Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

CHA CON NHÀ NÁT BÉT

CHA CON NHÀ NÁT BÉT

 * MINH TÂM
            Vương Chí Nát mặc véc xanh, quần tím, thắt cà vạt đỏ, đầu nhuộm đen nhánh chải sáp bóng nhẫy ngồi vắt chân chữ ngũ  trên cỗ ngai đầu rồng. Lão chơi kiểu tân cổ giao duyên cưa sừng làm nghé  nhìn có vẻ trẻ hơn cái tuổi bảy mươi ngoài. Nhưng  khuôn  mặt  vốn  luôn  tí  tởn  của lão hôm nay tỏ ra  rất căng thẳng. Hai  má  xệ xuống, quai  hàm bạnh ra, hai cái môi vênh  lên, hai cánh mũi nổi gân máu, hàm răng ngựa  nhe ra  và  cặp mắt long sòng sọc.
Điều gì khiến ngài cựu chánh tổng căng thẳng thế kia?  Đối diện với  Vương  Chí Nát là thằng con cả Vương Chí Bét, mặt hao hao giống lão, nhưng nhỏ con hơn, hai hố mắt sâu hoáy, hai gò má  sần xùi,  hai cánh tay đầy vết xẹo  do chích ma túy.
Bên  trái Bét là Vương Thị Be, trán dô mắt xếch lưỡng quyền cao vói như mu rùa trên khuôn mặt lá nho đanh đá. Phía sau hai đứa con ruột là đứa con dâu trang điểm kiểu minh tinh Hàn Quốc môi phết son tím lịm  và thằng  rể  mắt gian như mắt rắn.  
Ngồi hàng gế thứ ba là  Lý Ké Sỉn  em vợ Vương Chí Nát  mặc đồ  chàm gài miếng băng tang trên cánh tay.  Cả  đám con , dâu, rể  và  em vợ ấy  đang  hùa vảo một phe  ngăn  không cho  Vương Chí Nát  cưới vợ  khiến  lão bực tức phát điên lên. Lão nói  đi nói lại , rằng bây giờ lão không làm chánh tổng nữa, đã về vườn, vợ  đã chết,  nên  lão muốn cưới  vợ mới để hưởng nốt lộc rừng.  Chỉ  vài câu như thế  nhưng  Nát ấp a  ấp  úng, vòng vo tam quốc rặn mãi không ra. Khi còn  đương chức chánh tổng, Vương  nhiều lần đọc những bài diễn văn hùng hồn.  Lão còn hay đặt bàn tay phải lên  ngực trái cúi đầu xuống rất điệu nghệ tỏ thái độ chân thành. Bọn đàn em xúm vào nịnh hót sếp mình  hùng biện làm Vương phổng mũi. Thực  ra  Vương  phùng mang trợn mắt đọc những bài văn  thư ký viết sẵn mà lão đã phải  học cả tuần mới thuộc, và phải tập diễn đi diễn lại từng động tác  hàng chục lần để đàn em chỉnh sửa, chứ trong cái đầu  bóng nhẫy của Nát chứa toàn bã đậu, chỉ có mỗi  câu “trồng con gì nuôi con gì” đến dâu cũng lôi ra huấn thị một cách ngớ ngẩn.  Có người bảo nhờ tốt tướng và mang dòng máu của bậc thần thánh nên Vương Chí Nát đã nhảy một phát từ tay thợ rừng lên chức chánh tổng!?  Lại có người  nói do bàn tay  của bọn lâm tặc sắp đặt, chúng muốn  một chánh tổng  tay trong, và càng dốt nát chúng càng dễ sai khiến. Nát đã từng đặt tay lên ngực, nói với trùm lâm tặc, rằng mình gốc gác cùng nòi giống với hắn. Còn trình độ dốt nát thì Vương đứng đầu các  đời chánh tổng ...Chả hiều thực hư thế nào, nhưng suốt thời gian làm chánh tổng Vương Chí Nát luôn hèn hạ cúi đầu trước bọn lâm tặc, trung thành với nó hơn chó trung thành với chủ, biếu không đất rừng cho chúng, làn nhục bàn hại dân, thế mà mặt cứ dương dương tự phụ . Sắp  nghỉ hưu  lại  Vương đưa  con lên kế vị và  lấy công quỹ xây dựng ngôi biệt thự ngàn tỷ .
Khi  về vườn lại thích “chơi trống bỏi” đòi lấy vợ mới. Thiên  hạ từ lâu đã muốn nhổ toẹt vào bộ mặt chánh tổng Vương thối nát rồi, giờ  mặc kệ lão cưới ai thì cưới, nhưng con cái lão kịch liệt phản đối vì sợ mất của. Thế cho nên đâm ra lục đục. Chả đứa nào thèm nghe lời  Nát. Lão đang nói  lải nhải thì thằng Bét ngắt lời:
          - Bố cưới ai?
           Bét hỏi thế chứ hắn biết tỏng rổi. Mụ đàn bà Nát đòi  cưới chằng  xa lạ mà chính là  con Môi  Đỏ, bồ cũ của hắn.  Môi  Đỏ có nước da trắng phau, ngực đầy mơn mởn, mắt sáng lúng liếng, dâm đãng như Triệu Cơ thời chiến quốc.  Môi Đỏ kém Bét ba tuổi, từng kết nghĩa anh em, ăn nằm với nhau từ lúc còn trẻ, đến khi có chồng con vẫn  thế.  Vương Chí  Nát  thừa biết mối quan hê đó và đã nhận Môi Đỏ làm con nuôi.  Tình cảm cha con thân thiết lắm. Vương  dùng quyền hành đặt con nuôi lên ghế đại biểu hội đồng, cấp vốn cho  mở công ty ... ngược lại Môi Đỏ coi  Vương hơn bố đẻ.  Trong thời gian vợ  Vương bệnh nặng, Môi Đỏ  thường xuyên  tới chăm nom . Nhưng chăm người bệnh một chăm Vương mười. Đôi  mắt lúng liếng cứ liếc Vương và bộ ngực mơn mởn cứ cọ vào lưng, vào vai Vương. Môi Đỏ biết Vương vốn mang  trong người dòng máu dê cụ  nên sáp vô.  Thế là Vương đè Môi Đỏ  xuống,  ngay cạnh mụ vợ già  thập tử nhất sinh, tình cha con đổi mới thành đôi  gian phu dâm phụ. 
          Chuyện đó không qua  được mắt Vương Chí Bét. Nhưng  hắn lờ đi . Hắn đã chơi  chán Môi Đỏ rồi. Bây giờ hắn đã có chức , quyền, tiền, quơ tay trái một phát  hàng tá gái chân dài trẻ đẹp gấp vạn lần mụ nạ dòng. Thôi, nhường  Môi Đỏ  cho bố như  chuyền tay nhau một gái điếm hạng sang! Bét nghĩ đơn giản thế.  Nhưng Môi Đỏ đâu cần cái con c.. của  Chí Nát ? Mụ  đã dùng vốn tự có để  trao đổi  khi Vương còn đương chức, lấy chức quyền cho mình và gia đình, giờ  muốn chiếm nốt  tài sản mà Vương vơ vét được của dân  bản. Cái đầu Môi Đỏ thông minh hơn đầu cha con Vương .
           Môi Đỏ  biết Vương  mê tửu sắc, rời mụ ra là  quơ ngay ngưởi đàn bà khác.  Thân xác lão chả ai cần nhưng ngôi  biệt thự ngìn tỷ  thì hấp dẫn như nam châm, khối gái trẻ nhao vào. Ở xứ biển kia  đứa con gái mới mười chín tuổi  lấy lão già tám chục tuổi cưỡi Rollroi là gì?  Môi  Đỏ quyết bỏ chồng bỏ con giành bằng được cơ ngơi cựu chánh tổng. Và cơ hội đã tới :  Mụ vợ già của Nát lăn ra chết, Vương về vườn và ngôi biệt thự mới xây xong.
             Thấy Nát ngồi im Bét hỏi dồn:
             - Bố cưới ai? Bao giờ cưới?
              Nát  lừ  mắt nhìn con trai xẵng giọng:
             - Cưới ai , lúc nào quyền tao!
             Thằng  Bét nói:
             - Việc đó liên quan đến tài sản gia đình không quyền bố được!
              Nát nhìn xoáy vào mặt thằng Bét. Nó là thằng con nghiện ma túy, chưa hết lớp năm đã bỏ học, mình sắp đặt cho nó  như sắp con cờ trong tay, vậy mà giờ nó dám mở miệng nói  quyền hành ?  Lão đứng dậy vung tay nói lớn:
             - Tao cưới Môi Đỏ mày muốn gì?
               Thằng  Bét  nói:
             - Thế là  bôi cứt lên mặt con cháu đấy!
              - Mặt chúng mày sạch à?
              - Bôi cả lên mặt bố!
              - Mặc xác tao!
                Thằng Bét đứng bật dậy giơ cánh tay đầy sẹo do chích  ma túy lên. Nó không xưng bố con nữa mà nói theo cách người rừng:
                - Tao  từ cái mặt mày! Tao không cho con Môi Đỏ  bước vào nhà này ?
                Cựu Nát đập bàn quát: 
                - Thằng  bố láo! Đây là nhà của tao! Mày cút ra khỏi nhà tao ngay!
               Vương Thị Be vội lên tiếng:
               - Nhà này của chung!
                Nát gầm lên dằn từng tiếng :
               - Đây- là- nhà- của- tao!
                 Lão  nuốt ực một cục nước bọt và  kể lể như một mụ lẩm cẩm:
             - Chúng mày có biết nhờ ai mà chúng mày được như ngày nay không? Thằng Bét có  nhớ  mày  thế nào không?  Mày nghiện ma túy, mày ăn cắp, bị đuổi học từ lớp 5. Nhờ tao đưa mày đi hợp tác lao động ở nước ngoài để cai nghiện rồi về đặt mày lên ghế thành viên lãnh đạo bản như ngày nay. Còn con Be với  thằng  chồng mày nhờ ai mà có quyền hành ở một dự án lớn hả. Chúng mày ăn cắp bao nhiêu tiền có nhớ không?  Nhờ ai mà chúng mày vẫn nhởn nhơ hả?
              Cựu Nát  kể công rồi quay ra  chửi con cháu  vô ơn. Rồi lão gầm lên :
            - Tao từ mặt  chúng mày. Cút hết khỏi nhà tao ngay!
               Hai gò má trên khuôn mặt lá nho của Vương Thị Be đỏ tía như hai vành tai. Be đứng dậy nói rạch ròi:
             - Bố ngu vừa thôi! Cái Môi Đỏ nó không yêu thương bố, nó chỉ muốn lợi dụng bố. Công ty của nó làm ăn thua lỗ, nợ ngân hàng hơn ngàn tỷ  không có khả năng thanh toán. Nó muốn dùng  bố  để giãn nợ  và sau đó lấy ngôi biệt thự này gán nợ cho ngân hàng đấy.
             Nhưng Cựu Nát không nghe , ngắt lời con gái:
            - Nó là vợ tao, nó  làm gì thì làm!
            Thằng rể  nháy mắt với vợ và nói với  Nát :
             - Cô Môi Đỏ đang có chồng. Chồng  nó là sĩ quan đương chức. Bố cưới là vi phạm luật hôn nhân gia đình đấy...
             Nát nói:
            - Luật trong tay tao!
             Lý Ké Sỉn từ nãy đến giờ vừa hút thuốc lá vừa  nghe cha con Vương cãi nhau. Sỉn không có vợ con, ở với chị gái và anh rể  từ khi  còn làm thợ rừng, biết  Vương dốt nát, hèn hạ nhưng được tâng bốc nịnh nọt nên tưởng mình tài giỏi, sinh ra hống hách chuyên quyền. Lý Ké Sỉn  nói với Vương:
              - Chị tao mới chết mà mày cưới vợ mới không sợ phong tục làng bản à?  Mày đã  ngủ với cái Môi Đỏ  mãi rồi thì cứ ngủ đi , cưới làm gì?
              Vương Chí Nát nói:
              - Tao đổi mới rồi mày không biết à? Bỏ hết phong tục lạc hậu đó hiểu chưa?  Tao hải  cưới Môi Đỏ vì có đứa con trong bụng nó rồi. Nó đòi hợp thức hóa...
              Lý Ké Lì nói :
             - Thế thỉ giết nó đi! Có người làm như thế rồi mà?
             Cuộc cãi vã  không đem lại kết quả nào. Cựu chánh tổng  Vương Chí Nát kiên quyết cưới Môi Đỏ khi chưa hết 49 ngày chịu tang vợ. Vương Chí  Bét  tức quá đi tìm bọn bạn nghiện hút trích ma túy cũ, thuê chúng xử Môi Đỏ theo luật giang hồ. Nhưng bọn nó lắc đầu quầy quậy. Chúng nó bảo: “Bọn quan tham chúng mày còn dao búa hơn bọn tao, tự xử lấy đi !” Thằng anh  thất bại, con em Vương Thị Be liền làm đơn gửi các vị bô lão trong bản tố cáo Môi Đỏ đã lợi dụng bố mình để chiếm đoạt tài sản và làm mất uy tín của cựu chánh tổng. Đọc qua lá đơn, vị trưởng bô lão nói: “Có uy tín đâu mà mất!?” Rồi ông quay sang bàn với các cụ bô lão: “ Nhà này dốt nát,  có lọ mắm ngóe không biết cách làm, để thối tha. Bây giờ không biết bưng bít, lại muốn khoe ra làm nhục cà dân bản ta. Thôi thì đã nhục cho nhục luôn một thể, cứ để cà làng biết mà răn con cháu !” Thế là cho mõ đi rao khắp làng bản.  Rao rằng :  
                              Chiềng làng chiềng chạ!
                              Thiên hạ Tây Đông
                              Có mụ nạ dòng
                              Tống tiền cựu Tổng...
           Mõ đang rao thì tiếng kèn tiếng trống ở nhà cựu chánh tổng nổi lên át đi. Vương Chí Nát dẹp hết bàn thờ vong của vợ cũ, treo đèn lồng dán chữ song hỷ đỏ rực làm lễ bái đường thành hôn với Môi Đỏ. Hôm sau  Môi Đỏ mang giấy  ngôi biệt thự gần ngàn tỷ sang gán nợ cho ngân hàng.
                1-10-2014
        M T 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét