ dữ, một thế lực kết xoắn mọi độc ác và dối trá, một thiết chế của chế độ nô lệ mới.
Nhưng vào thời trẻ của tôi ở miền Bắc Việt Nam, những năm 60 thế kỷ 20, danh xưng người cộng sản là hiện thân của một phẩm chất cao quý. Đó là con người đặt Tổ Quốc lên trên hết, Quyền Dân lên trên hết. Vì Tổ Quốc và Quyền Dân, con người ấy dâng hiến cả đời mình, bất chấp mọi gian khổ, hiểm nguy, tù đày, chết chóc.

TÁC DỤNG PHỤ HAY TAI HOẠ

TÁC DỤNG PHỤ HAY TAI HỌA TẤT YẾU SINH RA TỪ CỘNG SẢN

Posted by adminbasam on 29/10/2016
Nguyễn Đình Cống
29-10-2016
Người dân đứng lên đấu tranh giai cấp trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh theo lời kêu gọi của ĐCS. Nguồn: internet
Theo lời kêu gọi của ĐCS, người dân đứng lên làm bạo lực cách mạng, xuống đường trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nguồn: internet
Trong bài “Đại bi kịch Việt nam” tôi có viết: “Công nhận rằng những tai họa do sự phá nát, sự hủy hoại này (truyền thống văn hóa, đạo đức, môi trường, đất nước, dân tộc) không phải là ý đồ tự giác của CS, họ không cố tình làm những việc đó, nhưng nó là kết quả tất yếu của đấu tranh giai cấp, của vô sản chuyên chính, của công hữu hóa tư liệu sản xuất, của nền độc tài đảng trị. Những tai họa tất yếu này ban đầu những người CS chưa nhận thấy, đến khi nó bộc lộ rõ thì cố tinh bưng bít, che giấu, ngụy biện để đổ vấy cho các thế lực thù địch”. Bài này xin trình bày rõ hơn.

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

TRƯỜNG SA VÀ CAM RANH

Trường Sa và Cam Ranh:

Những biểu hiện phân hóa giữa

‘thân Trung’ và ‘hướng Mỹ’?

Vào những ngày này, Đinh Thế Huynh - nhân vật thứ 5 trong Bộ chính trị nhưng lại là số 2 trong đảng CSVN - đang bất ngờ “có mặt” ở Washington. Chính trường và giới quốc phòng Việt Nam lại đang diễn ra những động thái “lạ”. Nếu chưa thể thừa nhận về một lực lượng chính trị “thân Mỹ” ở Việt Nam, bạn có thể đặt cho lực lượng này cái tên gì?

CUỘC CHIẾN GIỮ ĐẤT Ở TỪ SƠN BN

Cuộc chiến giữ đất ở Từ Sơn – Bắc Ninh: sẵn sàng đổ máu!


VOA Lê Anh Hùng Blog
1
Một cánh đồng tươi tốt ở Đồng Kỵ đang bị san lấp một cách không thương tiếc. (Ảnh: Lê Anh Hùng)
Từ Sơn là một thị xã của tỉnh Bắc Ninh, nằm ở cửa ngõ phía bắc thành phố Hà Nội và chỉ cách trung tâm thủ đô chừng 20km. Đây là một trong 2 trung tâm kinh tế – văn hoá – xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Nhờ phù sa của hai con sông lớn là sông Đuống và sông Cầu bồi đắp nên hàng trăm năm nay đất đai ở đây màu mỡ, mùa màng tươi tốt.
Với lợi thế về địa lý, cùng sự năng động, tháo vát của người dân địa phương, từ xa xưa Từ Sơn đã là một vùng quê trù phú, phát triển cả về nông nghiệp lẫn thương mại và tiểu thủ công nghiệp. Đây là quê hương của những làng nghề đồ gỗ nổi tiếng cả nước, như Đồng Kỵ, Phù Khê, Hương Mạc, v.v.

SỰ THIỆT THÒI CỦA ÔNG NGUYÊN TỔNG THANH TRA

Sự thiệt thòi của nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh

Posted by adminbasam on 28/10/2016
28-10-2016
Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh - Ảnh: Bảo Hoàng/ TN
Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Ảnh: Bảo Hoàng/ báo TN
Chuyện đã ồn ào từ tháng 4-2016, khi ông Huỳnh Phong Tranh rời ghế Tổng thanh tra Chính phủ. Hôm nay, dư luận vẫn dai dẳng nói về việc ông Tranh ký 35 quyết định bổ nhiệm cán bộ chỉ trong 6 tháng cuối nhiệm kỳ. Thực ra, hiện tượng những chuyến tàu vét vào lúc hoàng hôn nhiệm kỳ có gì lạ nữa đâu.
Ông Tranh làm thế đã nhằm nhò gì. Chỉ lon ton ở vị trí giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá mà trung bình cứ 6 tháng, ông Hoàng Sỹ Bình khi còn đương chức đã ký quyết định tuyển dụng cho 300 người. Trong nhiệm kỳ 2011-2015, ông Bình tuyển dụng tới hơn 3.000 người, mà có thèm báo cáo ai đâu.
Trong số 35 quyết định bổ nhiệm do ông Tranh ký, có quyết định ký vào tháng 3-2016 cho ông Nguyễn Minh Mẫn, phó vụ trưởng Vụ III được phụ trách vụ này. Thời điểm ấy, ông Ngô Văn Cao vẫn đang là vụ trưởng Vụ III. Nghe có vẻ ngược đời, vụ phó lại phụ trách vụ trưởng. Nhưng, chuyện vô lý ấy chỉ diễn ra trong ba tháng thôi, thật sự không đáng. Hơn nữa, hoàn toàn có thể cảm thông cho ông Tranh. Ông sinh năm 1955, đến nay hơn 60 tuổi rồi. Tuổi già ập đến, không còn minh mẫn là dễ hiểu.

QUÂN MINH THẦN LƯƠNG

BÀI THƠ"QUÂN MINH THẦN LƯƠNG"
CỦA VUA LÊ THÁNH TÔNG
            Vua Lê Thánh Tông tức Lê Tư Thành 黎思誠(1442-1497) hoàng đế thứ năm nhà Hậu Lê, thường được dân nước Việt yêu thích, kính trọng đánh giá một trong những vị hoàng đế hay chữ, anh minh vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam. Đương thời ông sáng lập tao đàn Nhị Thập Bát Tú, tức hai mươi tám ngôi tinh tú (Hình thức như câu lạc bộ thơ thời nay) tập hợp những anh tài chữ nghĩa, thơ phú bậc nhất nước Nam thời bấy giờ, và làm chủ Nguyên Suý, các tiến sĩ Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận phó Nguyên Suý… Ngài chủ động xướng bài thơ君明臣良 "Quân Minh Thần Lương"(Vua sáng tôi hiền) để các vị trong tao đàn hoạ. Bài thơ ca ngợi triều đình Lê Thái Tổ(Lê Lợi), Lê Thái Tông (Lê Nguyên Long, bố Lê Thánh Tông) nối ngôi khi mới 11 tuổi(1433- 1442) Sách Đại Việt sử kí toàn thư nhận định về vua Lê Thái Tông như sau: "Vua thiên tư sáng suốt, nối vận thái bình; bên trong ức chế quyền thần, bên ngoài đánh dẹp Di Địch. Trọng đạo sùng nho, mở khoa thi chọn hiền sĩ; xử tù, xét án phần nhiều tha thứ khoan hồng. Cũng là bậc vua tài giỏi biết nối giữ cơ đồ. Song đam mê tửu sắc, đến nỗi thình lình băng ở bên ngoài cũng là tự mình chuốc lấy tai họa. Vua là bậc hùng tài đại lược, quyết đoán chủ động. Khi mới lên ngôi, nghiền ngẫm tìm phương trị nước, đặt chế độ, ban sách vở, chế tác lễ nhạc, sáng suốt trong chính sự, thận trọng việc hình ngục, mới có mấy năm mà điển chương văn vật rực rỡ đầy đủ, đất nước đã đổi thay tốt đẹp. Các nước Trảo OaXiêm La, Tam Phật Tề[8], Chiêm Thành, Mãn Lạt Gia vượt biển sang cống. Sau có tên bề tôi trốn tránh là Tông Lai chiêu tập bọn đi trốn làm phản, đặt niên hiệu ngụy là đứa thổ tù Nghiễm ở châu Thuận Mổi dựa vào Ai Lao dám gây biến loạn. Vua thân chỉ huy sáu quân đi giáng đòn trời phạt. Chỉ một tuần mà Tông Lai nộp đầu, hai lần mà tên Nghiễm bị bắt, thực xứng đáng là bậc vua anh hùng". Vua đi kiểm tra vùng Đông Bắc tổ quốc, về qua Côn Sơn - Kiếp Bạc ghé thăm Nguyễn Trãi, một cựu công thần lập quốc của Lê Lợi. Vua cho cung trung giáo tập Nguyễn Thị Lộ vợ yêu của Nguyễn Trãi theo hầu. Đêm nghỉ lại trại vải Lệ Chi Viên không may trúng phong băng hà, Ngài vừa tròn 20 tuổi, ở ngôi 9 năm. Bọn quyền thần liền vu cho Nguyễn Trãi mưu giết vua cướp ngôi, chúng bịa ra cái gọi là vụ án Lệ Chi Viên, cả nhà Nguyễn Trãi chịu án oan chu di tam tộc. Hai mươi năm sau(Năm 1462) vua Lê Thánh Tông lên ngôi báu người giải oan cho Nguyễn Trãi. Trong "Quân Minh Thần Lương" đề cập ca ngợi một số nhân vật như Vũ Mục đó là Lê Khôi tướng tài trung thành luôn hộ vệ vua Cao Đế Lê Lợi là chú ruột Lê Khôi. Mười anh em họ Trịnh đều hiển vinh vì có công thần Trịnh Khả cùng Nguyễn Trãi đưa mẹ con ông(Lê Thánh Tông) Ngô Thị Ngọc Giao đi trốn thành cộng. Năm ấy 1442 nước Việt rảy ra ba sự kiện lớn: 1- Vua Lê  Thái Tông(Lê nguyên Long) băng hà, triều đình biến loạn. 2- Nguyễn Trãi bị giết oan cả nhà. 3- Lê Thánh Tông ra đời. Hai Thân tức cha con Thân Nhân Trung, Thân Nhân Tín đều được rạng rỡ cân đai hưởng phúc lộc. Thân Nhân Trung người có công đầu viết bài kí khắc vào bia tiến sĩ năm Nhâm Tuất 1442 trong đó có câu 賢材國家之元氣,元氣盛則國強以隆,元氣餒則國勢弱以污(Hiền tài quốc gia chi nguyên khí, nguyên khí thịnh tắc quốc thế cường dĩ long, nguyên khí nỗi tắc quốc thế nhược dĩ ô. Nghĩa: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn". Nguyên khí rởm thì thế nước vong tất nhục (NĐT). Cháu hiếu tôn Hồng Đức(Lê Thánh Tông) kế nghiệp dài lâu như họ Cơ, nhà Chu 8 đời thịnh trị.
             Xin giới thiệu bài 君明臣良 "Quân Minh Thần Lương"(Vua sáng tôi hiễn) nguyên văn chữ Hán. Bản dịch thơ thể Lục Bát, Thất Ngôn Nguyễn Đào Trường.
君明臣良
高帝英雄蓋世名
文皇智勇撫盈成
抑齋心上光奎藻
武穆胸中列甲兵
十鄭弟兄聯貴顯
二申父子佩恩榮
孝孫洪德承丕緒
八百姬周樂治平
梨聖宗

Phiên âm:
"Quân Minh Thần Lương"
Cao Đế anh hùng cái thế danh
Văn Hoàng trí dũng phủ doanh thành
Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo
Vũ Mục hung trung liệt giáp binh
Thập Trịnh đệ huynh liên quý hiển
Nhị Thân phụ tử bội ân vinh
Hiếu Tôn Hồng Đức thừa phi tự
Bát bách Cơ Chu lạc trị bình.
Lê Thánh Tông

Nghĩa:
Thái Tổ anh hùng nổi danh một thời
Thái Tông trí dũng trùm khắp thiên hạ
Lòng cao thượng của Nguyễn Trãi làm văn chương thêm rực rỡ
Bụng trung thành của Lê Khôi khiến binh giáp càng cao quý.
Mười anh em họ Trịnh đều hưởng phú quý
Hai cha con họ Thân đều hưởng vinh hoa.
Cháu hiếu tôn Hồng Đức thừa kế cơ nghiệp
Như nhà Cơ Chu hưởng thái bình tám trăm năm.

Nguyên Đào Trường dịch thơ:
VUA SÁNG TÔI HIỀN
Anh hùng Cao Đế lừng danh
Văn Hoàng trí phủ doanh thành bốn phương
Ức Trai soi sáng văn chương
Giáp binh Vũ Mục phi thường bao phen
Hiển vinh mười Trịnh anh em
Hai Thân phú quý vua khen nức lòng
Cháu nay Hồng Đức nối dòng
Thái bình chia sẻ non sông chung tình
                                                      

THỂ THẤT NGÔN

Thái Tổ oai hùng dễ mấy ai
Văn Hoàng trí dũng phủ anh tài
Ức Trai khuê tảo soi lòng trẫm
Vũ Mục giáp binh bao vệ ngai
Mười Trịnh anh em đều phú quý
Hai Thân con bố rạng cân đai
Cháu nay Hồng Đức thừa cơ nghiệp
Giữ vững Cơ Chu đâu giám sai.


TRUONG SA, CAM RANH

Trường Sa và Cam Ranh:

Những biểu hiện phân hóa giữa

‘thân Trung’ và ‘hướng Mỹ’?

Vào những ngày này, Đinh Thế Huynh - nhân vật thứ 5 trong Bộ chính trị nhưng lại là số 2 trong đảng CSVN - đang bất ngờ “có mặt” ở Washington. Chính trường và giới quốc phòng Việt Nam lại đang diễn ra những động thái “lạ”. Nếu chưa thể thừa nhận về một lực lượng chính trị “thân Mỹ” ở Việt Nam, bạn có thể đặt cho lực lượng này cái tên gì?

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

THÁCH ĐỐ HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

THÁCH ĐỐ HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Posted by adminbasam on 26/10/2016
Nguyễn Đình Cống
26-10-2016
Vừa qua, ngày 22 tháng 10 Hội đồng lý luận TƯ đảng CSVN (HĐLL) kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Theo báo cáo cũng như theo phát biểu đánh giá của Tổng bí thư thì HĐLL đã đạt nhiều thành tích to lớn trong việc phát triển, bảo vệ vững chắc nền tư tưởng của Đảng, đổi mới tư duy lý luận về CNXH, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới. HĐLL rút ra 5 bài học: 1-  Kiên định vững vàng về chính trị… 2- Bám sát thực tiễn, gắn kết nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn đổi mới… 3- Xây dựng và phát huy môi trường dân chủ… 4- Đoàn kết, phát huy trí tuệ đội ngũ nghiên cứu… 5- Xây dựng bộ máy tinh gọn…

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

VATICAN VÀ CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Vatican và Công Giáo Việt Nam

Posted by adminbasam on 24/10/2016
Nguyễn An Dân
24-10-2016
Khóa họp thứ 6 của Phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam. Ảnh: GP Đà Nẵng.
Khóa họp thứ 6 của Phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam. Ảnh: GP Đà Nẵng.
Thế là hôm nay Việt Nam đã cử phái bộ ngoại giao sang làm việc với tòa thánh Vatican.Ông Greg Burke, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết: “Như thỏa thuận, trong những ngày 24 đến 26-10 tới đây, sẽ diễn ra tại Vatican cuộc gặp gỡ thứ 6 của Nhóm Làm Việc (Tổ Công Tác) giữa Tòa Thánh và Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam, để phát triển và đào sâu các quan hệ song phương. Phái đoàn Tòa Thánh sẽ do Đức Ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng ngoại giao, làm trưởng đoàn; Phái đoàn Việt Nam sẽ do Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng ngoại giao hướng dẫn”.
Chuyện đã xảy ra đúng như mình dự đoán, sau những căng thẳng do Công Giáo đang ủng hộ quần chúng đòi công lý chính đáng ở trong “vụ việc Formosa Hà Tĩnh”, phía đảng cầm quyền Việt Nam đã đến cái gốc vấn đề để tìm một giải pháp

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

ĐẠI BI KỊCH VIỆT NAM

 ĐẠI BI KỊCH VIỆT NAM

Posted by adminbasam on 24/10/2016
Nguyễn Đình Cống
24-10-2016
Bi kịch của người dân VN, luôn trốn chạy CS. Ảnh poster ngày 5-8-1954. Nguồn: internet
Bi kịch của người dân VN là luôn tìm cách trốn chạy CS. Ảnh poster ngày 5-8-1954. Nguồn: internet
“Đất nước mình ngộ quá phải không anh. Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn” (Trần Thị Lam).
Vâng, ngộ quá. Đúng là một đất nước không chịu phát triển, hoặc đúng hơn là không thể phát triển được vì mắc kẹt vào các nghịch lý, các mâu thuẫn nội tại chưa có cách gì gỡ ra được, đang loay hoay trong đại bi kịch.
1- Chế độ mang danh XHCN mà thực chất không phải XHCN
Chế độ XHCN chỉ mới manh nha ở Liên Xô và Đông Âu một thời gian đã vội tan rã. Theo tưởng tượng của Mác thì XHCN và sau đó CNCS, chủ yếu là thể chế kinh tế “làm tùy sức, hưởng theo nhu cầu”, không có bóc lột, không có áp bức. Nền kinh tế đó phải dựa trên công hữu tư liệu sản xuất. Vấn đề lãnh đạo của đảng cộng sản, chuyên chính vô sản chỉ là biện pháp để thực hiện nền kinh tế đó. Trong chế độ XHCN công nhân và nông dân làm chủ nhà máy, ruộng đồng, mọi người sống tự do, hạnh phúc, giáo dục và y tế miễn phí v.v… Nếu hiểu CNXH là như thế thì ở VN, ngoài việc chuyên chính do đảng CS thao túng, không có gì đáng kể là XHCN. Không cần dẫn chứng, không phải chứng minh, cứ nhìn vào cuộc sống thực tế là thấy hết. Phải chăng ở VN người ta chỉ đưa ra nhãn mác XHCN để tuyên truyền, còn thực chất là chế độ gì chưa biết chứ chắc chắn không phải là CNXH.

CÔ GÁI VN XÚC ĐỘNG ĐỌC BỨC THƯ

CÔ GÁI VIỆT NAM XÚC ĐỘNG ĐỌC LẠI BỨC THƯ TRONG NƯỚC MẮT KHIẾN ĐẠI BIỂU GẦN 200 QUỐC GIA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI NGHẸN NGÀO.
Posted on 
NHI PHAM (Sưu tầm)
cau-be-trg-valiTrong Lễ trao giải Nhất Quốc tế- Huy Chương Vàng UPU 45, sau đôi lời phát biểu cảm nghĩ bằng tiếng Anh, Trang đã có cơ hội đọc lại bức thư (bằng tiếng mẹ đẻ)- tác phẩm giúp em (và cũng là giúp Việt Nam) giành chiến thắng cao nhất năm 2016 tại cuộc thi này. Em chậm rãi, diễn cảm đọc lại bức thư trước hàng trăm Đại biểu Đại diện cho gần 200 Quốc gia trên khắp hành tinh. Không ai có thể nghĩ Thu Trang lại xúc động đến như vậy. Bà Đặng Thị Thủy, chuyên viên Quan hệ Quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông), người phụ trách đưa Trang sang Thổ Nhĩ Kỳ đã chia sẻ : “Chỉ những ai được chứng kiến trực tiếp tại buổi lễ thì mới cảm nhận sâu sắc sự xúc động, cảm phục của các Đại biểu tham dự đối với em Thu Trang. Chương trình dự kiến khoảng 15-20 phút mà đã cháy thời gian, kéo dài tới gần 1 giờ đồng hồ.”

VỤ XẢ SÚNG BA NGƯỜ CHẾT

TIN CỰC NÓNG: XẢ SÚNG BẮN
CHẾT 3 CÁN BỘ ĐOÀN CƯỠNG
CHẾ ĐẤT
tễu blog 23.10.16
Khu vực xảy ra vụ xả súng. 
Xả súng vào đoàn giải tỏa, 3 cán bộ tử vong 

VNE

Chủ nhật, 23/10/2016 | 16:02 GMT+7 

PHÙNG VĂN NHÂN: BYE BYE DONALD TRUMP

Phùng Văn Nhân: Bye Bye,

Donald Trump

hieu minh blog
Tỷ phú Donald Trump. Ảnh: Internet
Tỷ phú Donald Trump. Ảnh: Internet

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

HÌNH THÀNH CÁC ĐẢNG CHÍNH TRỊ

Hình thành các đảng chính trị chuyên nghiệp: một đòi hỏi của thực tế Việt Nam hiện nay

* Ts. NGUYỄN THỊ TỪ HUY
Cuộc đấu tranh ở Việt Nam, cho đến lúc này, thiên về hướng chống lại những bất cập và yếu kém của hệ thống điều hành đất nước và xã hội; một số cá nhân và tổ chức nói rõ là chống lại chế độ độc đảng, nguyên nhân của các bất cập. Như đã có lần nói, điều này là hết sức cần thiết, và luôn luôn cần thiết.

HOÀNG SA CHIẾN HẠM MĨ

Hoàng Sa: Chiến hạm Mỹ lại tuần tra để thách thức Trung Quốc

Posted by adminbasam on 22/10/2016
Trọng Nghĩa
22-10-2016
Khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường USS Decatur (DDG 73) hoạt động tại Biển Đông. Ảnh chụp ngày 13/10/2016. REUTERS/Courtesy Diana Quinlan/U.S. Navy
Khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường USS Decatur (DDG 73) hoạt động tại Biển Đông. Ảnh chụp ngày 13/10/2016. REUTERS/Courtesy Diana Quinlan/U.S. Navy
Ngày 21/10/2016, một chiến hạm Mỹ đã vào tuần tra trong vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa. Hoạt động này được các quan chức Mỹ xác định là nhằm thách thức « yêu sách hàng hải quá đáng » của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông.
Theo bộ Quốc Phòng Mỹ, khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường USS Decatur đã thực hiện nhiệm vụ đi qua vùng biển mà Trung Quốc đòi chủ quyền gần quần đảo Hoàng Sa « một cách bình thường, hợp pháp, không có tàu nào khác hộ tống, và không gặp phải bất cứ vấn đề gì ».

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

HOẠ THƠ VÔ ĐỀ

Gửi bác bài thơ Đường. Mời bác họa lại và đưa trên trang Blog của bác:
VÔ ĐỀ
Để tưởng niệm một người đã khuất)
Hưởng trọn tuổi trời quá bách xuân
Mấy phen xuất trận mấy phong trần
Điện Biên một thuở oai danh tướng
Nội chiến* công thành họa vướng thân
Quân tử cùng đường xe gẫy bánh
Anh hùng mạt vận ngựa què chân
Mới hay thế sự như cờ thế
Tốt nhập cung rồi tướng hết quân.
ĐVS


HOẠ BÀI VÔ ĐỀ CỦA ĐẶNG VĂN SINH
(Để tưởng niệm một người đã khuất)

Bài hoạ: Nguyễn Đào Trường

Thế cuộc vuông tròn trải mấy xuân
Tài cao sao lẩn bước phong trần
Oai hùng sấm động nhàm danh tướng
Hiểm hoạ trời mù cốt lánh thân.
Yên phận mặc thây đòn bẻ cánh
Cùng đường lờ tảng trận ghè chân
An nguy sau trước tự mình chuốc
Gươm báu tủi hờn tướng nướng quân.
NĐT

ĐỖ HOÀNG DIỆU TRỞ LẠI VĂN ĐÀN

ĐỖ HOÀNG DIỆU trở lại văn đàn
sau 11 năm xa vắng
Năm 2005, khi tập truyện ngắn “Bóng đè” xuất hiện trên văn đàn, cái tên Đỗ Hoàng Diệu ngay sau đó đã trở thành một “hiện tượng”. Nhiều người mòn mỏi đợi chờ những “Bóng đè 2”, “Bóng đè 3” ra đời, nhưng tất cả sau đó là một sự lặng im. Bẵng đi 11 năm, khi “hiện tượng” Đỗ Hoàng Diệu đã không còn “hot” nữa thì chị trở lại bằng một tác phẩm mới. Trong cuộc hội ngộ khán giả quê nhà sau 11 năm sống cùng chồng là Alex - một Tiến sĩ lịch sử Đông Nam Á của một trường Đại học ở Mỹ và hai con ở bang Ohio (Mỹ), chị đã bị “bao vây” bởi vô vàn câu hỏi. Nữ văn sĩ xứ Thanh chia sẻ, 11 năm qua chị “mất tích” khỏi Việt Nam nhưng không có nghĩa là đã “chết”. Chị vẫn viết đều đặn, viết trong lúc bầu bí, lúc chăm con và cả lúc đang nấu cơm…

"Hiện tượng" Đỗ Hoàng Diệu trở lại văn đàn sau 11 năm xa vắng

HÀ TÙNG LONG

 “Thuyền theo lái, gái theo chồng” nhưng niềm đam mê và thao thức với những điều mình nghĩ đã khiến tôi không thể buông bỏ được công việc viết lách. Thực tế, tôi không phải là người viết chuyên nghiệp, người viết chuyên nghiệp là viết đều đặn, 1 năm 2 cuốn, 3 cuốn… Tôi thích thì tôi viết. Tôi không mưu sinh bằng nghề viết. Lúc đầu tôi nghĩ, mình viết một tiểu thuyết ngôn tình ba xu xem sao. Nhưng khi cắm đầu vào viết thì tiểu thuyết của tôi đã không dừng lại ở ba xu nữa mà thành năm xu, mười xu gì đó, tôi cũng không rõ lắm. Tôi cặm cụi viết “Nhà thương điên” một lèo đến 6 tháng ròng. Lúc đầu tiểu thuyết dài đến 400 trang nhưng sau đó tự tay tôi đã cắt đi 100 trang trước khi hoàn thiện bản thảo để gửi về Việt Nam. Tôi bỏ các chi tiết mơ hồ như có phải cô Thơ - nhân vật chính - đã đẩy bố của người yêu cũ xuống hồ hay ông ấy bị sốc tim mà chết…”, Đỗ Hoàng Diệu trải lòng khi nói về “đứa con tinh thần” vừa mới ra đời mang tên “Lam Vỹ”.

HIỆN TƯỢNG PHAN ANH

Hiện tượng ‘Phan Anh’

Posted by adminbasam on 20/10/2016
An Tôn
19-10-2016
Một người đàn ông chèo thuyền vận chuyển hàng cứu trợ giúp các nạn nhân lũ lụt ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. (Ảnh tư liệu). Nguồn: Reuters.
Một người đàn ông chèo thuyền vận chuyển hàng cứu trợ giúp các nạn nhân lũ lụt ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. (Ảnh tư liệu). Nguồn: Reuters.
Báo chí Việt Nam đưa tin MC Phan Anh, một người dẫn chương trình nổi tiếng trong nước, đã quyên góp được hơn 16 tỷ đồng, tính đến ngày 19/10, để giúp cho các nạn nhân lũ lụt ở miền Trung Việt Nam.
Trong khi đó, tin cho hay các tổ chức chính thức như Hội Chữ thập Đỏ hay một số đoàn thể của chính quyền các tỉnh, thành phố đã không quyên góp được số tiền tương tự.
Trên mạng xã hội, nhiều người nói việc MC Phan Anh huy động được một số tiền kỷ lục chỉ trong ít ngày có một phần lý do là anh được công chúng vô cùng yêu mến không chỉ về khả năng nghề nghiệp, mà còn vì anh thường đưa ra những thông điệp ủng hộ tiến bộ xã hội.

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

THÊM MỘT NÚT THẮT

Thêm một nút thắt vào cổ Ðinh La Thăng

Posted by adminbasam on 18/10/2016
Tư Ngộ
17-10-2016
Ðinh La Thăng khi thôi chức chủ tịch PVN sang làm bộ trưởng Giao Thông-Vận Tải. (Hình: Getty Images)
Ðinh La Thăng khi thôi chức chủ tịch PVN sang làm bộ trưởng Giao Thông-Vận Tải. (Hình: Getty Images)
SÀI GÒN (NV) – Ông Ðinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN, bí thư Thành Ủy Sài Gòn, lại bị thêm một nút thắt vào cổ qua bài viết của nhà báo Osin Huy Ðức vừa đăng trên trang Facebook cá nhân hôm 17 tháng 10, mang tựa đề“Những ‘Vinashin’ của Ðinh La Thăng.”
*Vô tiền khoáng hậu
Ðây là bài viết thứ 3 liên tiếp, sau hai bài “Thanh hay Thăng” và “Tảng Băng Nổi” được nhà báo Huy Ðức đưa lên facebook trong hai ngày 26 và 27 tháng 9. Cả ba bài viết tập trung vào các thất thoát hàng trăm ngàn tỉ đồng trong thời kỳ ông Ðinh La Thăng làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN, từ 2006-2011) đã thu hút hàng chục ngàn người “like” và lan truyền nhanh chưa từng thấy.

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

ĐÃ ĐẾN LÚC CÔNG BỐ

'Đã đến lúc công bố mật ước
Thành Đô?'
  • 17 tháng 10 2014    
Hội nghị Thành ĐôImage copyright                  Xinhua                             Image caption                                     Hội nghị Thành Đô được nhóm họp vào ngày 3-4/9/1990 tại Trung Quốc.                
Việc công bố các văn bản như mật ước Thành Đô giữa lãnh đạo Việt Nam và lãnh đạo Trung Quốc gần một phần tư thế kỷ về trước là điều Việt Nam nên làm hiện nay, theo một sử gia về lịch sử Đảng từ Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tuy nhiên, sự kiện cuộc gặp cấp cao đó đã diễn ra 'quá lâu' và nay giới nghiên cứu 'không còn quan tâm' nữa, theo một chuyên gia khác về lịch sử Đảng từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Song nếu cần tìm hiểu về hội nghị này, thì những ai quan tâm nên tiếp cận với Văn phòng Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn theo chuyên gia này.
Trong khi đó, Hội nghị Thành đô là một sự kiện vẫn còn tác động tới đường lối và cán bộ của bộ máy lãnh đạo của Việt Nam ngày nay, điều được gọi là 'Hội chứng Nguyễn Cơ Thạch', theo một cựu lãnh đạo cấp Vụ ngành ngoại giao Việt Nam.

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

ÔNG VÚ NGỌC HOÀNG BỐC THUỐC CHO ĐẢNG

ÔNG VŨ NGỌC HOÀNG BỐC THUỐC CHO ĐẢNG

Posted by adminbasam on 14/10/2016
Nguyễn Đình Cống
14-10-2016
Ông Vũ Ngọc Hoàng. Ảnh: internet
Ông Vũ Ngọc Hoàng. Ảnh: internet
TuanVietNam ngày 12 tháng 10/ 2016 đăng bài của ông Vũ Ngọc Hoàng nhan đề: Nguyên nhân và giải pháp chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống: Lắng nghe dân và đảng viên không chức quyền nói về suy thoái”. Bài viết nêu được sự việc chân thực, có lập luận chặt chẽ, vạch ra được thực trạng suy thoái của xã hội bắt nguồn từ sự suy thoái đạo đức của cán bộ, từ đó dân mất lòng tin vào lãnh đạo. Bài được đăng làm 2 kỳ.
 Trong kỳ 1 ông viết: “Khi lòng tin không còn thì sẽ mất tất cả. Lòng tin của nhân dân là nền tảng chính trị quan trọng nhất của một chế độ, một chính quyền… Lý do đầu tiên, quan trọng nhất, mang tính quyết định, làm cho lòng tin giảm mạnh là sự hư hỏng đạo đức của cán bộ”. Ngoài lý do về lòng tin và đạo đức ông còn cho là do yếu kém về lý luận: “Bản thân lý luận và công tác lý luận của chúng ta còn quá nhiều lạc hậu và yếu kém… Vài chục năm nay lý luận luôn bị mang tiếng là bảo thủ, giáo điều….”. Ông còn bổ sung: “Một lý do nữa làm mất lòng tin là năng lực lãnh đạo, quản lý còn rất nhiều bất cập so với yêu cầu, không giải quyết nổi các vấn đề của cuộc sống đặt ra”. Rồi ông viết tiếp: “Vậy thủ phạm chính ở đâu? Đáng lưu ý nhất là sự tha hóa quyền lực. Đó là nguyên nhân chính yếu gây nên mọi hư hỏng”.

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

ĐỌ SỨC GIỮA CÁC NHÓM THÙ ĐICH

Đọ sức giữa các nhóm ‘đồng chí thù địch’

Posted by adminbasam on 13/10/2016
Bùi Tín
13-10-2016
Những người gọi nhau là "đồng chí" không ngừng chém giết nhau. Ảnh: internet.
Gọi nhau là “đồng chí”, nhưng không ngừng chém giết nhau. Ảnh: internet.
Tình hình chính trị trong nước đang nóng hổi. Tin tức, bình luận sôi nổi, đa chiều.  Nhiều ý kiến khác nhau, đối lập nhau. Báo chí lề trái, lề phải đều có những chính kiến, phản biện nhiều màu sắc đậm nhạt khác nhau. Tình hình đang diễn biến khôn lường, vì các phe nhóm cầm quyền độc đảng gầm ghè nhau, khi kín, khi hở, chưa biết cuộc nội chiến giữa các nhóm ‘ đồng chí thù địch ‘ rồi sẽ ngả ngũ ra sao.
Cuộc đọ sức ly kỳ quyết liệt diễn ra trong khung cảnh nhiều sự kiện quan trọng xảy ra đồng thời một lúc, rất hiếm có, trong nước, trên thế giới.
Kinh tế gay go. Vựa lúa sông Cửu Long cạn kiệt, nhiễm mặn do các đập nước lớn ở thượng nguồn Vân Nam / Trung Quốc. Bùn đỏ các khu khai thác bô-xít gieo tai họa lâu dài ở Tây Nguyên. Tai họa môi trường Formosa Plastics – Kỳ Anh kéo dài với nan đề có truy tố vụ án ra pháp luật không? Đền bù nửa tỷ đô la ra sao rồi, đã đủ chưa? Dân 4 tỉnh miền Trung còn phẫn nộ, đấu tranh quyết liệt lên đến 20 ngàn người. Dân Kỳ Anh kéo đến trước cổng công ty đòi đóng cửa nhà máy, đuổi Formosa về nước! Bà con leo lên tường bao quanh với khí thế không bạo lực nhưng quyết liệt, khiến một số nhân viên Công an, Cảnh sát cơ động bỏ mũ, cởi áo tháo chạy, trong khi các cô nữ  tu sỹ gan góc dương cao biểu ngữ ‘ ĐỪNG SỢ!’, để thấy nỗi sợ cường quyền của người dân đã chuyển ngược chiều.

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG

Những ngày cuối cùng của Joseph Stalin

Posted by adminbasam on 13/10/2016
Tác giả: Paweł Łepkowski
Dịch giả: Phạm Nguyên Trường
13-10-2016
Joseph Stalin. Nguồn: internet
Joseph Stalin. Nguồn: internet
Cuộc sống thiếu lành mạnh, nghiện rượu và kết quả là một cú đột quỵ hay là một vụ giết người được che đậy một cách khéo léo? Vẫn còn nhiều câu hỏi.
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày bạo chúa ra đi, người ta đã cho công bố một số văn kiện khẳng định một cách rõ ràng rằng nguyên nhân làm ông ta chết là sức khỏe quá kém và lối sống thiếu lành mạnh. Sau khi khám nghiệm tử thi – được thực hiện vài giờ sau khi Stalin qua đời ngày 5 tháng 3 năm 1953 – đã xuất hiện tài liệu dài 11 trang mô tả nguyên nhân dẫn tới cái chết của “bệnh nhân số một” của Liên Xô.

BÁO ĐẢNG: NHỮNG KẺ ĐANG LÀM

cho đất nước “đội sổ”, lòng dân
không yên là những kẻ bán nước?
Đăng bởi Tiểu Nhi on Wednesday, October 12, 2016 | 12.10.16
     
Những kẻ đang làm cho đất nước “đội sổ”, khiến lòng dân không yên có phải là những kẻ bán nước? Vậy, liệu đã đủ bằng chứng để kết luận, rằng đã hình thành “nhóm lợi ích … bán nước”? Nếu không gọi họ là “bán nước” thì phải gọi họ bằng tên gì?

LẮNG NGHE DÂN VÀ NHỮNG ĐẢNG VIÊN KHÔNG CHỨC QUYỀN

Lắng nghe dân và đảng viên không chức quyền nói về suy thoái

Posted by adminbasam on 12/10/2016

Nguyên nhân và giải pháp chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống: Lắng nghe dân và đảng viên không chức quyền nói về suy thoái

TS. Vũ Ngọc Hoàng
12-10-2016
Lâu nay, việc xây dựng Đảng và Nhà nước chủ yếu thực hiện theo hướng “tự mình”. Tự phê bình và phê bình, tự chỉnh đốn, tự đổi mới, tự kiểm tra, tự thanh tra, tự xử lý… Có cấp trên chỉ đạo cấp dưới, nhưng vẫn là trong hệ thống, cũng có nghĩa là vẫn “tự mình”. Chỉ có “tự mình” cũng còn có nghĩa là quyền lực chưa được Nhân dân kiểm soát. 

CHUYỆN TÌNH NÀNG CÔNG CHÚA

  Lớn | Vừa | Nhỏ  
Chuyện tình nàng "công chúa tình báo" đầu tiên trong lịch sử VN
Tư Bối | 11/10/2016 21:24
            
    

    
         
            

              
Chuyện tình nàng "công chúa tình báo" đầu tiên trong lịch sử VNChuyện tình nàng "công chúa tình báo" đầu tiên trong lịch sử VN
Hình tượng Công chúa An Tư. Ảnh Viettoon

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

QUYỀN LỰC RẤT LỚN, HIỆU LỰC RẤT KÉM

QUYỀN LỰC RẤT LỚN, HIỆU LỰC RẤT KÉM

Posted by adminbasam on 12/10/2016
Nguyễn Thanh Giang
11-10-2016
Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại HNTU 4
Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại HNTU 4
Kính gửi Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN, nhân Hội nghị TW 4 khóa XII
Dù thế nào đi nữa cũng không thể nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng không đọc thông viết thạo. Ông sinh năm 1944 tại Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, lúc ấy ở Khu Bốn chúng tôi gọi đấy là vùng tạm chiếm. Tính đến 1954, khi Pháp rút khỏi Thủ Đô, Nguyễn Phú Trọng có thể đã học hết lớp 4 hoặc đỗ primaire. Bốn năm học dưới mái trường Pháp thuộc thì chắc chắn Nguyễn Phú Trọng đã đọc thông viết thạo từ hồi ấy chứ không đến nỗi như bây giờ, dưới mái trường XHCN mà học sinh ở thành phố Sóc Trăng đã học lớp 6 nhưng chưa biết đọc biết viết.    
Biết đọc thông viết thạo từ năm mười tuổi để rồi đến nay, đã 72 tuổi ông cũng chỉ đọc và viết, chưa hề cầm búa, cầm liềm, cầm súng …, không biết sản xuất là gì, kỹ thuật- công nghệ là gì, kinh doanh là gì, thương trường là gì, chiến trường là gì, trường đời là gì, gian nan là gì, vượt khó vượt khổ là gì.   
Hãy xem bản tóm tắt quá trình công tác của ông: