Bài đăng phổ biến

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

THÔNG TIN SÁNG NAY VỀ TIÊN LÃNG HẢI PHÒNG

Phúc Lộc Thọ.
Sáng nay  14 tháng Giêng tức ngày 5/2 ra dự Hội thơ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, gặp mấy ông bạn nhà văn từ Hải Phòng lên, những người thường hay ghé thăm “khu vườn chữ nghĩa” của mình; gặp mình, mấy ông xúm vào hỏi:
-Có thông tin gì mới về Tiên Lãng không ông ?
Mình trả lời:
-Tôi phải hỏi các ông chứ sao các ông lại hỏi tôi ?
-Bọn tôi thấy đám Hải Phòng có vẻ mạnh thế lắm, hình như có ô nào đỡ trên Hà Nội nên họ tỏ ra cứng đầu, ngạo mạn lắm…
-Nói cứng thì đúng thôi; Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay…Trong tình thế này có ô nào nào mà giương ra không khéo rách ô mà có khi gãy cả cán…Thế theo các ông dưới Phòng, ai là kẻ làm ô cho đám Tiên Lãng làm càn ?

-Cái đó bọn tôi muốn hỏi ông ?
-Theo các ông thì đám dưới Phòng dựa vào “ô Nguyễn Tấn Dũng” chứ gì ? Tôi không tin ! Nếu ông Dũng giương ô vụ này coi chừng gãy răng; Này nhé: Vụ đất ở Cần Thơ dính dáng tới vụ án Ba Sương giằng co bao năm đến nay cũng đã phải xẹp; vụ này nghe nói có ông Nguyễn Tấn Dũng phía sau…Còn vụ Tiên Lãng này tôi lưu ý ông: “Thái thượng hoàng “ Lê Đức Anh đã lên tiếng quyết liệt rồi đấy. Các ông biết ông Lê Đức Anh là ai không ? Trên mạng có chỗ đồn ông Nguyễn Tấn Dũng là con ông Nguyễn Chí Thanh; cũng có nguồn nói ông Nguyễn Tấn Dũng là con ông Lê Đức Anh? Mình nghiêng về thông tin: Ông Nguyễn Tấn Dũng là con ông Lê Đức Anh; trông dáng bề ngoài ông Nguyễn Tấn Dũng to con, cao lớn như ông Lê Đức Anh, còn ông Nguyễn Chí Thanh người bé loắt choắt vả lại ông Thanh chết từ đời tám hoánh nào rồi; ông Nguyễn Chí Thanh nếu nâng đỡ ông Nguyễn Tấn Dũng thì chỉ nâng theo con đường tâm linh…Ông còn nhớ có nhiệm kỳ Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị có 4 ông: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Tấn Dũng và một vị nào đó hình như Võ Văn Kiệt; ông Phan Văn Khải Phó Thủ tướng trực mà không nằm trong bộ tứ ? Không có ông Lê Đức Anh đỡ làm sao con đường hoạn lộ của ông Nguyễn Tấn Dũng lên vèo vèo như vậy được…

Ông Nguyễn Tấn Dũng cùng các cưụ lãnh đạo Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Nguyễn Minh Triết tại phiên  họp Quốc Hội mới, ngày 21/07/2011.
            Chú thích ảnh của Phamvietdao.net: Ông Nguyễn Tấn Dũng cùng các cưụ lãnh đạo Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Nguyễn Minh Triết tại phiên họp Quốc Hội mới, ngày 21/07/2011.Nhìn tấm ảnh này thấy gương mặt ông Nguyễn Tấn Dũng rất giống ông Lê Đức Anh: má giống, tai giống, mắt giống, mũi giống, môi giống, trán giống, gò má giống ?
Ảnh: Reuters

- Thông tin của ông có cơ sở, ông phân tích tiếp xem nào ? Ông bạn dưới Phòng thúc tiếp…
- Làm chính trị phải dựa vào thời vào thế; kẻ nào thuận với thời và thế thì kẻ ấy sống, kẻ nào đi ngược với thời và thế thì sẽ tiêu…Phòng là địa phương không gắn nhiều với nhiều nhóm lợi ích ở trên này như thành phố Hồ Chí Minh; chóp bu là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Sinh Hùng chắc ít có giây mơ rẽ má gì nhiều với đám anh chị dưới Phòng; Bởi ba ông này mới lên nắm tay hòm chìa khóa…”Ba đánh một không chột cũng què”…Vả lại các bố đang biết dân đang chán phè các bố nên cũng phải làm cái món gì đó để ghi điểm chứ…Cư dân mạng chửi rát mặt lắm rồi…
-Vậy theo ông thì sẽ thí từ cấp nào trở xuống ?
-Chắc sẽ cách chức: chủ tịch xã, chủ tịch huyện; khiển trách hay cảnh cáo Phó chủ tịch thành phố.
-Để chờ và kiểm chứng thêm nhận định của ông ?
-Ông yên tâm, đám quan chức dưới Phòng nhà ông dãy dụa để làm phép, làm giá vậy thôi; tình thế này tôi tin đám này sẽ toét đít bởi “ bố ông Dũng “ đã ra roi !!!






P.L.T.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét