Bài đăng phổ biến

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Kính gửi: UBND
Tỉnh Hưng Yên, huyện Yên Mỹ, xã Trung Hưng

           Tôi là: Nguyễn Văn Tứ, sinh năm 1962 trú tại thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên làm đơn đề nghị các cấp chính quyền một việc sau:
           Dòng tộc, gia đình Nguyễn Văn cùng nhân dân làng Đạo Khê, xã Trung Hưng chúng tôi có khu lăng mộ di tích lịch sử đá cổ thờ cụ tổ chuẩn Quận Công Nguyễn Đức Nhuận, chức: Chánh nhị phẩm, tước: Hầu, làm quan nội triều thời hậu Lê. Được Triều Đình nhà nước phong kiến, cùng gia tộc xây cất sau khi cụ qua đời từ năm 1736. Với quy mô trên diện tích 10 mẫu bắc bộ, tại cánh đồng thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Thế gian biến cải, xã hội  đổi thay, trải nắng mưa gần 300 năm nên hầu hết các công trình phụ trợ như nhà cửa, nơi hành lễ tế tự, sân vườn, tòa ngang dẫy dọc, đường đi lối lại, tường bao, cổng ngõ bị thiên nhiên, giặc giã, con người xâm hại, tàn phá nặng nề. Đến nay trung tân khu di tích chỉ còn chưa đầy 100m2 đất, trong đó phía đầu là phần mộ táng của Ngài nhìn chính hướng nam, tiếp đến 2 sập đá chân quỳ dạ cá, mỗi sập to gần bằng chiếc giường đôi để bầy đồ thờ, lễ vật, hai bên 2 người đá cao 0,80m bưng tráp, rượu dâng hầu, 2 khối bia đá lớn vuông vức cao 1m50x0,65 có tán bốn phía, hoa văn rồng mây uốn lượn hoa lá rất đẹp, chóp hình bầu rượu, bốn mặt bia được điêu khắc cầu kỳ dầy đặc chữ Hán, nội dung kể về gia thế, công tích, đức nghiệp của Ngài. Đến đôi ngựa đá có đầy đủ yên cương to như ngựa thật, đôi voi đá khổng lồ phủ phục chầu hai bên, hai ông chó đá rất to. Ngoài khu trung tâm gần 100m bầy 2 ông chó đá canh cổng ra vào khu lăng mộ, những di vật này trông rất thần thái, uy nghi, linh thiêng, tất cả những hiện vật đá từ người, bia, ngựa voi, chó đều bầy cặp đôi đối xứng, cân bằng. Phía ngoài là con ngòi dài hơn cây số, được đào để dẫn nước từ sông Lực Điền vào hồ rộng gần một mẫu, tạo thế phong thủy rồng chầu, hổ phục, đến nay dân làng vẫn gọi là hồ ông Quận. Những hiện vật đặc biệt vĩ đại quý hiếm còn lại trong khu lăng mộ di tích cổ thờ Ngài, đều được tạo tác bắng đá xanh nguyên khối, bởi nhiều hiệp thợ tài hoa, khéo léo rất sinh động ít có nơi nào sánh kịp. Đương thời Ngài là vị quan cao cấp rất mực thanh liêm, hết lòng phụng sự quốc gia, giúp nhân dân xây cầu cống, làm đường sá, dựng đền miếu, chùa chiền, cứu giúp người nghèo khổ những nơi Ngài trị nhậm.
          Chúng tôi đã tổ chức đọc, dịch nội dung hai tấm bia đang sừng sững hiện diện tại khu lăng mộ thờ Ngài. Xin đính kèm các bản dịch bia, một số ảnh chụp các di vật cùng đơn đề nghị cấp bằng DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA. Gia đình, dòng họ Nguyễn Văn cùng nhân dân thôn Đạo khê, xã Trung Hưng kính đề nghị các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã giúp đỡ.
                                                                                                   Xin rập đầu đội ơn
                                                               Đạo Khê ngày 10/6/2013
                                                               Người làm đơn
                                                                Nguyễn Văn Tứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét