Bài đăng phổ biến

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Hoan hô Mười UVTƯ đảng ngủ

Bà Đầm xòe
Ông Mai Văn Ninh, người ngồi hàng ghế đầu trong ảnh
Ông Mai Văn Ninh, người ngồi hàng ghế đầu trong ảnh
Bữa ni xem mấy tấm ảnh chụp các UVTƯ đảng tại buổi bế mạc Hội nghị TƯ 7 trên blog Phạm Viết Đào cùng các lời chú thích:
“NHỮNG GƯƠNG MẶT NẶNG HƠN CHÌ TRONG PHIÊN BẾ MẠC HỘI NGHỊ TW 7 SÁNG 11/5/2013.
Phiên Bế mạc Hội nghị Trung ương 7 giống cảnh Chợ chiều; Mặc dù bế mạc sáng 11/5/2013 ?
Tấm ảnh nét nhất mà báo không có. Một số đồng chí hổng chịu vỗ tay ? Đếm được 10 ông ngủ gật ?!”
Trong 10 ông ngủ gật có ông quê Thanh Hóa, ông Mai Văn Ninh bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Ông Ninh cách đây gần một năm đã giải quyết một vụ khiếu kiện rất thấu tình, đạt lý của dân Bỉm Sơn kiện chính quyền thị xã Bỉm Sơn, đã được báo chí “lề dân” hết sức khen ngợi.
Có thể nói không sai rằng, trong cả chục năm nay thì đây là trường hợp duy nhất một vị ủy viên trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết một vụ khiếu kiện tập thể của dân thấu tình đạt lý và được dư luận đồng tình ngợi khen như vậy.
Một người có tâm như vậy, tại sao lại ngủ gật trước một vấn đề “hệ trọng”, trong một hội nghị “quan trọng” của đảng như vậy?
Tôi cho rằng, đó là cái ngủ mang thông điệp: “Nát lắm rồi. Bọn bay làm gì mặc bay, tao cứ đánh một giấc cái đã. Cuối năm giải tán đảng; sang năm đến Hòang Sa, lúc đó mới là lúc ta cần thức”.
Hoan hô ông Ninh, hoan hô những người cùng ngủ như  ông Ninh trước một vấn đề “hệ trọng”, trong một hội nghị “quan trọng” bên lề sự giải tán cái đảng này như vậy.
 Bà Đầm xòe.
2 3 56 8 9

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét