Bài đăng phổ biến

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

THƯA CÙNG NGÀI NGHI

Đôi lời cùng ”NGÀI* nghị

Hoàng Hữu Phước”.

      
GS David Tran ( Thiên Ngọc)
bđx blog 1.12.15
LXQo: Hay! hay...Nghị Phước nói hay đến thế là cùng! Hừ...hừ (...)
“Hoàng Hữu Phước: Thưa tác giả David Thiên Ngọc. Ông bảo là tôi ngu? Ừ. Thì cứ cho là tôi ngu đi, tứ đại ngu hay thập đại ngu gì cũng được. Cả cái đảng cs của chúng tôi cũng ngu nốt. Cũng được đi. Nhưng tôi hỏi ông, ngu mà sao cầm quyền đến 70 năm? Mà 90 triệu dân VN không làm gì được chúng tôi? Vậy thì, theo ông, giữa đảng cs VN và 90 triệu dân, ai ngu hơn ai, hả? Ông khôn thì ông làm gì được chúng tôi nào?Ông khôn thì ông thử lãnh đạo nhân dân lật đổ chúng tôi như đảng chúng tôi từng lật đổ nước VNCH của các ông xem có được không?Sẵn có cái nghị trường DLB đây, tôi và ông cứ thẳng thắn trao đổi với nhau xem nào. OK?”

Trong bài mấy hôm trước tôi có viết: “…Công bằng mà nói khi ta dùng lời nặng nề thóa mạ để mắng ai đó là “con lừa hay con khỉ dòm nhà” thì người phát ngôn không lấy gì làm hay. Nhưng tôi thấy thật tội nghiệp cho ông, vì thế bài viết này dụng ý là tôi giúp cho ông để né tránh và hạn chế bớt những viên đá mà thuộc về đá núi đang và chuẩn bị ném vào ông. Đọc xong bài viết này mà ông không soi lại được mình mà phục thiện hơn thì rõ ràng là ông “ngu hơn lừa”.

Thưa ông! Khi ông đã đọc xong bài viết trên mà ông đã không sáng mắt ra mà còn đòi đối thoại, trao đổi thẳng thắn với tôi trên diễn đàn “Lề Dân” thì rõ ràng ông tự nhảy vào lửa và mang mặt nạ đón nhận hàng loạt cà chua trứng thối của mọi người ném vào ông rồi! riêng hai ngày qua đến giờ này theo tôi thấy thì cũng đã có quá nhiều. Và rằng tôi đã xem ông là gì ?thì việc đối thoại và trao đổi với ông là việc không thể. Hơn nữa hầu hết thời gian của tôi là dành cho việc làm có ích trên mọi lĩnh vực cho cộng đồng xã hội không phân biệt chủng tộc và không có biên cương. Do đó tôi không thể phí thời gian vào việc vô bổ ấy. Hơn nữa đối với ông thì thời gian chỉ là “chờ lệnh và nhận sự bảo ban…” rồi sau đó là mong đón nhận những đồng tiền xương máu của nhân dân để đi làm việc “hại dân” mà thôi. Còn lại là dành hết “trí tệ” đưa ra những “tối kiến làm nghèo đất nước” đồng thời có cơ hội để cùng đồng đảng bòn rút tài nguyên Quốc Gia, xương máu của nhân dân.
Riêng trong những dòng này không phải là lời đối thoại hay “trao đổi thẳng thắn…” gì với ông cả mà những lời sau cùng tôi vạch ra cho ông thấy rằng “ Ông đã lòi thêm một cái ĐẠI NGU” nữa của ông mà ông lại dương dương tự đắc. Trong cmt của ông bên dưới bài viết của tôi trên các mạng “Lề Dân” ông nói rằng :
“Hoàng Hữu Phước: Thưa tác giả David Thiên Ngọc. Ông bảo là tôi ngu? Ừ. Thì cứ cho là tôi ngu đi, tứ đại ngu hay thập đại ngu gì cũng được. Cả cái đảng cs của chúng tôi cũng ngu nốt. Cũng được đi. Nhưng tôi hỏi ông, ngu mà sao cầm quyền đến 70 năm? Mà 90 triệu dân VN không làm gì được chúng tôi? Vậy thì, theo ông, giữa đảng cs VN và 90 triệu dân, ai ngu hơn ai, hả? Ông khôn thì ông làm gì được chúng tôi nào?Ông khôn thì ông thử lãnh đạo nhân dân lật đổ chúng tôi như đảng chúng tôi từng lật đổ nước VNCH của các ông xem có được không?Sẵn có cái nghị trường DLB đây, tôi và ông cứ thẳng thắn trao đổi với nhau xem nào. OK?”
Trước hết ông cũng tự nhận ông và cái đảng của ông ngu cũng được nhưng mà ngu sao lại cầm quyền đến 70 năm?
Thưa NGÀI! Đảng trưởng Hồ tập Chương cùng cả tập đoàn chóp bu đảng của các ông có phải đã nhận rằng “bác và đảng đã đứng lên CƯỚP chính quyền” trong tay của nhân dân vào mùa thu năm 1945 rồi sao? Mà đã là “CƯỚP” thì hành vi và bản chất của nó là gì thì nơi đây tôi không cần nói thêm ( việc này tôi cũng đã viết quá nhiều trong rất nhiều bài trên DLB và nhiều tờ báo Lề Dân khác). Riêng trong tay bọn cướp là súng, còng, lựu đạn, lưỡi lê…thậm tệ hơn là mắm tôm và có cả chó cùng đội ngũ côn đồ xã hội đen nữa để giử chế độ, giữ cái chính quyền mà bác và đảng của các ông đã cướp được của Nhân Dân. Trong lúc nhân dân thì trong tay không một tấc sắt? Có phải các lãnh tụ cộng sản đệ tam QT và cả tên bất hiếu bất nhân tố cha tố mẹ là Trường Chinh lãnh tụ của các ông đã tuyên bố rằng “giữ chính quyền bằng nòng súng” rồi sao?. Thế thì 70 năm qua các ông đàn áp, khủng bố nhân dân bằng bạo lực, vũ khí tận răng…để giữ cái chính quyền đã cướp được chứ có phải chính quyền đó là do Nhân Dân trao gởi? cái hội trường mà đảng cướp đã mạo danh là “Diên Hồng” của tiền nhân để chứa những con lừa do đảng đẻ ra ngồi mà “gật gù” mỗi năm đến hẹn lại lên nhằm thể hiện “nô bộc tính” rồi lãnh lương không? Trên toàn cõi hành tinh này có nơi nào mà ĐBQH mà chiếm hết 95% là đảng viên đảng cướp hay không? 5% còn lại là những tên nô bồi của đảng! có cái nghị trường nào mà khi một nghị quyết chủ trương của đảng cầm quyền đưa ra đều gần như 100% bấm nút đồng thuận tán thành một cách vô thức không? Còn có cảnh “bấm nút thế” mới là quái dị chứ!
Hầu hết nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua đều sống trong sợ hãi trước nòng súng bạo tàn khát máu của tập đoàn đảng của các ông. Thậm chí các ông còn rước giặc Tàu về trực tiếp bắn giết gần 200 ngàn người dân vô tôi tận xóm làng hẻo lánh trong CCRĐ, NV-GP rồi hàng triệu người dân MNVN kẻ chôn thây trên rừng người chìm đáy biển vực sâu làm mồi cho cá dữ cho dã thú! Số còn lại thì lang thang tứ cố vô thân không nơi trú nắng đụt mưa vì chính sách cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản, kinh tế mới…tịch thu nhà cửa mà thực chất là trả thù cách hạ nhân và cướp trắng. Những nạn nhân đều là công dân làm ăn lương thiện chỉ bị một cái tội với cộng sản là “có tiền, có nhà cao cửa rộng, có tài sản và tồi tệ hơn là có trí thức”.
Thưa NGÀI! Ngày nay cái nỗi sợ hãi đó đa phần đã thoát ra khỏi ý thức lẫn thân thể người dân VN rồi ông ạ! Chắc ông không đui và điếc để nghe và thấy nhân dân VN đã hàng loạt xuống đường bao vậy trước các cơ quan đảng, chính quyền csVN từ trung ương đến địa phương mà hô to qua loa phóng thanh “Đả Đảo đảng csVN cướp của dân” rồi sao?
Sự vượt qua lằn ranh của sự sợ hãi và sẵn sàng hy sinh bản thân cho tiền đồ Tổ Quốc, Dân Tộc đã thể hiện rõ nét qua những giọt máu của các Anh Thư, Tuấn Kiệt VN đã và đang đổ ra do những thanh gươm, lá chắn cùng bọn côn đồ côn an trá hình của đảng các ông gây ra như các vị Ls Nguyễn bắc Truyển, Ls Lê quốc Quân, Ls Trần thu Nam, Ls Lê văn Luân, anh Nguyễn chí Tuyến, Đinh quang Tuyến, cô Nguyễn hoàng Vi, Huỳnh thục Vy, Bùi thị minh Hằng, Phạm thanh Nghiên…và gần đây là Anh Thư Đỗ thị minh Hạnh, phóng viên Trương Minh Đức…đã chứng minh cho điều đó. Thế thì cái ngày cáo chung chế độ bạo tàn đã gần kề và quá rõ!
Các ông có mắt mà như mù, có trí mà quá tệ…sao các ông không phóng tầm mắt nhìn về Nam Phi, Bắc Phi…cho dù là độc tài, sắc máu đến đâu rồi cũng phải cáo chung trước cuồng phong phẩn nộ của nhân dân một khi cái lằn ranh sợ hãi đó đã bị xóa tan.
Gần với VN hơn sao các ông không nhìn qua Miến Điện? Tập đoàn Quân Đội độc tài cho dù hơn ½ thế kỷ cầm quyền bằng súng đạn, bằng nhà tù và khủng bố…rồi cũng phải trả quyền lực về lại cho nhân dân bằng một cuộc so tài công bằng minh bạch trên vũ đài chính trị một cách công khai và phần thắng thuộc về lòng dân.
Sở dĩ người ta trao trả lại quyền lực là người ta thức thời, thấy được làn sóng dân chủ đã bao trùm trên toàn thế giới. Họ không muốn làm một Sadam Husein hay Gaddafi thứ 2 và người được nhân dân Miến Điện trao gởi vận mệnh Quốc Gia là một nạn nhận của chế độ độc tài quân phiệt, là một Tù Nhân Lương Tâm, tù nhân Chính Trị sau gần 20 năm chịu ngục tù, quản thúc …của chế độ độc tài đó là Khôi Nguyên Nobel Hòa Bình Aung san suu Kyi người đàn bà có xác thân nhỏ bé nhưng trái tim và khối óc không nhỏ tí nào. Tôi thiết nghĩ Nhân Dân VN rồi đây cũng trao tay chống tay chèo con thuyền Quốc Gia cho những Anh Thư Tuấn Kiệt VN đã kiên cường sau song sắt nhà tù cộng sản. Đó là tôi trả lời cho ông cái mà ông cho là “ngu mà sao cầm quyền 70 năm”! và rằng ông cũng nên thấy các ông khôn, các ông vô địch, các ông không đối thủ thế thì tại sao các ông “rất sợ đối lập” rất sợ các tổ chức dân sự? mà ra tay trấn áp, hành hung dã man những người bất đồng chính kiến? họ chỉ thể hiện chinh kiến của mình một cách hòa bình và hợp pháp? Sao không dám tranh tài một cách công bằng trên một sân chơi minh bạch bằng những lá phiếu đích thực của toàn dân???mà các ông luôn dùng hạ sách bỉ ổi của kẻ đốn mạc hạ nhân?
Giờ tôi xin vạch ra một cái “ĐẠI NGU” nữa của ông mà ông có biết rằng cái ngu đó nó dọn đường cho ông đi vào huyệt mộ không. Ông nói rằng : “ngu mà sao cầm quyền đến 70 năm? Mà 90 triệu dân VN không làm gì được chúng tôi?Vậy thì, theo ông, giữa đảng cs VN và 90 triệu dân, ai ngu hơn ai, hả?”Rõ ràng câu nói trên là câu ngu nhất trong “kho tàng ngu” của ông. Bởi lời trên là “lời tuyên chiến mà một bên là ông cùng đảng csVN còn lại một bên là 90 triệu dân VN” thôi rồi Lượm ơi!
Trong gần thế kỷ qua kể từ khi cộng sản đệ tam QT ra đời gây tan tóc đau thương cho nhiều Dân Tộc của nhiều Quốc Gia, cũng có lắm lúc chúng tự hào là vô địch, bách chiến bách thắng… nhưng chưa bao giờ chúng dám công khai tuyên chiến với toàn dân. Mặc dù chúng luôn coi toàn dân là bầy lừa do chúng chăn dắt. Hôm nay ông chỉ là một tên nô bộc của csVN mà ông dám cao giọng tuyên chiến với 90 triệu dân VN và xem toàn dân là ngu hơn các ông nên mới bị các ông cai trị! Rõ là “điếc không sợ súng” và ngu hơn lừa là không ngoa tí nào.
Sau cùng tôi cũng nói lên rằng “Diễn Đàn Dân Làm Báo và các trang Lề Dân khác” là một diễn đàn của những người yêu nước VN, yêu chuộng hòa bình, dân chủ và nhân quyền, nói lên tiếng nói của người trí thức, của kẻ sĩ… chứ không phải chỗ để những con lừa, những tên nô bồi cho csVN bán nước hại dân lên để múa may hay phun nhổ gì được. Và cũng nhắc cho ông rằng đây không phải là “nghị trường” như ông quen mồm nói cái nơi mà các ông làm “hội tề” tay sai của của bầy cáo Ba Đình mà “gật gù” làm hại nhân dân đất nước rồi mạo danh là “Đại Biểu Nhân Dân”.
Những dòng này là lời cuối cho ông chứ không phải là đối thoại hay trao đổi gì cả như trên tôi đã nói.
Chào NGÀI!
GS David Tran ( Thiên Ngọc)
* Ngài = con tằm (tằm thì ăn dữ lắm, như tằm ăn dâu vậy).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét