Bài đăng phổ biến

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Xe Harley Davidson trong ngày Tưởng niệm

Hàng vạn xe Harley diễu phố. Ảnh: HM
Hàng vạn xe Harley diễu phố. Ảnh: HM
Thứ 2 của  tuần cuối trong tháng 5 là ngày Tưởng niệm (Memorial Day), hàng vạn cựu binh từ khắp nước về DC để diễu hành…xe Harley Davidson.
Xe rất đa dạng, không xe nào giống xe nào, chắc cũng khá đắt. Tổng Cua ra phố chộp vài cái gửi cho những ai mê xe máy, nhìn mà mơ ước.

Vào khu bức tường chiến tranh, gặp một cựu binh  từng tham chiến tại Đà Nẵng. Anh tên là Jack Barret đi cùng với vợ. Khi tôi tự giới thiệu là người miền Bắc, và từng hứng bom Mỹ, anh dừng lại nói chuyện với tôi khá lâu. Khi chia tay, anh chị ôm tôi rất chặt, và dường như anh quay vội đi lau nước mắt.
Trên đường Constitution. Ảnh: HM
Trên đường Constitution. Ảnh: HM
Cựu binh trên xe. Ảnh: HM
Cựu binh trên xe. Ảnh: HM
Gled Road. Ảnh: HM
Gled Road. Ảnh: HM
Xe khủng. Ảnh: HM
Xe khủng. Ảnh: HM
Harley. Ảnh: HM
Harley. Ảnh: HM
Đôi cựu chiến binh. Ảnh: HM
Đôi cựu chiến binh. Ảnh: HM
Yếm đỏ. Ảnh: HM
Yếm đỏ. Ảnh: HM
Như tầu con thoi. Ảnh: HM
Như tầu con thoi. Ảnh: HM
Vất vả mưu sinh. Ảnh: HM
Vất vả mưu sinh. Ảnh: HM
Cựu binh kiếm tiền. Ảnh: HM
Cựu binh kiếm tiền. Ảnh: HM
Xe khủng. Ảnh: HM
Xe khủng. Ảnh: HM
VN War Wall Memorial. Ảnh: HM
VN War Wall Memorial. Ảnh: HM
Cha con. Ảnh: HM
Cha con. Ảnh: HM
Dưới chân tường. Ảnh: HM
Dưới chân tường. Ảnh: HM
Jack Barrett - Cựu binh VN 1967-1968 Đà Nẵng. Ảnh: HM
Jack Barrett – Cựu binh VN 1967-1968 Đà Nẵng. Ảnh: HM
Thế hệ trẻ. Ảnh: HM
Thế hệ trẻ. Ảnh: HM
Tượng lính thủy đánh bộ. Ảnh: HM
Tượng lính thủy đánh bộ. Ảnh: HM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét