Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

ÔNG NGUYỄN BÁ THANH ĐƯỢC CỬ GIỮ CHỨC TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG


Theo quyết định của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh được phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính T.Ư và Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ giữ chức Trưởng ban Kinh tế T.Ư.
Bộ Chính trị ngày 28.12.2012 đã ban hành các quyết định thành lập Ban Nội chính T.Ư, Ban Kinh tế T.Ư và chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các Ban này. Việc ban hành các quyết định thành lập hai Ban quan trọng nói trên thực hiện theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Hội nghị Trung ương 6 khóa XI.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng ban hành Quyết định 655 phân công ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Trưởng ban Nội chính T.Ư và Quyết định số 656 phân công Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ giữ chức Trưởng ban Kinh tế T.Ư.

Ông Nguyễn Bá Thanh sinh năm 1953, quê quán TP.Đà Nẵng. Trình độ học vấn Tiến sĩ. Trước khi được phân công giữ nhiệm vụ Trưởng ban Nội chính T.Ư, ông là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng; Trưởng đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng; Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê quán Nghệ An; Học hàm, học vị: Giáo sư - Tiến sĩ. Ông Huệ được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước từ tháng 7.2006. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII (tháng 8.2011), được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bảo Cầm

(Báo Thanh niên)

13 nhận xét:

  1. XIN CHUC MƯNG ÔNG NGUYỄN BÁ THANH - TẬN ĐÁY LÒNG MÌNH, MONG ÔNG CÙNG TẬP THỂ BCT SẼ LÀM DÂN CHÙNG CÀNG THÊM TIN TƯỜNG ĐÀNG, THAY VÌ THẤT VỌNG HAY..TUYỆT VỌNG
    Trả lời
  2. Chúng nó quanh năm chỉ dc mỗi cái là đi họp, không biết chúng nó học hành nghiên cứu cái gì lúc nào ở đâu mà thằng nào cũng bằng cấp loạn xị . Điều nguy hiểm là bằng cấp chức danh của chúng nó làm cho đất nước đảo điên lụn bại hỗn loạn quay cuồng chưa từng thấy trong lịch sử
    Trả lời
  3. Thống đốc Bình mới phát biểu rất hàm hồ về báo chí (xem blog Tễu ngày 2-1-2013) Nhân dân hy vọng trông đợi Ban Nội chính ra đời với Trưởng ban là ông Nguyễn Bá Thanh xem ra TĐ Bình sắp về vườn mất rồi
    Trả lời
  4. Thủ tướng chính phủ đã được qui hoạch.
    Trả lời
  5. Xin chúc mừng bác Thanh .Nhưng nhân dân củng chớ mừng vội ,hảy chờ xem !vòi bạch tuộc quá lớn ,đôi khi anh làm ở Đànẳng thì êm ,nhưng chung quanh toàn 1 ekip của ông X không dể gì thực hiện chính sách theo ý ông được ,không khéo như cơ quan ,xí nghiệp ,không có kế gì hay hơn khi ghét và muốn tống đi người ta cho đi học nước ngoài xong khi về ra 1 chổ ngồi chơi xơi nước .để kềm cập .Phải trao thượng phương bảo kiếm thì mới đủ sức trảm mấy thằng gian,nếu đây là quyết định không có ẩn ý thì phen nầy có lắm trò hay để xem rồi đây
    Trả lời
  6. Đây vẫn là chuyện "Con kiến mà leo cành đa..."!
    Trả lời
  7. Tôi ủng hộ Ông Nguyễn Bá Thanh !
    Trả lời
  8. Sao lại vội vội vàng vàng gỡ một bài hay hay thế không biết, ông ĐÀO chỉ đạo gỡ bài sao. sao ông tệ thế.
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/103322/-mua-xuan-a-rap--va-mua-xuan-myanmar.html
    Trả lời
  9. Xưa Bao Công làm việc quyết liệt và thành công được cũng nhờ có một ông vua sáng suốt, trên tinh thần chịu đau để chữa bệnh. Mấy ông vua cộng sản có sáng suốt không ? E là ông Thanh sắp vào cõi luyện ngục rồi đấy ...
    Trả lời
  10. Tát cạn nước Biển Đông11:14 Ngày 03 tháng 1 năm 2013
    Chúng tôi là người dân t.p Đà Nẵng rất buồn khi biết tin Ông Thanh phải ra Hà Nội vì Ông là một người hết lòng vì nhân dân thành phố, nói đi đôi với làm, đạo đức trong sáng, thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, sâu sát công việc và thực tế, am hiểu tình hình thời đại hiện nay, không giáo điều, máy móc, không bảo thủ, công tâm, tìm được người tài đức cho thành phố, xây dựng một bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả thật sự vì nhân dân, công bằng không trù úm ai mà chỉ vì công việc, công khai, minh bạch, rõ ràng, nói thẳng kể cả về chính trị vv...

    Thật là đáng tiếc!

    Chúng tôi mong bộ máy công quyền thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ được phong cách như thế và duy trì hoạt động hiệu quả vì nhân dân như khi Ông Thanh còn đang làm việc tại thành phố này. Cầu mong tiêu cực không xảy ra và nhũng nhiễu không xuất hiện.

    Tuy buồn vậy, nhưng chúng tôi thấy công việc của toàn quốc rất quan trọng, nên TU phân công Ông ra làm việc "đội đá vá trời". Khó khăn sẽ giống như tát cạn nước Biển Đông đang chờ Ông.

    Chúng tôi thành tâm kính chúc ông dồi dào sức khỏe và an bình để cùng với Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TU "dời non lấp bể" thành công.

    Nếu chiến đấu diệt được hết quốc nạn này , có lẽ Ông Trưởng Ban phòng chống tham nhũng TU và Ông sẽ được lịch sử VN ghi danh vào sử sách muôn đời.
    Trả lời
  11. Xưa:
    Hoan hô ông Nguyễn Chí Thanh
    ông về phân bắc, phân xanh đầy chuồng.
    Nay:
    Hoan hô ông Nguyễn Bá Thanh,
    ông về Hà Nội tan thành bầy sâu?
    Trả lời
  12. chuột cống hay chuột đồng cũng là chuột
    Trả lời
  13. MỪNG ÔNG NGUYỄN BÁ THANH

    Xem ra Ông Nguyễn Bá Thanh có trở thành ThenSen Việt Nam không?. Miến Điện họ không có Bộ Chính Trị. Ở Việt Nam thì ông Thanh có như En sin nước Nga khi xưa mới vượt qua khổ nạn(BCT). Đấy là những điều người dân VN mong chờ như nắng hạn chờ mưa rào vậy. Nếu không ông sớm trở thành ủy viên BCT, dễ bề hòa nhập với đồng chí X...Cùng bầy sâu to đùng ngã ngửa, thế mới bảo đảm sự đoàn kết nội bộ như lời ông Trọng lú mếu máo...Biển Đông không có vấn đề gì...
    Trả lời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét