Bài đăng phổ biến

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

CUỘC “SO GĂNG” LỊCH SỬ (tiếp theo kỳ III)

Tháng Tám 16, 2013

Kỳ IV: Ông Vua Ngai… Bạc !

Nhiếp Vĩnh Trang
Trang báo mạng QUAN LÀM BÁO thường xưng hô, ví ông Tư là…“VUA” bởi vì ông giữ chức Chủ Tịch Nước (CTN) – Chức vị đứng đầu trong cơ quan hành chính của đất nước. Nhưng dưới chính thể của chế độ cộng sản, chức CTN chỉ là tượng trưng hay nói trắng ra: Chức vị làm vì, bù nhìn, một loai
“Vua ngai Bạc…mạ Vàng”
không hề có thực quyền.
Ấy thế mà, gần tháng nay bỗng dưng CTN lại trở nên nổi tiếng, nhất là sau 2 chuyến đi sang Đông (TQ) và Tây (HK) – vừa diễn ra.
Ông Tư là người như thế nào ?
Theo Wikipedia, ông là dân Nam Bộ chính hiệu, cùng trang lứa với Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng (hơn kém nhau dăm ba tuổi). Khi làm Bí thư TU TPHCM, ông đã có vấn đề quanh vụ Năm Cam, Minh Phụng, Nguyễn Văn Mười Hai… đã bị BCH và BCT kỉ luật cảnh cáo. Lúc được điều ra làm TB Kinh tế TƯ (khóa 9), ông có ý không muốn đi, sau dưới áp lực của tổ chức, ông phải ra đi một cách miễn cưỡng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét